06:03 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 12829

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261403

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990810

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

THẦN HỘ VỆ VÔ HÌNH

Thứ sáu - 15/04/2016 21:10
THẦN HỘ VỆ VÔ HÌNH

THẦN HỘ VỆ VÔ HÌNH

“Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp về việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” Hê-bơ-rơ 1:14

 
 
THẦN HỘ VỆ VÔ HÌNH

                “Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp về việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?”  Hê-bơ-rơ 1:14

                Các thiên sứ là những vị thần hộ vệ vô hình cho các thánh đồ của Đức Chúa Trời; họ nâng các thành đồ trên tay, kẻo chơn chúng ta vấp nhằm đá. Vì trung thành với Đức Chúa Trời, họ phải hết sức lưu tâm đến các con cái yêu dấu của Ngài; họ vui vẻ khi đứa con trai hoang đàng trở về nhà cha mình dưới đất và hoan nghinh người tín hữu khi người ấy đến cùng Vua trên trời.

                Đời xưa, các con cái Đức Chúa Trời được đặc ân là thấy họ xuất hiện, và ngày nay, dẫu chúng ta không trông thấy, nhưng cửa thiên đàng vẫn còn mở và các thiên sứ vẫn còn đi lên đi xuống trên con người để thăm viếng những người được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Các sê-ra-phin vẫn còn bay đi với than lửa đỏ gắp từ bàn thờ, để đặt lên môi những người rất được, yêu quý. Nếu chúng ta được mở mắt, chúng ta sẽ thấy con ngựa bằng lửa và xe vây quanh các đầy tớ Chúa, vì chúng đã đến với muôn vàn thiên sứ đang canh giữ và bảo vệ các con cái hoàng gia.

                Kẻ được chọn đã được tôn cao biết bao khi chính các viên chức của triều đình trên thiên đàng lại trở thành những người giúp việc sẵn sàng phục vụ họ? Từ ngày được tiếp xúc với các thần linh không tì vết của thiên đàng, chúng ta đã được đưa vào một mối tương giao cao cả biết bao! Chúng ta được bảo vệ chắc chắn biết bao từ khi có đến hai vạn chiến xa của Đức Chúa Trời, võ trang đầy đủ sẵn sàng giải cứu chúng ta! Nhờ ai mà chúng ta được như vậy?

                Nguyện chúng ta càng yêu mến Chúa Giê-xu Christ hơn đến đời đời, vì nhờ Ngài, chúng ta được đặt ngồi tại các nơi trên trời, vô cùng cao trọng hơn các chấp chánh, các thế lực. Ngài chính là Đấng đóng trại chung quanh kẻ kính sợ Ngài; Ngài chính là thiên sứ Mi-chên đích thực đã giày đạp đầu con rồng. Hoan nghinh Chúa Giê-xu, vị Thiên sứ của sự hiện diện Đức Giê-hô-va, hôm nay gia đình chúng con xin dâng lên lời hứa nguyện cho Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn