14:01 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36046

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23045079

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #3

Thứ hai - 16/04/2018 21:39
Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #3

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #3

Qúy thính giả thân kính, Hai tuần qua chúng ta đã theo dõi câu chuyện của chàng thanh niên Josh McDowell, người đã cố gắng vượt bậc trong học tập của mình để tự tạo một sự nghiệp vững chắc cho tương lai.



             Qúy thính giả thân kính,

             Hai tuần qua chúng ta đã theo dõi câu chuyện của chàng thanh niên Josh McDowell, người đã cố gắng vượt bậc trong học tập của mình để tự tạo một sự nghiệp vững chắc cho tương lai. Người đã mang trong mình một hoài bão to lớn, một bầu nhiệt huyết ít có thanh niên nào bì kịp. Tuy nhiên, khi quen biết với một nhóm bạn ‘khác thường’ tại đại học anh đã phải đương đầu với sự thách thức của họ về việc chứng minh Jesus Christ là Thượng Đế Ngôi Hai. Những tưởng với sự thông minh thiên phú của mình, cùng với kiến thức của một luật sư tương lai, anh có thể bẻ gãy niềm tin của họ với những chứng cớ chắc thật nhất mà anh sẽ thu thập. Ngờ đâu, mỗi ngày đi qua là một ngày anh phải đối diện với sự thật mình đã tìm ra và sự hoang tưởng của trí tuệ. Cho đến một lúc anh không thể sống một cách thành thật với chính mình mà không làm một quyết định dứt khoát. Đời Sống Phước Hạnh mời quí vị theo dõi tiếp câu chuyện của Josh sau đây.

             Một ngày nọ, tôi đang ở nhà mình tại thành phố Union, bang Michigan; lúc ấy tôi đã học xong hai năm đại học, tôi đã quyết định trở thành một Cơ đốc nhân. Bạn có thể hỏi tại sao tôi biết rằng tôi đã trở thành một Cơ đốc nhân? Xin thưa, tôi và một người bạn nữa, lúc đó đang ở tại nhà tôi, chúng tôi đã cầu nguyện 4 điều. Chính 4 điều này đã giúp thiết lập mối liên hệ giữa tôi với Thượng Đế.

             Trước hết, tôi nói, “Chúa Jesus, cám ơn Ngài đã hy sinh trên thập giá vì con.”

             Tôi đã nhận biết được rằng cho dầu tôi là người duy nhất tồn tại trên trái đất này thì Đấng Christ vẫn chết thế cho tôi. Bạn có thể cho rằng chính những bằng cớ hiển nhiên do sự tìm tòi của trí tuệ đã dẫn đưa tôi đến Đấng Christ. Thưa không, những bằng cớ chắc thật ấy chỉ là một cái cớ để Ngài đặt chân vào cánh cửa lòng của tôi mà thôi. Điều đã đem tôi đến với Chúa Cứu Thế chính là sự nhận biết rằng Ngài yêu tôi cho đến nỗi sẵn sàng chết vì tôi.

             Thứ hai, tôi nói, “Con xin xưng nhận tất cả những sai phạm, tội lỗi của con.”

             Không cần ai phải nói cho tôi biết điều đó. Tôi biết có rất nhiều điều trong đời sống tôi không xứng hiệp với sự công chính, thánh thiện của Ngài. Kinh Thánh dạy rằng: “Nếu chúng ta xưng tội mình ra, Ngài là Đấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1: 9). Vì thế tôi đã cầu xin Ngài: “Lạy Chúa, xin tha tội cho con.”

             Thứ ba, tôi nói, “Ngay chính giờ này, con xin mở cửa lòng mình, kính mời Ngài bước vào đời sống con và con xin đặt trọn lòng tin của con vào Ngài. Xin làm chủ đời sống con. Thay đổi con người cũ của con, biến đổi con để con trở thành một người mới, được tạo dựng cho mục đích tốt lành của Ngài.”

             Điều cuối cùng mà tôi cầu nguyện ấy là, “Lạy Chúa, cám ơn Ngài đã bước vào đời sống con.”

             Sau khi tôi cầu nguyện bốn điều này, chẳng có thay đổi mới gì xảy ra trong đời sống tôi ngay lập tức. Chẳng có sấm chớp hay tiếng nổ kinh hoàng. Tôi cũng chẳng mọc được đôi cánh thiên thần nào cả. Có chăng là cảm giác thật khó chịu trong tôi vì tôi sợ rằng mình đã làm một quyết định nông nỗi của tình cảm mà sau này lý trí của tôi sẽ hối hận! Nhưng hơn thế nữa, tôi e sợ sự cười chê của chúng bạn! Tôi có cảm giác như mình đang rơi vào một hố thẳm!

             Nhưng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi trong mười tám tháng kế tiếp. Một trong những thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy đó là cách nhìn của tôi về người khác.

             Khi còn ở đại học, tôi đã vẽ ra một viễn cảnh cho tương lai của mình trong 25 năm tới và mục đích tối hậu mà tôi muốn đạt được là trở thành thống đốc của bang Michigan. Để đạt được mục tiêu này, tôi đặt kế hoạch cho nó và tôi không ngại “xài” bất cứ ai để leo lên cho được chiếc thang danh vọng ấy. Tôi cho rằng con người là sinh ra là để dành cho chúng ta ‘xài,’ nếu tôi không xài thì người khác cũng xài, vì thế nếu có dịp thì tôi cứ ‘mạnh chân nhấn ga.’

             Nhưng từ khi tôi đặt lòng tin cậy nơi Đấng Christ, tôi đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Thay vì xử dụng người khác để phục vụ cho mục đích của mình, tôi lại muốn được giúp đỡ người khác. Trở thành một người vị tha thay vì ôm giữ tánh ích kỷ xưa cũ là một trong những thay đổi lớn nhất trong đời sống tôi.

             Một lãnh vực khác quan trọng không kém đó là sự thay đổi tánh tình. Tôi là một người rất nóng tánh và hay giận giữ nếu như có ai đó làm chi phật ý tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ trong những ngày còn là sinh viên năm thứ nhất, thiếu chút nữa tôi đã mang tội sát nhân vì tánh tình quá nóng nảy của mình. Nhưng một ngày kia, khi phải đối diện với một khủng hoảng tương tự như thế, tự nhiên tôi khám phá ra rằng cái tính nóng nảy của tôi đã không cánh mà bay. Dầu tôi chẳng dám nhận là toàn hảo trong lãnh vực này, nhưng những thay đổi trong đời sống tôi thật to lớn và quan trọng.

             Có lẽ sự thay đổi quan trọng nhất trong đời tôi phải là trong lãnh vực thù ghét và cay đắng. Có một người tôi đã thù ghét hơn bất cứ người nào khác trên đời này. Tôi ghét tất cả những gì ông ấy làm, tất cả những giá trị mà ông có, tất cả những gì thuộc về ông. Tôi còn nhớ rất rõ lúc nhỏ, có lắm lúc tôi nằm trong giường, nghĩ cách làm thế nào để giết ông mà không bị cảnh sát khám phá. Người ấy chính là cha tôi.

             Kính thưa quí thính giả, sau khi Josh nhận Chúa Jesus vào lòng và mời Ngài làm chủ đời sống mình thì lập tức có những thay đổi xảy ra. Những thay đổi này tuy mang tính chất tiệm tiến, nhưng đó là những thay đổi, hay nói đúng hơn là những sự biến đổi đã ngày càng rõ ràng trên đời sống của anh và như một thứ hương liệu quí giá, nó lại lây lan và làm phong phú cuộc đời của chính anh và những người xung quanh. Nhờ quyền năng của Chúa Jesus từ con người đầy toan tính nếu không nói là mưu mô, nham hiểm chỉ biết lợi cho riêng mình Josh đã trở thành một người hiền hòa, biết nghĩ đến phúc lợi của người khác. Từ một người ‘thuộc dòng dõi Trương Phi’ anh đã được quyền năng biến đổi của Chúa Jesus mà trở nên một người ân cần, chậm giận, có lòng nhu mì và thương xót….. Nếu không bởi năng quyền của Chúa Jesus thì lòng hận thù của anh đối với chính cha ruột của mình chắc sẽ không bao giờ gột rửa được! 

             Quí thính giả thân kính, vì thời giờ quá hạn hẹp, tiết mục Đời Sống Phước Hạnh xin tạm ngưng nơi đây. Chúng tôi kính mời quí thính giả nghe tiếp phần cuối của câu chuyện trong chương trình kỳ tới, kính chào quí thính giả.


Josh McDowell
Nguồn: phatthanhhyvong.com.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn