12:18 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 13813

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88569

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097602

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Tìm Chúa

Chủ nhật - 07/12/2014 20:09
Tìm Chúa

Tìm Chúa

“Hãy tỏ cho tôi biết chàng đã chăn bầy ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ nơi nào” Nhã ca 1:7

  TÌM CHÚA 
  
                “Hãy tỏ cho tôi biết chàng đã chăn bầy ở đâu, ban trưa cho nó nằm nghỉ nơi nào” Nhã ca 1:7  
  
               Mấy lời trên đây diễn tả điều người tín đồ mong ước nơi Đấng Christ, rằng người ấy rất khát khao được tương giao với Ngài ngay bây giờ. Ngài đang chăn bầy ở đâu? Trong nhà Ngài chăng? Tôi sẽ đến đó, nên sẽ gặp Ngài ở đó. Trong thì giờ cầu nguyện riêng chăng? Thể thì tôi sẽ cầu nguyện không thôi. Trong Kinh Thánh chăng? Thế thì tôi sẽ đọc Lời Ngài thật chăm chỉ. Trong các mạng lịnh Ngài chăng? Thế thì tôi sẽ hết lòng bước đi trong các luật lệ ấy. Hãy nói cho tôi biết Ngài chăn bầy ở đâu, vì bất cứ nời nào có Ngài đứng làm người chăn, tôi sẽ nằm đó như con chiên; vì chỉ có Ngài mới tiếp trợ được cho nhu cầu của tôi. Ngoài Ngài ra, tôi không bao giờ mãn nguyện. Linh hồn tôi đói khát sự hiện diện bồi bổ sức lực của Ngài. “Ban trưa, Ngài cho bầy Ngài nằm nghỉ tại nơi nào”, vì dầu lúc hừng đông hay giữa trưa, chỗ nghỉ của tôi phải là nơi có Ngài và bầy chiên yêu dấu của Ngài. Sự nghỉ ngơi của linh hồn tôi phải là sự nghỉ ngơi do ân điển Ngài ban và chỉ có thể tìm thấy trong Ngài mà thôi. Bóng mát của tảng đá nầy ở đâu? Tại sao tôi không ngồi nghỉ dưới bóng nó? “Vì cớ sao tôi phải như một người che mặt ở bên bầy của các bạn Ngài?” Ngài có nhiều bè bạn, tại sao tôi không thể là một người trong số đó? Quỉ sa-tan bảo rằng tôi không xứng đáng; nhưng tôi luôn luôn là không xứng đáng, dầu vậy, từ lâu Ngài vẫn yêu mến tôi; do đó, sự không xứng đáng của tôi không thể là chướng ngại vật ngăn trở tôi thông công với Ngài ngay bây giờ. Thật ra thì tôi có đức tin yếu đuối, có khuynh hướng sa ngã, nhưng chính sự yếu đuối ấy là lý do tôi phải luôn luôn có mặt bất cứ nơi nào Ngài đang chăn bầy hầu được tăng cường sức lực được bảo vệ an toàn bên các dòng nước bình tịnh. Tại sao tôi phải che mặt, trốn tránh? Không có một lý do nào hết, nhưng tôi có hàng ngàn lý do để không làm như vậy, vì Chúa Giê-xu đang ra dấu gọi tôi đến. Nếu thỉnh thoảng Ngài có lánh mặt tôi một thời gian ngắn, thì việc ấy chỉ là để tôi càng đánh giá cao hơn sự hiện diện của Ngài. Bây giờ, bởi tôi đang buồn bả, bối rối vì xa cách Ngài, Ngài sẽ lại đưa tôi đến nơi ẩn núp hẻo lánh, nơi các chiên con của bầy Ngài đã nương náu để tránh ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn