13:45 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23098411

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Đức Chúa Cha

Thứ tư - 10/12/2014 20:25
Đức Chúa Cha

Đức Chúa Cha

“Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian?” I Giăng 4:14


 ĐỨC CHÚA CHA
 
              “Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian?”  I Giăng 4:14 
 
             Thật là một ý tưởng êm dịu khi nghĩ rằng Chúa Giê-xu Christ đã không đến thế gian nếu không được phép, được uy quyền, sự đồng ý và trợ giúp của Cha Ngài. Ngài đã được Đức Chúa Cha sai đến để làm Cứu Chúa nhân loại. Chúng ta thường hay quên là nếu trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời có sự khác nhau về vị phẩm thì về vinh dự, không có gì khác nhau cả. Chúng ta thường đặt vinh dự của việc chúng ta được cứu rỗi, hay ít ra là của lòng nhân từ sâu đậm của sự cứu rỗi ấy, vào Chúa Giê-xu Christ nhiều hơn là vào Đức Chúa Cha. Đó là một điều sai lầm lớn. Nếu Chúa Giê-xu đã đến thì có lạ chi? Phải chăng là vì Đức Chúa Cha sai phái Ngài? Nếu Ngài giảng dạy toàn là những điều kỳ diệu, phải chăng chính vì Đức Chúa Cha đã đổ những lời này ân điển vào môi miệng Ngài, khiến Ngài trở thành thầy tế lễ có khả năng của giao ước mới? Người nào biết rõ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh như đáng phải biết, sẽ chẳng bao giờ yêu mến một Vị Phẩm nào hơn một Vi phẩm khác; người ấy thấy cả Ba Ngôi tại Bết-lê-hem, tại Ghết-sê-ma-nê và tại Gô-gô-tha, thấy Ba Ngôi đều dấn thân vào công tác cứu rỗi. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, phải chăng bạn đã đặt lòng tin vào Người Christ Giê-xu? Phải chăng bạn chỉ nương cậy vào một mình Ngài mà thôi? Phải chăng bạn đã kết hợp với Ngài? Thế thì, hãy tin rằng bạn cũng đã hiệp một với Đức Chúa Trời. Vì bạn đã trở thành anh em với Người Christ Giê-xu, đã thông công mật thiết với Ngài, nên bạn cũng được buộc chặt với Đức Chúa Trời Đời Đời và “Đấng Thượng Cổ” vừa là Cha vừa là bạn thân của bạn. Có bao giờ bạn suy nghĩ về chiều sâu của tình yêu trong lòng Đức Giê-hô-va, khi Đức Chúa Trời trang bị cho Con Ngài cho công trình cửu rỗi vĩ đại không? Nếu chưa, hãy suy gẫm ngay hôm nay đi! Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến: hãy suy gẫm về đề tài ấy. Hãy suy nghĩ xem Chúa Giê-xu đã thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Cha như thế nào. Hãy nhìn vào các vết thương của cứu Chúa đang hấp hối để thấy ở đó tình thương của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vĩ đại! Hãy kết hợp tất cả những ý nghĩ về Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời Đời Đời, Toàn Phúc, vì “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn