06:03 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 12832

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261406

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990813

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

NGƯỜI RẤT ĐƯỢC YÊU QUÝ

Thứ năm - 14/04/2016 21:24
NGƯỜI RẤT ĐƯỢC YÊU QUÝ

NGƯỜI RẤT ĐƯỢC YÊU QUÝ

"Người rất được yêu quý” Đa-ni-ên 10:11


NGƯỜI RẤT ĐƯỢC YÊU QUÝ


              "Người rất được yêu quý” Đa-ni-ên 10:11


              Thưa bạn là con cái Đức Chúa Trời, bạn ngần ngại chưa chịu thừa nhận danh hiệu này chăng? Nếu vậy thì lòng vô tín của bạn đã khiến bạn quên rằng chính bạn cũng là người rất được yêu quý. Bạn há không phải là người rất được yêu quý, đã được mua bằng huyết quý báu của Đấng Christ, như huyết của một con chiên con không lỗi, không vít, hay sao? Khi Đức Chúa Trời đánh đập chính Con của Ngài vì bạn, bạn là ai nếu không phải là người rất được yêu quý? Bạn đã sống trong tội lỗi, đã trụy lạc trong tội lỗi, nếu không phải là người rất được yêu dấu, thì làm sao Đức Chúa Trời lại nhẫn nhục chịu đựng bao lâu như vậy?


              Bạn đã được kêu gọi bởi ân điển, được đưa đến với Cứu Chúa, khiến trở thành con cái Đức Chúa Trời và thừa kế thiên đàng. Phải chăng tất cảnhững điều đó đã chứng minh một tình yêu lớn lao, vượt bực? Từ đó trở đi, đầu nẻo đường của bạn vốn gập ghềnh vì hoạn nạn hay êm ái vì ơn thương xót, nó vẫn đầy bằng cớ chứng minh rằng bạn là một người rất được yêu quý. Nếu Chúa từng sửa phạt bạn, thì không phải là vì giận dữ; nếu Ngài từng khiến bạn gặp nghèo thiếu, thì trong ân điển Ngài, bạn vẫn giàu có. Bạn càng cảm thấy mình vô giá trị, thì cũng chắc chắn rằng tình thương không lời lẽ nào mô tả được của Ngài sẽ cứu rỗi một linh hồn như vậy.


               Bạn cảm thấy mình không có công lao gì, thì rõ ràng là tình thương dự dật của Đức Chúa Trời đã phơi bày trong việc tuyển chọn bạn, kêu gọi bạn và khiến bạn thừa kế phước hạnh. Vậy, nếu đã có một tình thương dường ấy giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, hãy sống trong ảnh hưởng và sự ngọt ngào, êm dịu của nó và tận dụng địa vị có đặc quyền đó của chúng ta. Đừng đến gần Chúa chúng ta như chúng ta chỉ là người xa lạ, hay dường như Ngài không sẵn lòng nghe chúng ta, vì chúng ta vốn được Cha yêu thương quý mến lắm. “Đấng đã không tiếc chính Con mình, nhưng đã vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, há sẽ chẳngban cho chúng ta mọi sự cách rời rộng luôn với Con ấy sao?”

              Thưa bạn tín hữu, hãy bạo dạn đến cùng Ngài bất chấp tiếng xầm xì của Sa-tan và những nghi ngờ của chính lòng bạn; bạn là người rất được yêu quý. Hãy suy gẫm về sự cao cả và thành tín khôn cùng của tình thương nơi Đức Chúa Trời tối nay và hãy đi ngủ bình yên.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn