09:17 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 1857

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3998

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23013031

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

BÀI TĨNH NGUYỆN

Thứ ba - 02/02/2021 22:49
BÀI TĨNH NGUYỆN

BÀI TĨNH NGUYỆN

Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 6:14-18

BÀI TĨNH NGUYỆN
 

    Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 6:14-18
 

    Phân đoạn Kinh Thánh là lời khuyên của Phao-lô đối với các tín hữu Cô-rinh-tô, họ chớ tự buộc mình vào trong các mối liên hệ với những người không cùng niềm tin. Ông ví sánh những đặc tính của người tin và “kẻ chẳng tin”: công bình – gian ác, sự sáng – sự tối, Đấng Christ – Bê-li-an, hiệp nhau ở đền thờ Đức Chúa Trời – thờ phượng tà thần. Phần con cái Chúa chính là những người được thừa hưởng những mỹ đức tốt lành từ Ngài - Đấng công chính, Sự Sáng, và chúng ta đang trong mối tương giao với Ngài. Chúa muốn con cái của Ngài phải rạch ròi trong các mối liên hệ, phải nhận biết sự tương phản giữa việc giữ niềm tin nơi Chúa và sống cuộc đời vô tín. Chúa cũng không quên kèm theo lời hứa: Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy” (c17-18).
 

    Có thể Đức Chúa Trời nhìn thấu được những rủi ro khi chúng ta hội hiệp với những người không cùng niềm tin với mình. Có thể chúng ta sẽ bị suy giảm tinh thần cống hiến, lòng trung thực, các chuẩn mực sống hoặc tự vấp phạm. Chúng ta có thể mang chung ách với họ nhưng thực sự sẽ không cân xứng với nhau. Vì vậy, Chúa kêu gọi con cái Ngài hãy “giữ vị mặn” giữa thế gian đầy dẫy điều ác này. Tuy phải rạch ròi với thế gian như vậy, chúng ta cũng không quên tinh thần truyền giáo, rạch ròi không có nghĩa là phải cô lập với những người không tin Chúa. (xem 1 Cô-rinh-tô 5:9-10). Là một môn đệ của Chúa, chúng ta hãy vững vàng niềm tin của mình và cũng hãy tích cực rao truyền Phúc Âm cho những người xung quanh chúng ta.
 

    Nguyện Chúa là Đấng hành động trong tâm trí để làm vững vàng đức tin của chúng ta, hành động qua tấm lòng để thúc đẩy niềm cưu mang với những người đang hư mất.
 

    Hãy đến với Chúa, xin Ngài hành động và thúc đẩy chúng ta hành động.
 

(TĐ sưu tầm)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn