Đang truy cập : 38
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 35
Hôm nay : 5155
Tháng hiện tại : 19194
Tổng lượt truy cập : 23028227
“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).
CÁNH CỬA CỦA NGÀI
“(Ngài) mở thì không ai đóng được” Khải Huyền 3:7
Chúa Giê-xu là Đấng giữ các cửa thiên đàng, Ngài sẽ mở cửa cho linh hồn người ta tin Chúa, để không có người lạ hay ma quỉ nào có thể đóng lại trước mặt người ấy. Thật là vui vẻ khi chúng ta nhận thức được rằng đức tin nơi Ngài là chiếc chìa khóa vàng của các cửa sổ đời đời đó. Hỡi linh hồn ta, ngươi có mang chiếc chìa khoá ấy theo trong người, hay chỉ tin cậy vào một dụng cụ mở cửa giả hiệu nào đó, để cuối cùng ngươi sẽ gặp thất bại. Hãy nghe câu chuyện làm ví dụ của một nhà truyền đạo sau đây và luôn ghi nhớ: Vị Đại Đế mở tiệc và công bố cho toàn thế thế giới hay rằng chỉ người nào có mang theo một đóa hoa đẹp nhất mới được vào dự. Linh hồn loài người tấp nập đến trước cửa kể có hàng ngàn, mỗi người mang theo một đóa hoa mà người ấy cho là hoa hậu của vườn mình. Nhưng họ bị đuổi hàng loạt ra khỏi sự hiện diện của đại đế và không được cho vào phòng tiệc. Có người cầm trên tay loại hoa màu tang và sự mê tín, hay đóa hoa giả màu sắc tươi đẹp của La-mã, hoặc một đóa hoa thuộc loài cây độc là sự công nghĩa riêng, nhưng nhà vua không bằng lòng như thế nên họ bị đuổi ra khỏi các khung cửa ngọc.
Hỡi linh hồn ta, người có hái đóa hoa tường vi của Sa-rôn chăng? Ngươi có muốn luôn ôm trong lòng đóa hoa huệ của trũng không? Nếu có, khi đến cửa thiên đàng ngươi sẽ biết rõ giá trị của chúng và ngươi chỉ cần đưa cánh hoa ấy ra thì Đấng Canh Cửa sẽ mở cho ngươi; Ngài sẽ không chậm trễ một giây phút nào, vì Ngài luôn luôn mở cửa cho loại hoa ấy. Với đóa tường vi của Sa-rôn trên tay, ngươi sẽ tìm được con đường để đến ngôi của chính Đức Chúa Trời, vì cả thiên đàng cũng không có gì vượt được vẻ đẹp rạng rỡ của nó và trong tất cả không có loài hoa nào sánh được với hoa huệ của trũng.
Hỡi linh hồn ta, hãy cầm trong tay đóa hoa bằng màu máu của núi Gô-gô-tha bằng đức tin. Hãy mặc lấy nó bằng tình yêu, gìn giữ nó bằng sự tương giao; hãy khiến nó trở thành của riêng ngươi một lần đủ cả bằng sự tỉnh thức hằng ngày, thì ngươi sẽ được phước hạnh, được niềm vui vượt hẳn các niềm vui dầu là trong mộng tưởng.
Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài trở thành Chúa của con, Đức Chúa Trời của con, thiên đàng của con, tất cả những gì con có cho đến đời đời.
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn