14:18 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89731

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23098764

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Chúa Vẫn Yêu Thương

Thứ ba - 09/12/2014 20:29
Chúa Vẫn Yêu Thương

Chúa Vẫn Yêu Thương

“Đức Giê-hô-va vẫn yêu…” Ô-sê 3:1

 
CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG 

               “Đức Giê-hô-va vẫn yêu…”  Ô-sê 3:1 

              Thưa bạn tín hữu, xin hãy nhìn lại toàn thể từng trải của bạn và suy nghĩ về cách thức Đức Chúa Trời dã dìu dắt bạn trong đồng vắng, thế nào Ngài đã nuôi nấng, lo ăn lo mặc cho bạn hằng ngày, thế nào Ngài đã chịu đựng thái độ ngoan cố của bạn, thế nào Ngài đã đối xử với những tiếng lằm bằm, những khao khát hướng về các nồi thịt của Ai-cập thế nào Ngài đã khiến nước ngọt từ tảng đá phun ra để tiếp trợ cho bạn và nuôi bạn bằng bánh ma-na từ trời xuống. Hãy suy nghĩ lại thế nào ân điển Ngài đã được ban xuống đầy đủ cho bạn trong mọi trường hợp gặp hoạn nạn, thế nào huyết Ngài đã giúp bạn được tha thứ mọi tội lỗi, thế nào cây gậy và cây trượng của Ngài đã an ủi bạn. Sau khi đã nhìn lại để nhận xét về tình thương Ngài đối với bạn như thế rồi, hãy để đức tin bạn nhìn xem tình thương của Ngài trong tương lai, vì hãy nhớ rằng giao ước và huyết Đấng Christ sẽ còn dành cho bạn càng nhiều điều hơn là trong quá khứ.Đấng đã yêu thương và tha tội cho bạn, sẽ chẳng bao giờ thôi yêu thương, tha thứ cho bạn. Ngài là đấng An-pha mà cũng là Đấng Ô-mê-ga nữa: Ngài là đầu và sẽ là cuối. Cho nên hãy bình tâm suy xét: lúc bạn sẽ phải vượt qua trũng bóng chết, chẳng sợ một tai họa nào, vì Ngài ở với bạn. Lúc bạn sẽ đến mé nước lạnh lùng của dòng Giô-đanh, đừng sợ, vì sự chết không thế nào phân rẽ bạn với tình thương của Ngài; và khi bạn sẽ bước vào những huyền nhiệm về cõi đời đời, xin bạn đừng run rẫy, “Vì tôi chắc hẳn bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ”. Vậy, hỡi linh hồn ta, phải chăng bây giờ, tình yêu Chúa của người đã được bồi bổ để trở thành tươi mới? Điều đó không khiến người yêu mến Chúa Giê-xu hơn sao? Đã không có một ngọn lửa vượt khoảng thanh khí vô tận của tình yêu để đến nung đốt lòng bạn thúc đẩy bạn cảm thấy mãn nguyện trong Chúa là Đức Chúa Trời bạn sao? Chắc chắn là khi chúng ta suy gẫm về “tình thương của Chúa”, lòng chúng ta sẽ bị nung nấu và chúng ta sẽ ao ước càng yêu mến Ngài hơn.


 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn