23:31 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9097

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018130

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #4

Thứ hai - 23/04/2018 21:08
Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #4

Ngài Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi #4

Kính thưa quý thính giả, Cuộc đời niên thiếu của cậu thanh niên tài ba Josh McDowell là một cuộc đời thật bất hạnh. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo hèn, chỉ biết có ruộng nương, anh đã phấn đấu để trở thành một luật sư, rồi một triết gia, một giáo sư Đại học và là một nhà biện giáo Cơ đốc nổi tiếng.



             Kính thưa quý thính giả,

             Cuộc đời niên thiếu của cậu thanh niên tài ba Josh McDowell là một cuộc đời thật bất hạnh. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo hèn, chỉ biết có ruộng nương, anh đã phấn đấu để trở thành một luật sư, rồi một triết gia, một giáo sư Đại học và là một nhà biện giáo Cơ đốc nổi tiếng. Nhưng con người thành công đó đã có một tuổi thơ thật đau buồn. Có lẽ chúng ta sẽ không khỏi ngậm ngùi khi nghe câu chuyện của thời niên thiếu của anh. Dầu thế, chúng ta lại một lần nữa cảm tạ ơn Thượng Đế vì tình yêu không xiết kể của Ngài cho nhân loại. Nếu anh chẳng từng biết Chúa Jesus, chắc chắn cuộc đời anh sẽ khổ càng thêm khổ vì nỗi cay đắng chồng chất trong lòng. Sự nghiện ngập của cha anh đã là nguyên nhân của sự cay đắng ấy. Nỗi hận thù trong lòng anh tưởng như chẳng bao giờ vơi sau cái chết của mẹ anh…..Thế mà chính Ngài, chính Chúa Jesus đã thay đổi đời sống anh. Ngài đã đem những đau đớn, oán hận tột cùng ra khỏi đời sống anh và biến chúng trở thành tình yêu bất tận, vô điều kiện. Điều mà Josh hằng ngưỡng mộ nơi các bạn sinh viên của mình khi xưa. Mời quí vị theo dõi tiếp phần cuối của câu chuyện.

             Khi tôi còn nhỏ, cha tôi là một người nghiện rượu. Chẳng có một ngày nào mà ông không say! Bạn học tôi thường chế nhạo tôi vì họ thấy cha tôi say mèm, nằm vất vưởng bên bãi rác của thành phố! Những câu chuyện khôi hài của họ làm lòng tôi đau như dao cắt, nhưng tôi chẳng cho ai biết cả! Bề ngoài cười cợt, vui tánh của tôi ẩn dấu một niềm đau không cùng tận trong tâm khảm.

             Đôi khi tôi thấy mẹ tôi nằm đau đớn bên cạnh bãi phân bò, ngay chỗ cha tôi đã đánh đập bà một cách thật tàn nhẫn bằng một cái ống nước cho đến độ bà không thể lê dậy nổi. Niềm oán hận trào dâng trong lòng tôi, tôi tự hứa với lòng mình là khi tôi khôn lớn, mạnh bằng ông thì tôi sẽ giết ông!

             Một ngày kia, khi đã quá say, ông nằm vật ngay cửa vào nhà kho, trong khi đó nhà tôi lại có khách. Tôi bèn lôi cổ, kéo ông vào nhà kho và trói ông lại. Để tránh cho gia đình sự xấu hổ tất nhiên, tôi đậu chiếc xe tải của ông đàng sau vựa và nói với mọi người rằng ông đã đi họp rồi.

             Trong khi tôi trói chân và tay ông lại, tôi không quên làm thêm một vòng qua cổ ông. Tôi dự tính rằng ông sẽ tự siết cổ mình trong khi cố gắng mở trói.

             Tôi còn nhớ hai tháng trước khi tôi tốt nghiệp trung học, trở về nhà sau một buổi hò hẹn bỗng tôi nghe tiếng nức nở của mẹ tôi. Tôi chạy vào phòng bà và thấy bà đang ngồi trên giường, khóc sướt mướt. Quàng tay qua cổ tôi, bà nói: “Con trai ơi, cha con làm cho mẹ đau lòng lắm!” Rồi bà ôm chặt lấy tôi vào lòng và nói tấm tức: “Con ơi, mẹ đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, mẹ chẳng muốn sống thêm chút nào nữa. Mẹ chỉ chờ cho con tốt nghiệp trung học mà thôi. Mẹ chẳng muốn sống nữa!”

             Hai tháng sau đó, tôi tốt nghiệp trung học. Một tuần sau, mẹ tôi qua đời vào ngày thứ Sáu! Tôi tin rằng mẹ tôi qua đời vì bà đã quá đau khổ và tôi thật thù ghét cha tôi vì điều đó. Nếu tôi không phải rời nhà ngay sau tang lễ mẹ tôi để vào đại học, chắc tôi đã giết ông từ khuya rồi!

             Dầu vậy, sau khi tôi quyết định tin cậy vào Đấng Christ là Cứu Chúa của đời sống tôi, tình yêu của Ngài đã tràn ngập tâm hổn tôi. Ngài đã lấy sự thù ghét mà tôi có đối với cha mình và biến nó thành tình thương. Năm tháng sau ngày tôi tin Chúa, tôi đã có thể nhìn thẳng vào mắt ông và nói với ông rằng: “cha ơi, con thương cha.” Tôi đã thật sự chẳng muốn thương ông chút nào, nhưng thật kỳ lạ, tôi đã làm được điều ấy. Quả thật, tình yêu của Chúa đã thay đổi tôi.

             Sau khi tôi chuyển về Đại học Wheaton, tôi bị tai nạn xe thật nặng, người gây ra tai nạn lại là một người say rượu nhưng vẫn lái xe. Sau một thời gian dài nằm viện, tôi được cho về nhà để phục hồi và cha tôi đã đến thăm tôi. Thật là bất ngờ, hôm ấy ông thật tỉnh táo. Nhưng trông ông rất mất tự nhiên, bất ngờ ông hỏi tôi: “Làm sao con có thể thương một người cha như cha được chứ?”

             Tôi nói với ông, ‘Thưa cha, sáu tháng trước. con thật ghét cha, con thù cha lắm. Nhưng từ khi con đặt lòng tin nơi Chúa Jesus Christ, nhận được sự tha thứ của Ngài, Ngài đã thay đổi đời sống con. Con không thể, cũng không biết cách nào giải thích được cho cha hiểu, nhưng Chúa đã cất hết tất cả những sự oán ghét mà con đã có với cha, và Ngài đã thay thế chúng bằng tình yêu.

             Hai chúng tôi nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hồ, rồi cha tôi nói: “Con ơi, nếu Chúa có thể biến cải đời sống cha như Ngài đã làm cho con, thì cha cũng muốn dành cho Ngài cơ hội đó.” Rồi cha tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu Ngài chính là Thượng Đế, và Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá để tha thứ mọi tội lỗi mà con đã phạm, thì con đây với những lầm lỡ trong đời, những tội lỗi mà con đã gây nên cho gia đình con, xin tha thứ cho con. Chúa ơi, con cần Ngài. Nếu Chúa Jesus có thể thay đổi cuộc đời con như Ngài đã làm cho con trai của con thì con cũng muốn dâng cuộc đời con cho Ngài làm Chúa, làm Chủ.” Kính thưa quí vị, được nghe cha tôi cầu nguyện những lời thật chân thành từ đáy lòng này là điều vui nhất đời tôi.

             Sau khi tôi tin Chúa, cuộc đời của tôi đã thay đổi trong vòng sáu đến mười tám tháng. Nhưng cuộc đời của cha tôi thì, tạ ơn Chúa, đã thay đổi một cách tức thì, giống như là có một ai đó đã đến để bật ngọn đèn tâm linh trong đời sống ông, nó sáng ngay tức khắc. Sau đó ông chỉ uống rượu một lần duy nhất rồi chấm dứt hẳn sau hơn bốn mươi năm làm đệ tử ruột của lưu linh! Ông đã được giải thoát khỏi ách rượu chè. Mười bốn tháng sau đó ông qua đời vì các biến chứng của những năm tháng dài nghiện rượu, nhưng trong mười bốn tháng đó, hơn một trăm người trong tỉnh lỵ nhỏ ở quê tôi đã biết đến và tin Chúa Jesus vì người ta nhận thấy được sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc sống của cha tôi, một người đã từng làm trò cười của cả tỉnh vì thói quen chè chén của mình.

             Kính thưa quí thính giả, quí vị có thể chế nhạo Cơ Đốc Giáo, nhưng một điều quí vị cần biết là nó mang lại thành quả. Nếu quí vị thật lòng tin nhận Chúa Jesus, hãy bắt đầu duyệt xét thái độ và hành động của mình tôi đoan chắc với quí vị Chúa Jesus đang hành động để thay đổi đời sống quí vị.

             Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo mà chúng tôi muốn ép buộc hay nhồi nhét, bắt quí vị phải tin. Quí vị có cuộc sống của riêng mình và tôi cũng thế. Điều mà tôi có thể làm là trình bày cho quí vị những điều tôi đã khám phá và kinh nghiệm được từ chính bản thân. Sau đó, chọn Đấng Christ hay không là tùy thuộc vào quyết định của mỗi cá nhân. Chúa luôn luôn khuyên mời chúng ta: 

             Nầy Ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng Ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với Ta (Khải thị 3:20). 

             Có lẽ lời cầu nguyện cá nhân của tôi có thể giúp quí vị: “Lạy Chúa Jesus, con cần Ngài. Cám ơn Ngài đã hy sinh trên thập giá vì con. Xin tha thứ và tẩy thanh con. Ngay giờ phút này, con tin cậy Ngài là Cứu Chúa và Chủ của đời con. Xin hãy biến đổi con trở thành mẫu người mà Chúa đã tạo dựng theo ý định nguyên thủy tốt lành của Ngài. Trong danh Chúa Jesus con cầu nguyện. Amen.

             Kính thưa quí thính giả, trong bốn tuần vừa qua, chúng tôi đã trình bày với quí thính giả câu chuyện về cuộc đời của Giáo sư Josh McDowell, một cuộc đời đã được thay đổi tận gốc rễ, từ tối qua sáng bởi sự nhận biết Chúa Jesus là Cứu Chúa của chính ông. Từ ấy đến nay, ông đã đem đến không biết bao nhiêu là phước hạnh cho những người ông tiếp xúc với qua cuộc đời đổi mới của chính mình. Nhưng quan trọng hơn hết là chính ông đã khám phá ra chân tướng thật của con người mình. Ông biết rất rõ rằng nếu không có Chúa Jesus, đời ông sẽ không là gì cả. Chính Ngài là Đấng đã thay đổi cuộc đời ông. Kính thưa quí thính giả, Đời Sống Phước Hạnh ước ao quí thính giả cũng tìm được bóng dáng của cuộc đời chính mình qua những lời tự thuật chân thành của Josh, để rồi cũng như Josh, quí vị cũng sẽ nhận biết được rằng chỉ có niềm tin chân thật nơi Chúa Jesus mới có thể giải đáp mọi thắc mắc, lo âu và đem đến cho quí vị sự an bình tuyệt đối và niềm hi vọng vô biên. Mọi thắc mắc xin liên lạc Ban Phát Thanh Hy Vọng qua điện thư. Mến chào quí thính giả, thân chúc quí thính giả có một cuối tuần thật thư giãn và phước hạnh.

Josh McDowell
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn