01:52 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 10184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 258758

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988165

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỪNG NGỦ TRÊN CỘT BUỒM

Thứ tư - 06/04/2016 21:32
ĐỪNG NGỦ TRÊN CỘT BUỒM

ĐỪNG NGỦ TRÊN CỘT BUỒM

“Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng: tôi chẳng hề bị rúng động” Thi Thiên 30:6

 
ĐỪNG NGỦ TRÊN CỘT BUỒM
 

               “Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng: tôi chẳng hề bị rúng động”   Thi Thiên 30:6  
 

               “Mô-áp ở phía dưới gió; tàu thuyền nó không bị dọn sạch hết chiếc nọ tơi chiếc kia”. Cứ để cho một người được thịnh vượng, để cho tàu thuyền của người ấy cứ chở về nhà những chuyến hàng đầy; cứ cho người ấy luôn luôn thuận buồm xuôi gió để tàu thuyền người ấy bao giờ cũng vượt khỏi đáy biển sâu; cứ để tay người ấy thâu hoạch được nhiều lợi lộc, cho mưa thuận gió hòa để mùa màng người ấy trúng mãi; cứ để cho người ấy thành công liên tục; cư để người ấy nổi bậc lên giữa mọi người như một tay buôn bán luôn luôn gặp may mắn; cứ cho người ấy được sức khoẻ; cứ để mặc người ấy được khang kiện, sáng mắt để đi đó đi đây khắp thế giới và sống vui; cứ cho người ấy một tinh thần hăng say, môi luôn luôn ca hát, mắt luôn luôn ngời sáng niềm vui… thì đối với bất cứ một người nào, kết quả tự nhiên của hoàn cảnh dễ chịu sẽ đó là tánh tự phụ kiêu căng, cho dù người ấy vốn là một tín đồ Đấng Christ luôn luôn khiêm nhượng.

               Ngay như Đa-vít mà còn nói: “Tôi chẳng hề bị rung động”; và chúng ta vốn không hơn, cũng không thánh thiện bằng nửa Đa-vít. Thưa bạn thân mến, hãy coi chừng những đoạn đường êm ái; hay nếu bạn đang phải trải qua một đoạn đường xấu, hãy tạ ơn Chúa về điều đó. Nếu Đức Chúa Trời luôn luôn che chở chúng ta an lành trong chiếc nôi thịnh vượng; nếu chúng ta luôn luôn được nâng lên trên đầu gối giàu sang; nếu trên cây trụ bằng bạch ngọc của chúng ta không có một tì vết gì; nếu trên bầu trời không có vài cụm mây; nếu chúng ta không hề nếm vài giọt rượu đắng của đời sống này... Chúng ta sẽ bị các niềm vui say mê, chúng ta sẽ tưởng rằng “Tôi đứng vững”; nhưng lẽ dĩ nhiên là chúng ta đứng thật, đứng trên nóc nhà, như một người đang ngủ trên cột buồm, mỗi giây phút, chúng ta đều có thể gặp nguy hiểm.

               Vậy hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về những hoạn nạn của chúng ta; hãy cám ơn Ngài về những thay đổi của chúng ta; chúng ta tôn cao danh Ngài vì bị mất mát của cải; vì chúng ta biết rằng nếu Ngài đã không sửa phạt chúng ta như thế thì có lẽ chúng ta sẽ được an toàn hơn. Được sung túc, thịnh vượng mãi về của cải tràn gian là một thử thách nặng nề.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn