13:48 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266512

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22995919

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

TỪ CHẾT QUA SỐNG

Thứ ba - 27/03/2018 21:10
TỪ CHẾT QUA SỐNG

TỪ CHẾT QUA SỐNG

A/ NGƯỜI ĐI VÀO CÕI CHẾT Màn đêm từ từ buông xuống, cảnh vật ảm đạm ê chề bao trùm trong khu vườn Ghết-sê-ma-nê cách Giê-ru-sa-lem không xa. Cái đêm hãi hùng ấy đã đi vào lịch sử cách đây gần hai nghìn năm.
TỪ CHẾT QUA SỐNG

               A/ NGƯỜI ĐI VÀO CÕI CHẾT

               Màn đêm từ từ buông xuống, cảnh vật ảm đạm ê chề bao trùm trong khu vườn Ghết-sê-ma-nê cách Giê-ru-sa-lem không xa. Cái đêm hãi hùng ấy đã đi vào lịch sử cách đây gần hai nghìn năm. Người khốn khổ đã cầu nguyện trên núi Ô-li-ve, mồ hôi nhỏ xuống như giọt máu lớn, người cô đơn cùng tột, bạn hữu phản bội xa lìa. Người bị bắt, bị xét xử vu oan. Sáng sớm hôm sau qua phiên tòa lần cuối đầy kịch tính, Tổng trấn Phi-lát tuyên bố bản án Người bị tử hình.
               Người đã bị bị người ta đánh đòn một cách dã man, thân người đau đớn tiều tụy, nhưng Người phải vác thập tự giá đi trong tó xiêu phủ phàng…
               Một Si-môn quê ở Sy-ren vác thay cho Người lên đồi Gô-gô-tha. Người bị đóng đinh cả tay và chân, bị treo trên thập hình suốt nhiều giờ đồng hồ giữa trưa hè nắng cháy không một bóng cây. Người bị ngọn giáo ác nghiệt đâm thủng ngang qua hông máu và huyết tuôn tràn. Khi hành hình Người lúc ấy là 9 giờ sáng, khoảng 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều khắp đất đều tối tăm, chừng 3 giờ chiều Người kêu lên một tiếng lớn “Ta khát”  tiếp theo là những tiếng kêu yếu ớt còn lại và rồi  “…Mọi việc đã được trọn con xin giao linh hồn lại trong tay Cha” rồi Người gục đầu và trút linh hồn. Trong không khí lặng lẽ u buồn, muôn vật phủ một màu tang, cả trái đất nhuộm thương đau..!
Thập tự giá đau thương mà Chúa đã chết, đã trở thành một nguồn sức mạnh, từ hình cụ nhục nhã, dã man đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, vinh hiển cao vời và tình yêu ngọt ngào… Tạ ơn Chúa! Ngài đã chết đền tội cho con tại đó, và Ngài cũng đã đền tội cho toàn thể nhân loại.

               Thập tự giá từ xưa tới nay vẫn luôn hiện diện trên nóc đền thờ Cơ-đốc giáo, trong mỗi nhà Cơ-đốc-nhân, các Cơ quan thiện nguyện, Hội Hồng thập tự Quốc tế, hội Chữ Thập đỏ, Bệnh viện, hay các tổ chức Y tế, thậm chí ngay trong các nghĩa trang vẫn hiện hữu, bởi vì nó đã trở thành nguồn sức mạnh của tình yêu thương, sự chữa lành, mang đến cho con người sự an bình và hạnh phúc.
               Hôm nay, chúng ta sống không nên lạm dụng dùng thập tự giá vào những bổng lộc riêng tư, hoặc đeo vào người, vào ngực, vào tai, vào tay chân bằng những dây chuyền bằng vàng bạc, đá quí hay là những kim loại đắt tiền để làm vật  trang sức, mà thập tự giá nơi Chúa chết, chúng ta phải kinh nghiệm một cách riêng tư, để chiêm nghiệm và chứng quyết tình yêu của Ngài, tình yêu phải hiến dâng mạng sống của con Đức Chúa Trời đền tội cho cả nhân loại.
               Lạy Chúa! Ngài đã tình nguyện chết thay tội lỗi cho toàn thể nhân loại và chính Ngài đã chết đền tội cho chính con, Ngài đã bị treo lên để con được hạ xuống, Ngài chết để con được sống, để con được đi theo làm môn đệ Ngài, để con được hầu việc Ngài, và cũng để con được rao ra tình yêu Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm..!
               Đêm nay Hội Thánh kỷ niệm chặng đường thương khó của Ngài… Linh hồn con ngập chìm trong tình yêu và năng quyền của thập tự giá.

               I.
               “…Đêm u tịch…Chúa đã chết vì ai?
               Bóng nguyệt tàn…canh dài thê lương quá!
               Ôi! Hãi hùng…Gô-tha xin nhắc lại:
               Đền tội người, Chúa nếm trải thương đau.
               Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài thẩm thấu
               Tâm hồn con chìm ngập suốt đêm thâu
               Dâng lên Chúa lời bi tráng nguyện cầu
               Thành bài thơ: Ôi nhiệm mầu ân sũng”…!
               II.
               “…Giờ con chiêm nghiệm tháng ngày…
               Đóng đinh bản ngã vào ngay Thập hình
               Đời con quyết sống hiển minh:
               Sáng danh Thiên Chúa – Thánh Linh ngập tràn.
               Năm xưa đồi Sọ tóc tang
               Tội con được xóa – Thân an vô cùng
               Ghi lòng tạc dạ tín trung
               Thâm u đồi Sọ – Lạ lùng đời con”…!
               III.
               “…Màn đêm xuống… Đây khu vườn cô tịch!
               Bóng nguyệt tà – Đồi vắng cõi u minh
               Rạng dương mai lê thập hình hành huyết
               Trút hơi tàn sào huyệt bóng tối tăm.
               Màn đêm xuống… Đây khu vườn tang tóc!
               Xin cho con đinh đóng hết tội đồ
               Biến đồi vắng thành phong điền tao ngộ
               Muôn hoa thơm nở rộ rộn vườn thơ”…

               B/ NGƯỜI SỐNG LẠI VINH QUANG

               … Sáng sớm hôm sau, khi sương đêm còn đọng hạt trên cành cây kẽ lá, tại xứ Palestine bên bờ Địa trung hải… cách đây ngót hai nghìn năm, những toán phụ nữ đầu tiên lần lượt đến viếng mộ Người sau một ngày Sa-bát yên nghỉ bất động…
               Họ đã chuẩn bị hương liệu từ trước chờ rạng đông sẽ đi đến mộ đặng xức xác Người, Người mà họ hằng yêu mến gọi là Thầy.
               Bao nhiêu âu lo sợ hãi, chán chường với những ngày đen tối vừa qua, vẫn còn đè nặng và ám ảnh trong tâm trí họ, trên đường đi họ lại mang thêm một nỗi lo mới, ai là người sẽ giúp họ đẩy tảng đá nặng nề chặn trước ngôi mộ kia..
               Họ là những phụ nữ mãnh mai chân yếu tay mềm, khi họ vừa đến nơi thì đã nghe đất rúng động dữ dội, và kìa tảng đá đã rời cửa mộ, họ nhìn vào và thất vọng vô cùng, vì chỉ có ngôi mộ trống mà thôi. Thầy họ không có ở trong đó, ai đã lấy xác Thầy của họ và đã dời đi đâu rồi..? Thình lình Thiên sứ xuất hiện trả lời… họ rất ngạc nhiên “…Sao các ngươi tìm Đấng sống trong vòng kẻ chết..? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi… đừng sợ chi … hãy đi mau báo tin  cho các môn đệ Ngài biết…”
               Vậy, họ vội vàng chạy về Giê-ru-sa-lem báo tin vui cho các môn đồ.
               Sự kiện Người khốn khổ sống lại làm chấn động địa cầu. Người đã chết và người ta đã đem đi chôn trong thạch mộ trong ba ngày, giờ đây Người đã sống lại một cách khải hoàn. Người đã bẽ gãy và phá tan quyền lực sự chết, tử thần và âm phủ. Người đã đã đem lại cho nhân loại sức sống phục sinh và niềm tin về sự sống vĩnh hằng cho những kẻ bằng lòng tin nhận. Vinh quang và uy quyền thay từ nay thuộc về Người mãi mãi.
               Con cảm tạ ơn Chúa! vì Ngài đã phục sinh… Con cũng rất hãnh diện và tự hào, vì con đang thờ phượng và hầu việc một Chúa sống… một Đấng sống.
               Nếu có ai hỏi, Chúa sống đâu nào? thì con sẵn sàng minh chứng và trả lời rằng: “Chúa sống trong lòng nay”.

               - Hãy sống trong tinh thần đắc thắng và bước đi trong năng quyền  phục sinh của Chúa ban cho mỗi ngày.
               - Hãy biến thế giới đầy lo âu và bất an nầy trở thành nơi bình an và hy vọng qua Chúa phục sinh.

               Hoa Phục Sinh đang nở rộ trong lòng mỗi Cơ Đốc Nhân, vậy hãy đi loan báo tin mừng : “…CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI…”
               I.
               “…Chúa sống lại ban ta sống lâu dài
               Miền vĩnh phúc ngày mai ôi! sung sướng.
               Thánh Linh Chúa dẫn đường cùng yên ủi
               Bạn sầu lo buồn tủi để làm gì?
               Chúa sống lại ta đắc thắng quyền uy!
               Làm con Chúa thi hành Đại mạng lệnh
               Bắt rắn trong tay – đuổi quỉ, bệnh lành.
               Nhưng trên hết truyền Tin Lành cứu rỗi.
               Chúa sống lại ban đời ta vui nhộn
               Lên Si ôn nguồn cội bởi sức Thiên
               Trong niềm vui hạnh phúc khắp mọi miền
               Tán mỹ Chúa… khải hoàn ca miên viễn”…
               II.
               “…Ban quyền năng ân sủng Thánh Linh
               Ban hạnh phúc yên bình nhân thế
               Lời yêu Thiên Chúa tràn trề
               Mở lòng tiếp nhận lối về tình thương.
               Đây nước Trời lòng người Chúa ngự
               Sa mạc thành như vườn năng tưới
               Bốn mùa cây trái xanh tươi
               Phục Sinh hoa đẹp – Tiếng cười thân thương.
               Còn ai đó, sầu vương gánh nặng
               Nợ trần gian trả đặng bao giờ…?
               Mau mau kíp đến tôn thờ
               Giê-xu Chúa sống Ngài chờ bạn ơi”..!
               III.
                “…Đẹp vui chân bước lẹ làng từ nay.
               Nầy bạn hỡi! lại mau chiêm ngưỡng
               Dung nhan Người hơn trước xiết bao
               Hỏi ai Chúa sống đâu nào?
               Rằng nay Chúa sống ngự vào tâm can.
               Lòng có Chúa Thiên đàng tại thế
               Hồn lâng lâng Chúa tể lên ngai
               Vinh quang dâng Chúa một bài
               Mấy vần thơ mới hỡi ai cảm lòng!
               Phục Sinh đến ơn Chúa đầy đong
               Đừng một ai nhìn lên trông ngóng
               Ra đi bước vững thẳng xông
               Loan tin Chúa sống… hoa lòng Phục sinh”…
               Ghi chú:
               Trích đoạn ba bài thơ Thương Khó: Đêm Gô-gô-tha/ Đồi Sọ thâm u/ Đồi vắng và ba bài thơ Phục Sinh: Thi khúc Phục Sinh/ Vinh quang Chúa năng quyền/ Vinh quang Chúa Phục Sinh.


MÙA THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH 2018.
Hồ Galilê
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn