11:18 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 10585

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46136

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23055169

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Thứ năm - 04/12/2014 20:21
Ngợi Khen Vì Được Cứu

Ngợi Khen Vì Được Cứu

“Họ đã hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va” Thi thiên 138:5
 
NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU 

               “Họ đã hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va”   Thi thiên 138:5

               Người tín đồ Đấng Christ bắt đầu ca hát theo cách thức của Chúa ngay khi người ấy vừa quăng gánh nặng của mình xuống dưới chân cây thập tự. Cả đến tiếng ca du dương của các thiên sứ có lẽ cũng không êm dịu bằng tiếng ca hoan hỉ đầu tiên xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn người, con cái Đức Chúa Trời vừa được Ngài tha tội. Chắc bạn đã biết John Bunyan mô tả điều đó như thế nào rồi. Lúc người du khách hướng về thiên đàng (Cơ-đốc-đồ) quăng gánh nặng tội lỗi của mình dưới chân thập tự giá, thì người ấy nhảy lên ba lần trên đường đi vừa ca hát, tán tụng cây Thập tự, Mồ mả và nhất là Con Người đã gánh lấy sự hổ nhục thay mình. 

               Thưa bạn tín hữu, bạn có còn nhớ cái ngày mà những chiếc cùm trói buộc bạn rời khỏi chân bạn không? Bạn có còn nhớ nơi Chúa Giê-xu đã gặp bạn và tuyên bố: “Ta đã lấy tình yêu đời đời mà yêu ngươi; ta đã đánh tan những vi phạm ngươi như mây đậm và đời đời chúng sẽ không thể nào tố cáo ngươi được nữa”, hay không? Ôi giây phút Chúa Giê-xu cất đi sự đau đớn của tội lỗi, thật là giây phút nhẹ nhàng, êm dịu biết bao! Ngay lúc Chúa Giê-xu tha tội cho tôi, tôi đã vui mừng đến nỗi khó cầm giữ được mình mà đã nhảy múa nhiều lần. Trên con đường từ ngôi nhà tôi được trả tự do trở về nhà, tôi nghĩ rằng, tôi phải nói là cả đá trải dưới con đường tôi đi cũng kể lại câu chuyện tôi đã được giải cứu! Linh hồn tôi đã tràn ngập niềm vui đến nỗi tôi muốn kể cho tất cả những hoa tuyết từ trời rơi xuống, nghe về tình yêu kỳ diệu và Chúa Giê-xu là cũng đã xóa sạch tội lỗi của một trong những kẻ đứng đầu tội nhân đã dành cho tôi. Nhưng không phải chỉ có lúc bắt đầu đời sống làm tín đồ Đấng Christ, các tín hữu mới có lý do để ca hát, nhưng còn sống bao lâu trên đất họ điều tìm thấy các lý do để hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va. Từng trải về sự nhơn từ của Chúa luôn luôn dìu dắt họ khiến họ tuyên bố: “Lúc nào tôi cũng ca ngợi Đức Giê-hô-va; miệng tôi sẽ liên tục tán tụng Ngài.” Thưa bạn thân mến, hãy để ý, lo sao cho ngày hôm nay, bạn cũng hát xướng ca ngợi Đức Giê-hô-va.

 
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn