08:18 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 8227

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22266

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031299

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

Thứ ba - 21/07/2015 21:27
ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

“Đấng Chuộc ngươi" Ê-sai 54:5



 

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

 

                  “Đấng Chuộc ngươi" Ê-sai 54:5

 

                  Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta hoàn toàn thuộc về chúng ta và sẽ là của chúng ta mãi mãi. Tất cả các chức vụ của Đấng Christ đều là vì chúng ta. Ngài vì chúng ta làm vua, vì chúng ta làm thầy tế lễ, vì chúng ta làm nhà tiên tri. Bất cứ lúc nào chúng ta đọc một danh hiệu mới của Đấng Cứu Chuộc, chúng ta phải xem Ngài như thuộc về ta dưới danh hiệu ấy cũng như dưới bất cứ các danh hiệu khác.

                  Cây gậy của kẻ chăn chiên, chiếc roi của người cha, thanh gươm của vị tướng lãnh, chiếc mão của thầy tế lễ, cây trượng của nhà vua, chiếc áo choàng của bậc tiên tri, tất cả đều thuộc về chúng ta. Chúa Giê-xu không sử dụng một danh vị nào mà không nhằm mục đích đề cao chúng ta, không dùng một đặc quyền nào mà không nhằm bảo vệ, bênh vực chúng ta. Sự đầy dẫy của Ngài với tư cách một phần tử của Đức ChúaTrời Ba Ngôi, là kho tàng không bao giờ thiếu hụt, không bao giờ cạn của chúng ta.

                  Nhân tánh trọn vẹn mà Ngài đã vì chúng ta mặc lấy cũng hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chúa đầy ân huệ của chúng ta truyền đạt phần đức hạnh không tì vít của cá tính Ngài cho chúng ta? Ngài ban cho chúng ta phần công lao hữu hiệu của một đời sống dâng trọn cho Đức Chúa Trời của Ngài; Ngài cấp cho chúng ta phần thưởng do sự vâng phục và phục vụ không ngừng của Ngài. Ngài dùng chiếc áo không nhiễm ô uế của đời sống Ngài làm vẻ đẹp che phủ chúng ta, các đức hạnh sáng chói của cá tính Ngài làm đồ trang sức và châu báu cho chúng ta, sự nhu mì siêu nhân của sự chết Ngài làm lý do để chúng ta hãnh diện và được tôn vinh. Ngài để lại chiếc máng cỏ của Ngài cho chúng ta để: từ đó chúng ta học biết được Đức Chúa Trời đã đến với loài người như thế nào; Ngài để lại cây thập tự để dạy loài người biết cách đến của Đức Chúa Trời.

                  Tất cả những tư tưởng, cảm xúc, hành động, lời nói, phép lạ và sự cầu thay của Ngài đều là vì chúng ta. Ngài thay chúng ta vượt con đường khổ nạn và để lại tất cả những kết quả của công khó trọn đời sống Ngài cho chúng ta như một di vật của thiên đàng.

                  Hiện nay, Ngài vẫn thuộc về chúng ta giống như từ trước đến giờ và Ngài chẳng bao giờ xấu hổ khi tự nhìn nhận rằng Ngài là “Chúa Giê-xu Christ chúng ta”. Dầu Ngài là Đấng Toàn Năng duy nhất, là Vua các vua, Chúa các chúa ở khắp nơi và trên mọi phương diện, Đấng Christ vẫn là Đấng Christ của chúng ta, mãi mãi vẫn là Đấng để chúng ta vui hưởng cách phong phú nhất.

                  Ôi, hỡi linh hồn ta, hãy nhờ quyền năng Đức Thánh Linh để hôm nay ngươi gọi Ngài là “Đấng Cứu chuộc ngươi”.
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn