23:39 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29839

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23038872

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Buổi Tối Của Mẹ

Thứ hai - 08/05/2017 21:11
Buổi Tối Của Mẹ

Buổi Tối Của Mẹ

Quý thính giả thân mến, Không biết quý bà trong gia đình thường làm gì trước giờ đi ngủ, riêng phần chúng tôi, thì cứ loay hoay với đủ thứ công việc không tên cho đến lúc thật sự bước lên giường.



                 Quý thính giả thân mến,

                 Không biết quý bà trong gia đình thường làm gì trước giờ đi ngủ, riêng phần chúng tôi, thì cứ loay hoay với đủ thứ công việc không tên cho đến lúc thật sự bước lên giường. Cũng vì thế, mà tôi cảm thấy hết sức thấm thía khi đọc mẩu chuyện như sau.

                 Bố và mẹ ngồi xem TV được một lúc thì mẹ nói, “Em mệt rồi, và cũng đã hơi khuya. Vậy em đi ngủ trước nghe.”

                 Mẹ rời phòng xem TV và bước vào bếp để làm bánh mì sandwich cho bữa ăn trưa ngày mai.

                 Sau đó, mẹ rửa tô đựng pop corn. Tiếp đó, mẹ lấy thịt trong tủ đá ra và đặt vào ngăn xả đá trong tủ lạnh để sẵn sàng cho việc nấu bữa ăn chiều mai. Mẹ xem lại hộp đựng cereal ngũ cốc còn nhiều hay ít, đổ thêm đường vào hũ đường đã vơi, rồi đặt tô muỗng lên bàn ăn để sẵn sàng cho bữa điểm tâm sáng mai.

                 Bước sang phòng giặt, mẹ đặt quần áo ướt vào máy sấy quần áo. Lựa quần áo dơ ra từng loại để bỏ vào mấy chiếc giỏ nhỏ. Mấy chiếc khăn tắm được bỏ vào máy giặt cho đỡ bừa bãi. Mẹ bắt đầu ủi một chiếc áo chemise cho bố đi làm. Rồi khi thấy một chiếc nút sắp bị đứt, mẹ lại đi lấy kim chỉ để đơm lại chiếc nút áo ấy.

                 Khi đi ngang qua bếp, mẹ nhặt mấy món đồ chơi bề bộn ở một góc và bỏ vào thùng đồ chơi của con. Sau đó mẹ đặt chiếc điện thoại không dây vào ổ điện để sạc pin, cất quyển sổ điện thoại vào ngăn kéo.

                 Mẹ tưới mấy chậu cây cảnh đặt trong nhà, đem rác trong bếp ra đặt vào thùng rác lớn ngoài sân. Sau đó mẹ phơi chiếc khăn lau chén vừa giặt tay lúc nãy.

                 Ngáp một cái dài, rồi vươn vài cho đỡ mỏi, mẹ bắt đầu bước về hướng phòng ngủ. Đi ngang qua bàn giấy, mẹ lại ngồi xuống xem quyển nhật ký học đường của con, cẩn thận ký tên ở phần dành cho phụ huynh. Sau đó, mẹ đếm tiền và bỏ vào bao thơ để ngày mai con bé út đóng tiền đi du ngoạn với trường.

                 Vậy mà vẫn chưa hết việc, mẹ lại tiếp tục xem quyển sổ của riêng mẹ để kiểm soát lại vài việc cần làm. A, vậy là sắp đến sinh nhật của một người bạn gái. Mẹ lại lấy trong ngăn tủ ra một tấm thiệp mừng sinh nhật đã mua từ hôm trước, viết lời chúc sinh nhật cho bạn, rồi bỏ vào phong bì, viết địa chỉ cẩn thận rồi dán tem lên. Chợt nhớ ra phải mua thêm chút đồ lặt vặt cho gia đình, mẹ lại lôi tờ giấy ghi chép những thứ cần mua khi đi siêu thị vào lần tới, nghĩa là chiều mai, sau giờ tan sở làm. Danh sách trên tờ giấy này bắt đầu dài thêm một chút. Mẹ lại nhẩm tính xem nếu mua nhiều thứ như vậy thì có kịp giờ nấu ăn chiều và chở con bé út đi học đàn piano hay không. Nếu không thì phải sắp xếp lại danh sách để xem thứ gì cần mua ngày mai, thứ gì có thể mua vào dịp cuối tuần.

                 Lại một cái ngáp nữa. Lần này thì mẹ bước vào phòng tắm. Sau khi đánh răng và floss cẩn thận, mẹ rửa mặt với loại xà bông đặc biệt dành cho loại da khô, bôi lên mặt một chút kem dưỡng da, loại dành cho người trên 40 tuổi.

                 Ở phòng ngoài, bố nói vọng vào, “Anh tưởng em đã lên giường rồi chứ!” Mẹ đáp, “Có chứ, em sắp đi ngủ rồi đấy.”

                 Mẹ lại bước ra, đổ thêm chút nước vào tô cho con chó cún, đuổi con mèo ra ngoài và cẩn thận xem lại cửa nẻo trước, sau đã khóa hay chưa. Đi ngang phòng mấy đứa nhỏ, mẹ mở cửa phòng từng đứa để xem chúng đã ngủ chưa. Tắt đèn bàn của một đứa đã ngủ quên khi đọc sách. Đặt quyển sách của con lên chiếc bàn đêm bên cạnh. Đắp lại mền cho con bé út. Treo lại chiếc áo đầm đồng phục của con đã rớt xuống đất. Lượm vài chiếc vớ dơ và bỏ vào giỏ. Nhắc một đứa khác đang làm bài tập, rằng đừng thức quá khuya, và nhớ tắt đèn trước khi ngủ.

                 Trở vào phòng ngủ, mẹ xem lại đồng hồ báo thức. Sáng mai con bé út được đi du ngoạn với trường, vậy phải chở con đi học sớm hơn 30 phút vì nó phải sắp hàng điểm danh trước khi bước lên xe bus, và xe khởi hành lúc 8 giờ 45 phút. Đổi giờ ở đồng hồ báo thức xong, me chọn sẵn bộ quần áo để mặc đi làm ngày mai. Sắp lại mấy đôi giầy cho ngay ngắn. Xem lại danh sách mấy thứ cần mua liền và những gì cần làm ngày mai, mẹ lại thêm vào danh sách ấy vài điều quan trọng nữa. Sau đó, mẹ bắt đầu cầu nguyện và đọc một khúc Kinh Thánh.

                 Tắt đèn xong, trước khi chìm vào giấc ngủ mẹ lan man nghĩ đến những công việc ngày mai ở sở làm. Mẹ làm một sự so sánh ngăn ngắn, và thấy là cái danh sách THINGS TO DO của mẹ ở sở làm cũng dài gần bằng danh sách THINGS TO DO ở nhà mà mẹ vừa sắp đặt xong.

                 Vừa lúc ấy, bố tắt TV và nói lớn, mà như chẳng nói với riêng ai “Thôi, mệt rồi, đi ngủ vậy.”

                 Và rồi bố đi ngủ ngay, chẳng có ý kiến gì khác!

                 Kính thưa quý thính giả,

                 Có lẽ một buổi tối của người mẹ này cũng tương tự như những buổi tối của các bà mẹ khác trong gia đình. Có đi làm hay không đi làm, thì công việc của các bà cũng giống như nhau khi nói đến những loại công việc không tên này. Điều đáng quý nơi những người mẹ trong gia đình, đó là họ thường quên mình đi, hết lòng thương yêu chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ của chồng, con, đến sự ngăn nắp trong nhà. Người mẹ cũng thường là chiếc gạch nối, nối liền gia đình với những mối quan hệ xã hội, bạn bè và gia tộc.

                 Đã bao lần chúng ta để ý đến cách người mẹ nấu nướng đủ các món ăn theo ý thích của chồng hay từng đứa con trong gia đình? Chúng ta có nhận thấy cách mẹ ân cần gắp những miếng ngon nhất trên bàn ăn cho mọi người và nhắc các con ăn thêm chút rau, chút thịt, mà riêng mẹ thì ăn rất ít? Chúng ta có cám ơn mẹ vì những cử chỉ âu yếm ấy? Hay xem đó là chuyện đương nhiên? Thậm chí đôi khi còn thấy bực mình?

                 Nếu là một người mẹ đi làm trọn thời gian và phải chăm sóc gia đình, thì chúng ta cũng hiểu người mẹ ấy còn bận rộn đến dường nào! Công việc chồng chất lên công việc. Thời khóa biểu của sở làm và thời khóa biểu của gia đình đan chéo lên nhau. Cuộc sống hôm nay là cuộc sống đang chạy đua với thời gian. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mấy năm nay đã đưa nhiều người vào hoàn cảnh thất nghiệp, và những người mẹ còn giữ được công ăn việc làm là những người phải gánh vác nhiều việc hơn trong sở làm, cộng thêm công việc trong gia đình đè nặng trên vai.

                 Là một phụ nữ, cũng là một người mẹ, tôi hoàn toàn thông cảm với những người mẹ đang gánh trách nhiệm nuôi dạy con cái và đi làm để có thu nhập cho gia đình. Người mẹ không đi làm cũng chẳng nhàn hạ gì hơn, vì công việc nhà là những công việc không tên, chẳng bao giờ chấm dứt. Việc đưa rước con đi học và chăm sóc chúng sau giờ tan trường cộng thêm công việc trong nhà cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Với nhịp sống xã hội hiện tại, có lẽ đôi khi chúng ta chạy theo mà không kịp thở!

                 Thú thật với quý thính giả, là tôi đã một lần cảm thấy kinh hoàng khi nghe cô bạn gái cùng sở làm mệt mỏi tâm sự, rằng cô vẫn còn sửa soạn thức ăn trưa cho đứa con trai cưng đang học lớp 12! Cô cũng chuẩn bị đồ ăn điểm tâm cho con mỗi ngày, thậm chí còn ủi quần áo cho con đi học. Tôi nhớ mình đã tủm tỉm cười và nói: “Dễ thường chị cũng làm bài dùm cho nó nếu chị có thể làm được, để nó được đi ngủ sớm hoặc có thì giờ chơi video game!”

                 Điều tôi muốn nhắc nhở các bà mẹ, đó là dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên thưởng thức những đóa hoa hồng trong vườn. No matter how busy you are, don’t forget to smell the roses! Chúng ta nên tập cho con cái có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tùy theo từng lứa tuổi, trẻ con có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như tự làm thức ăn trưa để đem đi học, dọn dẹp phòng riêng, đem quần áo dơ xuống phòng giặt sau khi tắm, dọn dẹp bàn ăn sau bữa ăn chiều, giúp cất chén đĩa vào tủ, v.v.

                 Nếu chia sẻ bớt công việc lặt vặt cho những thành viên khác trong gia đình, người mẹ có chút thì giờ để làm những việc mình ưa thích, hoặc nghỉ ngơi. Có thì giờ cho riêng mình là điều cần thiết để vui hưởng cuộc sống.

                 Có một bài thơ bằng tiếng Anh mà đã lâu tôi không còn nhớ tên tác giả, xin tạm dịch sang tiếng Việt để quý thính giả cùng nghe như sau.

                 Hãy nhảy chầm chậm trong một thế giới đang quay nhanh.

                 Bạn có bao giờ quan sát những đứa bé ngồi trên con ngựa gỗ ở vòng đu quay của trò chơi Merry-Go-Round?
                 Bạn có bao giờ lắng nghe tiếng mưa rơi trên mặt đất?
                 Có bao giờ quan sát cánh bướm xinh đẹp bay lượn trong vườn, trên những bông hoa?
                 Hoặc lặng nhìn ánh tà dương dần dần tắt lịm ở cuối chân trời, nhường chỗ cho bóng đêm dần lan?

                 Nếu chưa làm như thế bao giờ, tôi xin bạn hãy quay chậm lại.
                 Đừng nhảy múa quá nhanh.
                 Vì thời gian ngắn ngủi.
                 Những cung nhạc rồi sẽ ngưng ngân vang.

                 Khi hỏi người khác: “anh, chị, ông, bà, khỏe không?”
                 Bạn có dừng lại để kịp nghe câu trả lời?
                 Hay bạn đang vội vã chạy như bay qua từng ngày tháng?
                 Khi ngày đã tàn, và bóng đêm buông xuống
                 Bạn có nằm trên giường với hàng trăm ý nghĩ về công việc ngổn ngang?

                 Tôi xin bạn hãy quay chậm lại.
                 Đừng nhảy múa quá nhanh.
                 Vì thời gian ngắn ngủi.
                 Và những cung nhạc sẽ ngưng ngân vang.

                 Bạn có bao giờ nói với con cái
                 Mình sẽ cũng làm việc này vào ngày mai nhé, con yêu dấu?
                 Bạn có bao giờ mất liên lạc với bạn bè,
                 Và chôn vùi một tình bạn,
                 Chủ yếu là vì bạn chẳng bao giờ có thì giờ để gọi điện thoại thăm hỏi ai?

                 Tôi van xin bạn hãy quay chậm lại.
                 Đừng nhảy múa quá nhanh.
                 Vì thời gian ngắn ngủi,
                 Cung nhạc sẽ chẳng còn.

                 Khi bạn hối hả trên đường để đến nơi mình muốn,
                 Bạn đã bỏ lỡ một nửa niềm vui suốt cuộc hành trình.
                 Khi bạn lo phiền, vội vã suốt cả ngày,
                 Bạn đã lãng phí một tặng phẩm còn phong niêm, chưa kịp mở.

                 Đời sống không phải là một cuộc đua,
                 Nên tôi nài xin bạn hãy chầm chậm lại.
                 Để thưởng thức những cung nhạc tuyệt vời,
                 Trước khi bài hát chấm dứt.

                 Quý thính giả thân mến,

                 Đôi khi các thành viên trong gia đình, tức là chồng, là con đã quên mất rằng người mẹ trong gia đình, ở một khía cạnh, là một “wonder woman”, nhưng ở một khía cạnh khác, cũng là một phụ nữ bình thường có những nhu cầu cá nhân cùng những ước mơ thầm kín. Người mẹ trong gia đình cũng cần được chăm sóc cách ân cần, âu yếm như cách các bà chăm sóc chúng ta vậy.

                 Là phụ nữ, người mẹ thường ưa thích được các con bày tỏ tình yêu bằng những cử chỉ trìu mến như ôm và hôn lên má, hoặc bằng những câu nói ngắn ngủi như cảm ơn mẹ, hoặc con thương mẹ, I love you, mum! Tiếc thay, trong gia đình Việt Nam thường thiếu vắng những điều này, nhất là khi con cái đến tuổi thiếu niên.

                 Dù tình yêu mẹ vẫn tràn đầy trong lòng, nhưng khi phải biểu lộ bằng cử chỉ hay lời nói, chúng ta thường thấy ngượng nghịu và khách sáo vì không quen lắm.

                 Tôi hiểu ngôn ngữ tình yêu của mọi người có khác nhau, và được biểu hiện hoặc cảm nhận qua những cách khác nhau. Dù sao, nói chung, thì một lời nói thương yêu hay một cử chỉ âu yếm vẫn mang lại rất nhiều an ủi và khích lệ cho người mẹ và là điều chúng ta nên làm. Một vòng tay âu yếm, một cái hôn thương yêu và một lời cảm ơn chân thành nào có tốn kém gì đâu, nhưng đem lại sự an ủi gấp trăm lần hơn những tình cảm dấu kín trong lòng dù chúng ta có yêu thương mẹ đến đâu đi nữa.

                 Chúng ta biết rằng người mẹ là tặng phẩm quý báu của Thiên Chúa ban cho con người, để yêu thương, bao bọc, an ủi, khích lệ, chăm sóc chúng ta. Nhưng cũng có đôi khi chúng ta không trân quý mẹ đúng mức và khiến mẹ rơi nước mắt vì sự ngỗ nghịch và dại dột của chúng ta. Trong sách Châm Ngôn 10:1 có viết: “Đứa con trai khôn ngoan làm cho cha mình vui vẻ, Nhưng đứa con trai ngu dại gây cho mẹ mình buồn phiền.” Khi nhớ lại những giọt nước mắt của mẹ, có lẽ chúng ta không khỏi đau lòng.

                 Ngày từ mẫu năm nay quý thính giả hãy tổ chức ăn mừng và cảm ơn Thượng Đế, là Thiên Chúa Toàn Năng đã sáng tạo vạn vật vũ trụ cùng loài người, rằng quý thính giả vẫn còn có một người mẹ trên đời để yêu thương và trân quý. Hãy tận hưởng những giây phút bên mẹ hiền yêu dấu, lắng nghe những cung nhạc tuyệt vời của đời sống, của tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã ban cho.

                 Phát thanh Hy Vọng xin kính chúc quý thính giả thân yêu một Ngày Từ Mẫu vui thỏa bên gia đình và mẹ hiền. Nguyện Thiên Chúa Từ Ái ban phước dồi dào trên những người mẹ trong gia đình để các bà tiếp tục làm tròn thiên chức cao đẹp mà Chúa đã đặt trong lòng mọi người mẹ. Phát Thanh Hy Vọng xin tạm chia tay với quý thính giả thân yêu, và hẹn gặp lại vào lần tới.
 

Ngọc Diệp
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn