03:27 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 80


Hôm nayHôm nay : 11007

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259581

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22988988

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

Chủ nhật - 10/04/2016 20:27
ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

“Hãy cứ ở trong ta” Giăng 15:4

 
ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA
 
 
                 “Hãy cứ ở trong ta”  Giăng 15:4 
  
                 Tương giao với Đấng Christ là một phương pháp để chữa trị mọi tật bịnh, mọi bất trắc. Dầu gặp hoạn nạn đắng cay hay thích thú trần gian, sự thông công mật thiết với Chúa Giê-xu sẽ cắt đi vị đắng hoạn nạn và phần thích thú của đời. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, hãy sống gần Chúa Giê-xu, thì vấn đề bạn đang ở trên núi vinh quang hay dưới trũng nhục nhã chỉ là vấn đề phụ. Sống gần Chúa Giê-xu, bạn sẽ được cánh Đức Chúa Trời che phủ, được núp dưới cánh tay đời đời của Ngài, xin đừng để cho bất cứ điều gì ngăn trở bạn trong việc gặp gỡ thánh khiết đó vì ấy là ưu quyền đặc biệt của một linh hồn đã được kết hôn với Tân Lang yêu dấu. Xin đừng thỏa lòng với một cuộc gặp gỡ lâu lâu mới xảy ra, nhưng phải luôn luôn giữ Ngài một bên bạn vì chỉ hiện diện của Ngài mà thôi cũng giúp cho bạn được ủy lao an toàn.

                 Chúa Giê-xu không thể là một người bạn chỉ thỉnh thoảng mới cần đến chúng ta, nhưng là người mà chúng ta luôn luôn đi cùng. Bạn có một đoạn đường khó đi trước mặt chăng? Hỡi bạn, là khách lữ hành trên thiên lộ, coi chừng đừng đi nếu thiếu người lãnh đạo. Bạn phải bước qua lò lửa hực chăng? Xin dừng bước vào đó như Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô nếu bạn không có Con Đức Chúa Trời làm bạn đồng hành. Bạn cần phá sập thành phố Giê-ri-cô là bản tánh hư hoại của bạn chăng? Đừng thử gây chiến như Giô-suê nếu bạn chưa trông thấy vị Tướng lãnh của đạo quân Đức Giê-hô-va với gươm trần cầm tay. 

                 Bạn cần đương đầu với Ê-sau, là đủ thứ cảm dỗ chăng? Xin đừng gặp ông ta nếu tại rạch Gia-bốc, bạn chưa ôm vật vị thiên sứ và được thắng hơn. Trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, bạn đều cần có Chúa Giê-xu, nhưng cần nhất là khi các cánh cửa sắt của tử thần sẽ mở ra chờ bạn. Hãy giữ mình sát cánh với linh hồn Tân Lang, nghiêng đầu bạn trên ngực Ngài, cầu xin để được giải khát với chất rượu thơm bằng trái lựu của Ngài, thì cuối cùng, Ngài sẽ nhận ra bạn không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Vì bạn đã sống với Ngài, sống trong Ngài trên đời nầy, bạn sẽ cùng ở với Ngài đời đời vậy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn