07:04 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 28

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 13173

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261747

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991154

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

HY VỌNG VỀ THIÊN ĐÀNG

Thứ tư - 13/04/2016 21:22
HY VỌNG VỀ THIÊN ĐÀNG

HY VỌNG VỀ THIÊN ĐÀNG

“Sự cậy trông để đành cho anh em trên trời” Cô-lô-se 1:5
           
 HY VỌNG VỀ THIÊN ĐÀNG


             “Sự cậy trông để đành cho anh em trên trời” Cô-lô-se 1:5

            Hi vọng về tương lai của chúng ta trong Đấng Christ là động cơ, là điểm tựa chính yếu cho niềm vui của chúng ta trên đời nay. Nó sẽ khích động lòng ta để thường nghĩ về trời, vì tất cả những gì chúng ta ao ước đều được hứa là sẵn có tại đó. Ở đây chúng ta đang mệt mỏi và gánh nặng, nhưng ở đó sẽ có đất của sự yên nghỉ, nơi mồ hôi cần lao không còn rịn ra trên trán kẻ làm việc, và sự mệt mỏi sẽ bị xóa bỏ đời đời. Đối với người mỏi mòn, kiệt quệ thì chữ “yên nghỉ” vốn có ý nghĩa đầy tính chất thiên đàng.

            Chúng ta vẫn còn ở ngoài mặt trận; chúng ta vẫn còn gặp nhiều cám dỗ bên trong, còn bị nhiều kẻ thù quấy rầy bên ngoài khiến chúng ta được rất ít bình an hay chẳng bao giờ được bình an cả; nhưng trên thiên đàng, chúng ta sẽ đắc thắng khi ngọn cờ được giương cao cách khải hoàn, gươm được tra vào vỏ,và chúng ta sẽ nghe vị Chủ Tướng tuyên bố: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.” Chúng ta đã chịu tang tóc này tiếp theo tang tóc khác, nhưng chúng ta đang tiến về xứ củasự bất tử, bất diệt, nơi người ta không hề biết mồ mả là gì. Ở đây, tội lỗilà niềm đau buồn thường xuyên cho chúng ta, nhưng ở đó chúng ta sẽ trở nên thánh khiết hoàn toàn, vì ở đó, mọi vật ô uế đều không có cách gì xâm nhập được. Trên các luống cày của những cánh đồng thiên thượng, chẳng hề có cây chứa chất độc mọc lên.

            Ôi, khỏi bị tuyệt diệt đời đời, khỏi bị sống mãi trong đồng vắng,nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ được hưởng xứ Ca-na-an, phải chăng là điều đáng vui mừng? Tuy nhiên, xin đừng để cho người ta nhớ rằng chúng ta vì mơ về tương lai mà bỏ quên hiện tại; hãy để cho tương lai thánh hóa hiện tại để nó trở thành hữu dụng đến mức độ cao cả nhứt. Qua trung gian của Thánh Linh Đức Chúa trời, hi vọng về thiên đàng là sức lực mạnh mẽ nhứt thúc đẩy việc phát sinh các đức hạnh; nó là nguồn của niềm vui vẻ cố gắng, là tảng đá góc nhà của sự thánh khiết lạc quan. Ngườinào có niềm hi vọng ấy sẽ đi ra làm việc cách có khí lực, vì niềmvui của Chúa là sức lực của người ấy. Người ấy sẽ chống cự mãnh liệt với sự cám dỗ, vì hi vọng về đời sau chặn đứng mọi tên nhọn hung hăng của quân thù. Người ấy có thể lao tác mà không cần nhận phần thưởng ở đời này, vì người ấy trông mong phần thưởng trong đời hầu đến.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn