16:41 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 52

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26092

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23035125

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

SỨC MẠNH ĐÁNH BẠI CÁM DỖ

Chủ nhật - 17/04/2016 21:11
SỨC MẠNH ĐÁNH BẠI CÁM DỖ

SỨC MẠNH ĐÁNH BẠI CÁM DỖ

“Chính mình Ngài từng gặp khổ trong khi chịu cám dỗ” Hê-bơ-rơ 2:18


SỨC MẠNH ĐÁNH BẠI CÁM DỖ

              “Chính mình Ngài từng gặp khổ trong khi chịu cám dỗ” Hê-bơ-rơ 2:18

              Chúa Giê-xu cũng từng chịu cám dỗ như chúng ta là một tư tưởng rất thông thường nhưng hương vị của nó thật ngọt ngào chẳng khác gì mật ong, đối với người có tấm lòng mòn mỏi. Chắc bạn đã nghe nói về sư thật này nhiều lần rồi, nhưng bạn đã lãnh hội được thấu đáo chưa? Ngài vẫn gặp cám dỗ về những tội  y như các tội chúng ta từng sa vào. Xin đừng đặt riêng Chúa Giê-xu ra ngoài vòng những người tầm thường như chúng ta. Bạn đang trải qua một căn phòng tối, nhưng Chúa Giê-xu đã từng đi qua đó trước bạn rồi. Bạn đang phải chiến đấu gay go, nhưng Chúa Giê-xu đã từng giành từng tấc đất một với cùng một kẻ thù y như bạn vậy. Vậy hãy lạc quan, vì Đấng Christ đã mang gánh nặng trước chúng ta và chúng ta có thể nhìn thấy những dấu chơn vấy máu của Vua vinh quang dọc dài con đường chúng ta đang trải qua vào giờ phút này.

              Chúa Giê-xu từng chịu cám dỗ, nhưng Ngài không hề phạm tội thật là một cái gì rất êm ái, ngọt ngào. Thế thì hỡi linh hồn ta, ngươi không cần gì phải phạm tội, vì Chúa Giê-xu cũng là người, mà nếu một người có thể chịu đựng nổi những cơn cảm dỗ mà không phạm tội, thì nhờ quyền năng Ngài, cả chi thể Ngài cũng có thể thôi phạm tội. Một số người mới bắt đầu đời sống thiên thượng nghĩ rằng họ không thể bị cám dỗ mà lại khỏi phạm tội, nhưng họ đã lầm; gặp cám dỗ thì không có gì là tội cả, nhưng chịu thua sự cám dỗ là tội. Đây là điều yên ủi cho số người đang gặp cám dỗ nặng nề. Họ sẽ càng khích lệ nhiều hơn nếu họ nhớ rằng Chúa Giê-xu, vì dầu gặp cám dỗ, Ngài vẫn đắc thắng vẻ vang, mà Ngài đã chiến thắng thì chắc chắn những kẻ theo Ngài cũng đắc thắng, vi Chúa Giê-xu là người đại diện cho những kẻ thuộc về Ngài. CáiĐầu đã thắng, thì các chi thể cũng chia xẻ chiến thắng ấy. Chúng ta không cần phải sợ hãi, vì Đấng Christ đã ở với chúng ta, đang võ trang đầy đủ để binh vực chúng ta. Chỗ an toàn của chúng ta là trong lòng Cứu Chúa. Có lẽ chúng ta hiện đang gặp cám dỗ, để đưa chúng ta càng tiến sát Ngài hơn. Phước cho bất cứ ngọn gió nào đã đẩy chúng ta vàobến tình thương của Cứu Chúa. Phước cho các vết thương khiến chúng ta phải tìm đến vị Y-sĩ đại tài yêu dấu.

              Thưa các bạn là người đang gặp cám dỗ, hãy đến với Cứu Chúa đã từng chịu cám dỗ của các bạn, vì Ngài có thể cảm thương những khuyết điểm của hạn. Và sẽ tiếp cứu tất cả những ai đang gặp thử thách, cám dỗ.

 
Ms. Charles Spurgeon 
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn