17:12 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77194

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086227

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

“HÃY ĐỂ CHO NHỮNG KẺ NẦY ĐI”

Thứ tư - 25/02/2015 20:23
“HÃY ĐỂ CHO NHỮNG KẺ NẦY ĐI”

“HÃY ĐỂ CHO NHỮNG KẺ NẦY ĐI”

“Chúa Giê-xu lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy đế cho những kẻ nầy đi”. Giăng 18:8
 

 “HÃY ĐỂ CHO NHỮNG KẺ NẦY ĐI”
 
               “Chúa Giê-xu lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy đế cho những kẻ nầy đi”.  Giăng 18:8 
 

              Hỡi linh hồn ta, hãy chú ý đến thái độ lo lắng, chăm sóc những con chiên trong tay Ngài của Chúa Giê-xu, bộc lộ cả trong giờ phút Ngài gặp thử thách. Tình thương yêu của Ngài càng nổi bật hẳn lên ngay trong cái chết. Ngài tự phó mình cho kẻ thù, nhưng đưa ra một lời đầy quyền năng để can thiệp hầu giải thoát cho các môn đệ Ngài. Riêng Ngài, thì như con chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Ngài chẳng hề mở miệng, nhưng vì các môn đệ, Ngài đã nói ra nhưng lời đầy năng lực của Đấng Toàn Năng. Câu nói ấy hàm chứa tình yêu, một tình thương không dời đổi, tự quên mình và chung thủy. Nhưng phải chăng ở đây ta còn tìm thấy nhiều điều khác nữa bên dưới lớp mặt nông cạn đó? 

              Phải chăng trong mấy lời này, chúng ta còn tìm thấy chính linh hồn và tinh thần của sự cứu chuộc? Đấng Chăn Chiên hiền Lành phó mạng sống mình vì chiên và do đó yêu cầu người để cho họ đi tự do. Ngài đã đứng ra bảo đảm cho họ và công lý đòi hỏi người ta phải để cho những người mà Ngài đứng ra thay thế, được tiếp tục đường đi của họ. Giữa những xiềng xích nô lệ tại Ai-cập, tiếng nói ấy đã vang lên, đầy quyền năng: “Hãy để cho dân này đi”. Từ tình trạng nô lệ của tội lỗi và Sa-tan, dân đã được cứu chuộc phải ra khỏi. Từ mỗi phòng giam của nhà ngục Tuyệt Vọng, một câu nói đã vang lên: “hãy để cho những kẻ này được đi” và những người đang tuyệt vọng, sợ hãi được ra đi. Sa-tan rõ giọng nói quyến thuộc ấy và dở chân lên khỏi cổ những người đã ngã xuống; Thần chết cũng nghe rõ giọng nói đó và mở cửa mồ mả cho kẻ chết sống lại. Đường đi của họ là một con đường tiến tới, thánh khiết, đắc thắng, vinh quang và ở đó, không có ai dám ngăn họ lại. 

              Trên đường họ đi sẽ không có sư tử, không có một con thú dữ đói mồi nào qua lại. “Con hươu buổi sáng” đã lôi cuốn tất cả đám thợ săn gian ác đuổi theo mình, cho nên bây giờ, những hươu con, hươu cái nhát sợ khác trong cánh đồng có thể bình an gặm cỏ giữa đám hoa huệ của tình yêu. Đám mây sấm sét đã đổ xuống cây Thập tự trên đồi Gô-gô-tha, nên những khách hành hương tiến về Si-ôn sẽ chẳng bao giờ còn bị sấm chớp thù hận tấn công nữa. Hỡi tâm hồn ta, hãy đến, vui vẻ trong tình trạng được miễn trừ mà Đấng Cứu Chuộc đã tạo ra cho người và chúc tụng danh Ngài cả ngày và mỗi ngày.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn