08:12 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 8656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72740

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23081773

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

VẺ ĐẸP CỦA ĐẤNG CHRIST

Thứ sáu - 08/04/2016 21:15
VẺ ĐẸP CỦA ĐẤNG CHRIST

VẺ ĐẸP CỦA ĐẤNG CHRIST

“Toàn thể cách người đáng yêu đương” Nhã Ca 5:16
 

 
VẺ ĐẸP CỦA ĐẤNG CHRIST
 

               “Toàn thể cách người đáng yêu đương” Nhã Ca 5:16   

              Vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa Giê-xu cũng thật là quyến rủ. Vẻ đẹp ấy chẳng những đáng chiêm ngưỡng mà còn rất đáng yêu. Ngài chẳng những đẹp đẽ khiến người ta ưa nhìn, mà hơn nữa. là rất đáng yêu. Chắc chắn là những người thuộc về Chúa có thể biện minh hoàn toàn cho lối dùng cho vàng ngọc này, bởi vì Ngài vốn là đối tượng của tình yêu nồng ấm nơi họ, một tình yêu được lập nền trên cá tính nội tại tuyệt vời của vị phẩm Ngài, là những nét quyến rũ toàn hảo của Ngài.
 

              Hỡi các môn đồ của Chúa Giê-xu, hãy nhìn vào làn môi của Thầy các bạn mà nói: “phải chăng làn môi ấy là dịu dàng nhất?” Phải chăng lời nói của Ngài đã nung nấu lòng các bạn khi Ngài trò chuyện với các bạn trên đường đi? Hỡi những kẻ thờ phượng Em-ma-nu-ên, hãy nhìn đầu Ngài như vàng ròng và nói cho tôi biết, phải chăng đối với các bạn, các tư tưởng của Ngài vốn vô cùng quý báu? Phải chăng là sự thờ phượng của các bạn còn có pha lẫn sự trìu mến dịu dàng khi các bạn quỳ xuống trước mặt dung mạo giống như núi Li-ban, như những cây bách hương tuyệt vời? Phải chăng mỗi vẻ đẹp của Ngài đều có tính cách quyền rũ và hương thơm của toàn thân Ngài như hương thơm của các loại dầu quý, vì thế mà các trinh nữ yêu mến Ngài? Có phần nào trong thân thể quang vinh của Ngài là chẳng đáng yêu không? Có chi thể nào của Ngài mà lại không phải là một loại đá nam châm cực mạnh đối với linh hồn các bạn? Có hành vi cử chỉ nào của Ngài mà lại không phải là một sợi dây thật bền chắc để ràng buộc trái tim các bạn? 
 
              Tình yêu của chúng ta chẳng những chỉ là một dấu ấn in vào lòng Ngài mà thôi, mà còn buộc chặt vào cánh tay quyền năng của Ngài nữa; cũng không có chi thể nào của Ngài mà nó không bám chặt vào chúng ta xức cho toàn thân Ngài dầu một dược thơm ngát của tình yêu tha thiết chúng ta. Chúng ta muốn bắt chước toàn thể đời sống Ngài; chúng ta muốn phản ảnh toàn thể tính cách Ngài. Trong tất cả những người khác, chúng ta đều thấy một vài khuyết điểm nào đó, còn trong Ngài thì tất cả đều hoàn hảo. Ngay các thánh đồ được Ngài yêu mến nhất vẫn có vài vết bẩn trên áo, vài nếp nhăn trên vùng tràn; nhưng Ngài thì không có gì khác ngoài những nét đáng yêu. Tất cả mặt trời dưới đất này đều có vết tì ố, ngay trái đất đẹp đẽ của chúng ta cũng có những sa mạc hoang vu; chúng ta không thể nào yêu tất cả một vật đáng yêu nhất. Nhưng Đấng Christ vốn là vàng ròng, là ánh sáng không pha lẫn bóng tối, là hào quang không gợn chút mây mờ. “Phải, toàn thể cách người đáng yêu đương”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn