08:16 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 4338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999785

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 11 LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI HOA Ở ĐẤT THÁNH- PHẦN 2

Thứ năm - 04/11/2021 21:10
NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 11 LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI HOA Ở ĐẤT THÁNH- PHẦN 2

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 11 LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI HOA Ở ĐẤT THÁNH- PHẦN 2

 

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA- BÀI SỐ 11

LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI HOA Ở ĐẤT THÁNH- PHẦN 2
 

      5. Chức vụ cho người Nga gốc Do Thái.

      Ý tưởng nhà nghỉ Shelter được khơi mào từ câu Ê-sai 4:6: “Sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp chỗ đụt cho khỏi gió táp mưa sa”. Chúng tôi muốn tạo ra một ốc đảo để sống giữa hoang mạc thuộc linh, nơi người ta có thể tìm thấy nước uống cho linh hồn mình. Shelter là nhà nghỉ có 40 giường cho khách ở lại từ một đêm cho đến vài năm hay lâu hơn nữa. Chúng tôi có đủ mọi hạng người đến từ khắp các nơi trên thế giới. Nơi đây trở thành một gia đình, đặc biệt là đối với khách ở lâu. Đội ngũ năm người cùng làm việc với chúng tôi dù có thay đổi nhân sự đều là người tin Chúa cả, nhưng khách thì thuộc đủ mọi hạng người và nhiều tôn giáo khác nhau. Nhiều khách sau nhiều năm ở với chúng tôi, cuối cùng cũng nhận biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình.
 

      Một trong những công việc của chúng tôi ở nhà nghỉ Shelter là vào buổi tối thứ sáu. Đó là thời gian Christian Aid hát, làm chứng hay diễn kịch rối là sứ điệp Tin Lành. Sau đó, mọi người đều được phục vụ bữa ăn tối. Ban đầu, phần lớn khách đến tham dự là khách nghỉ ở Shelter và khách du lịch đến Eliat. Dần dần khi Eliat được đô thị hóa, thì nó mất dần sức thu hút đối với khách du lịch.
 

      Sáu năm trước, dân Nga bắt đầu nhập cư đến. Hơn phân nửa số giường nghỉ ở Shelter đều được người nhập cư thuê, nhiều người đem theo cả gia đình. Nhiều cơ hội mở ra để chúng tôi làm chứng cho họ khi họ bắt đầu cuộc sống mới ở Israel. Chúng tôi giúp họ tìm một căn hộ, một việc làm, và cho họ quần áo mà chúng tôi lạc quyên được. Các buổi nhóm với số người tham dự khoảng 100 người trở thành buổi nhóm của người Nga. Chúng tôi gọi điện thoại và viết thư để đặt mua Kinh Thánh tiếng Nga và các văn phẩm khác ở bất cứ nơi nào có bán. Nhiều người đến với Shelter vì nơi đó họ có thể được giúp đỡ và tiếp nhận. Thời gian trôi qua, nhiều người trong số họ tin Chúa và gia nhập giáo đoàn của chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi gặp nhiều người Do Thái mở lòng ra với Chúa Giê-xu như vậy. Sau 70 năm, họ bị rơi vào sự trống trãi thuộc linh. Họ cũng ít có thành kiến hơn người Do Thái ở phương Tây về Chúa Giê-xu. Trước kia, những người Do Thái hay người nước khác đến thăm Israel tin Chúa bởi sự làm chứng của chúng tôi phần lớn là thanh niên độ tuổi 20. Bây giờ, đột nhiên người Do Thái ở mọi hạng tuổi ùn ùn tin Chúa.

  

      6. Làm chứng cho người Rumani.

      Rồi từ từ làn sóng người Nga đến với chúng tôi giảm dần. Họ đã dần dần giống như người Do Thái khác, bận rộn với đời sống hàng ngày, ít có thì giờ quan tam đến vấn đề thuộc linh. Đến khoảng hai năm trước đây, chúng tôi lại thấy hàng chục người Rumani ngồi trên vỉa hè buổi tối để uống bia. Chúng tôi dùng tay ra dấu mời năm người trong số họ đến nhóm ở Shelter. Năm mươi người đến! Những người này cũng rất đói khát về tâm linh. Họ cũng trống trãi tâm linh như người Nga. Chỉ cần nhìn họ là đủ biết bao nhiêu năm nay họ khổ sở thế nào. Chúng tôi bắt đầu kiếm tài liệu bằng tiếng Rumani. Họ phần lớn chỉ nói tiếng Rumani, vì thế chúng tôi cầu nguyện xin có người thông dịch và Chúa ban cho mỗi buổi nhóm có ít nhất một người biết thông dịch. Chúng tôi mới hiểu rằng do vấn đề an ninh với người Palestine trước nay vẫn lao động ở Israel nên chính phủ đang khuyến khích lao động nước ngoài đến để thay thế.
 

      7. Chức vụ với người Hoa.

      Sau người Rumani thì đến người Hoa. Chúng tôi lại thấy trên đường có những gương mặt chưa bao giờ gặp ở Eliat, người Hoa. Ban đầu khi thấy người Á đông, chúng tôi không biết họ đến từ nước nào. Chúng tôi cũng không thể ngờ rằng quốc gia Israel lại nhận lao động từ nước Trung Hoa. Chúng tôi thấy các công nhân này sống ở các “trại”, những chiếc lán được dựng lên ở trong khu công nghiệp. Vì thế buổi tối, sau giờ làm việc, chúng tôi tìm gặp họ. Điều thuận lợi đối với những người Hoa này là cứ mỗi nhóm khoảng 20 người thì có một người thông dịch. Thông thường người dịch đó là kỹ sư biết nói tiếng Anh làm trung gian liên lạc với ông chủ người Israel. Điều này thuận lợi cho chúng tôi khỏi cần tìm thông dịch viên như đối với người Rumani.
 

      Khi bắt đầu nói với người Hoa về Kinh Thánh và về Chúa Giê-xu, chúng tôi khám phá ra nhiều điều. Trước nhất, họ hoàn toàn không biết gì về những những sự thuộc linh. Người Nga và người Rumani ít ra cũng có nền tảng Cơ Đốc giáo hay biết Đức Chúa Trời theo quan điểm Do Thái. Đàng này người Hoa không hề có khái niệm về Đức Chúa Trời hay về linh hồn. Thứ hai, chúng tôi nhận thấy dù có sự vô tri thức hoàn toàn về thuộc linh như thế, những người này rất sẵn sàng mở lòng đón nhận Chúa Giê-xu. Thứ ba, chúng tôi thấy người Hoa phần lớn rất hiền và khiêm nhường. Một trong những người lãnh đạo của họ khi lần đầu nghe về Chúa Giê-xu thì nói: “Chúa Giê-xu cũng khiêm nhường như người Hoa chúng tôi. Vì thế chúng tôi thấy dễ dàng tin Ngài”.


      Điều thú vị là những người lãnh đạo người Hoa ở các thành phố cũng đến với chúng tôi. Dường như những người này thích thực tập nói tiếng Anh, thích trao đổi ý kiến và bàn luận sôi nổi hơn những người sống ở vùng nông thôn. Chẳng bao lâu, nhiều người trong số họ dâng đời sống mình cho Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ đứng ra dịch sứ điệp Tin Lành và giải thích lẽ đạo cho những công nhân kia hiểu. Và nhiều người công nhân cũng tin Chúa.
 

      Chúa làm việc lạ lùng cho chức vụ của chúng tôi với những người Hoa. Ít lâu sau khi gặp người Hoa trên đường, chúng tôi được giới thiệu với hai anh em trong Chúa đến từ Singapore. Họ là doanh nhân làm việc ở Tel Avis nhưng tin rằng chính Chúa sai họ đến Israel để lo cho công việc Ngài. Khi John liên lạc với họ trên điện thoại và nói về những người Hoa ở đây, thì họ rất vui và ngay cuối tuần đó đáp máy bay đến Eliat (cách một giờ bay). Chúng tôi dẫn họ đến trại của người Hoa và những công nhân ở đây rất thích bài giảng của họ. Về phần hai người này, họ cũng nói rằng họ chưa từng thấy ai mở lòng với Tin Lành như vậy bao giờ. Kể từ đó, cứ độ mỗi tháng một lần, họ lại đáp máy bay đến. Sau khi “khám phá” ra người Hoa ở đây, chúng tôi bắt đầu tìm Kinh Thánh và ấn phẩm tiếng Hoa cho họ. Băng video “Cuộc đời Chúa Giê-xu” gây cho họ ấn tượng mạnh về Chúa. Băng được lồng tiếng hoa cho họ dễ hiểu.
 

      8. Thử thách cho các tân tín hữu người Hoa ở nhà.

      Trong thời gian đó, nhiều người Hoa đã tin Chúa lúc đầu bây giờ phải trở về nước. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho họ, vì biết rằng đối với họ không dễ dàng. Họ sẽ gặp sức ép mà mọi tân tín hữu phải chịu, họ phải nói về Chúa cho vợ con, người thân và phải giữ mình không rơi vào lối sống cũ khi ở trong môi trường cũ. Các tân tín hữu ấy sẽ thế nào? Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ và giao họ trong tay Chúa. Đáng buồn là chúng tôi không thể chờ đợi thư từ gì của họ, vì họ nói được rất ít tiếng Anh. Chúng tôi được vài khích lệ từ một trong những người tin Chúa đầu tiên này. John đã gặp lại anh ở một công trường miền bắc Israel. Anh ta giải thích rằng sau bốn tháng ở nhà thì anh quay trở lại Israel, nên thay vì làm việc trong bốn tháng đó, anh đã đi từng nhà chiếu phim “Giê-xu”!
 

      9. Từ Đất Thánh đến tận cùng trái đất.

      Chúng tôi được Đức Chúa Trời sử dụng rao giảng Lời Ngài đến nhiều nơi trên thế giới từ Israel này, đến cả Trung Quốc nữa. Chúng tôi không biết những người công nhân đó sẽ ở đây được bao lâu. Điều đó tùy thuộc vào chính sách kinh tế và chính trị của hai nước Israel và Trung Quốc. Biết rằng họ sắp phải ra đi, chúng tôi càng thấy công việc của mình cần phải tiến hành gấp rút. Chúa Giê-xu phán: “Ta nói với các ngươi: hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt... Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình”. (Giăng 4:35; Mathio 9:37-38). Chúng tôi chỉ biết một điều là: Nếu những công nhân nước ngoài kia không còn ở với chúng tôi nữa, thì Chúa sẽ đưa đến nhiều người khác đang cần được nghe Tin Lành. Nếu chúng tôi vẫn sẵn sàng cho Ngài sử dụng, Ngài sẽ tiếp tục cho chúng tôi cơ hội chia sẻ Tin Mừng về Chúa Giê-xu Christ. Nguyện mọi vinh hiển thuộc Ngài!
 

Vĩnh Phước, ngày 5 tháng 11 năm 2021

(HT- trích từ quyển “bài giảng Kinh Thánh”, số 87, ra ngày 12/2001)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn