06:05 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 12840

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261414

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990821

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BÊ-NÔ-NI HAY BÊN-GIA-MIN

Thứ năm - 07/04/2016 21:33
BÊ-NÔ-NI HAY BÊN-GIA-MIN

BÊ-NÔ-NI HAY BÊN-GIA-MIN

“Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni;còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min” Sáng Thế Ký 35:18

 
BÊ-NÔ-NI HAY BÊN-GIA-MIN

 
               “Người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni;còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min”  Sáng Thế Ký 35:18 
 

               Mọi vấn đề đều có mặt sáng chói và mặt đen tối của nó. Ra-chên bị đau đớn vì sanh sản khó khăn và qua đời; Gia-cốp tuy phải khác vì mất vợ, nhưng vẫn được yên ủi vì còn đứa con. Đều khá đẹp đẽ cho chúng ta, ấy là trong lúc xác thịt than khóc vì thử thách, thì đức tin chúng ta lại đắc thắng trong sự thành tín của Đức Chúa Trời. Con sư tử của Sam-sôn đã cho ông mật ong. Và đối với chúng ta, nếu biết nhận xét đứng đắn, những hoạn nạn khó khăn của chúng ta càng mang đến những phước hạnh y như vậy. Biển cả luôn luôn gây bão tố, vẫn nuôi dưỡng được vô số người bằng số cá của nó; rừng hoang vẫn nở hoa đẹp; gió bão quét sạch bệnh dịch và giá rét khiến đất trở thành màu mỡ hơn. 

               Những đám mây đen khiến những giọt mưa sáng chói rơi xuống và đất đen khiến những hoa đẹp nở ra. Trong mỗi mỏ của điều ác ta có thể tìm thấy một mạch của điều thiện. Những tấm lòng buồn bã thường có tài đặc biệt để khám phá ra những điểm bất lợi nhất, rồi đứng ở đó mà nhìn cơn thử thách; nếu trên địa chỉ có một vũng bùn mà thôi, chẳng bao lâu họ sẽ tìm cách đâm đầu xuống đó; nếu trong cả sa mạc chỉ có một con sư tử mà thôi, họ cũng vẫn nghe được tiếng gầm của nó. Đối với tất cả chúng ta, dường như ai ai cũng có cái khuynh hướng xấu xa ngu dại đó và thỉnh thoảng vẫn sẵn sàng khóc lóc như Gióp rằng: “Mọi vật đều chống lại tôi”. Giải pháp của đức tin là giao mọi lo lắng cho Chúa và thấy trước những kết quả tốt đẹp phát sinh từ những tai biến tệ hại nhất. 

               Cũng như quân lính của Ghê-đê-ôn đức tin không ngại việc đập bể bình, nhưng vui vẻ vì thấy rằng như thế, ngọn đèn bên trong sẽ càng chiếu sáng hơn. Đức tin lấy từ vết sẹo gây đau đớn cho con trai, viên ngọc châu hiếm có và từ những hầm sâu bối rối dưới đáy biển, nó đem lên những san hô quý báu của từng trải. Lúc ngọn thủy triều thịnh vượng của nó xuống thấp, nó tìm thấy những của báu ẩn kín dưới lòng sông; và khi mặt trời mãn nguyện lặn rời, nó biết quay chiếc kính viễn vọng của hi vọng để trông vào những lời hứa nhiều như sao trên trời của thiên đàng. Lúc chính cái chết xuất hiện, đức tin hướng về tia sáng phục sinh bên kia phần mộ, như thể.. đứa con trai trong cơn hấp hối tên Bê-nô-ni của chúng ta sẽ trở thành một Bên-gia-min còn sống.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn