22:26 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 9169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 114598

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23123631

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

SỰ TIẾP TRỢ CỦA CHÚA

Thứ ba - 24/02/2015 19:55
SỰ TIẾP TRỢ CỦA CHÚA

SỰ TIẾP TRỢ CỦA CHÚA

“Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra” I Các Vua 17:16

  SỰ TIẾP TRỢ CỦA CHÚA
 
              “Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra” I Các Vua 17:16 
 

              Hãy ngắm xem tính cách chung thủy, thành tín của tình thương Đức Chúa Trời. Chắc bạn đã thấy rằng bà góa ở đây vẫn có các nhu cầu hằng ngày. Trong thời gian gặp nạn đói, bà ta và người con trai vẫn cần có thực phẩm; rồi bây giờ, thêm vào đó lại có tiên tri Ê-li cũng cần ăn nữa! Tuy nhu cầu là ba khẩu phần, nhưng việc cung ứng thức ăn vẫn không bị giảm đi bà ta vẫn được tiếp tế thường xuyên. 
  

              Mỗi ngày, bà ta đều nhờ vào bột, rồi ngày nào bột trong vò cũng cần y như cũ. Thưa bạn đọc thân mến, chính bạn cũng có các nhu cầu hằng ngày và vì chúng luôn luôn đòi hỏi, nên lúc nào bạn cũng sợ rằng có một ngày nào đó vò bột sẽ hết, và bình dầu cũng không còn. Cho nên hãy căn cứ vào Lời Đức Chúa Trời để tin chắc rằng trường hợp ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Dầu mỗi ngày bạn đều gặp những khó khăn mới; tuy nhiên mỗi ngày càng sẽ được sự trợ giúp mới và dầu bạn có thể sống lâu hơn cả Mê-tu-sê-la, dầu các nhu cầu của bạn có nhiều như cát nơi bờ biển, ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời vẫn tồn tại bất kể bạn có bao nhiêu nhu cầu và chẳng bao giờ bạn thật sự bị thiếu hụt.

              Vào thời của người quả phụ trong câu chuyện ở đây, người ta không hề thấy một cụm mây trên trời suốt ba năm liền, các tinh tú cũng không hề nhỏ xuống một giọt nước mắt làm sương cho vùng đất gian ác ấy: nạn đói, sự bối rối và chết chóc đã khiến xứ trở thành đồng hoang có những tiếng hét la; dầu vậy, người quả phụ nọ chẳng bao giờ bị đói, trái lai lúc nào cũng tràn ngập niềm vui vì có thức ăn dư dật. Đối với bạn cũng vậy. 

              Bạn sẽ thấy hi vọng của kẻ tội lỗi tiêu tan, vì sự trông cậy của họ là vào sức lực tự nhiên của riêng họ; bạn sẽ thấy niềm tin của những người Pha-ri-si kiêu căng bị lung lay, vì họ lập nền đức tin trên đất cát; bạn cũng thấy cả những mưu định của riêng bạn héo mòn, nhưng chính ban sẽ thấy rằng nơi cố thủ của bạn sẽ là kiên cố. “Ta sẽ ban bánh cho ngươi ăn và bảo đảm phần nước uống cho ngươi”. Thà được Đức Chúa Trời bảo hộ, còn hơn làm chủ một ngân hàng lớn. Bạn có thể tiêu hết tài nguyên của cả một quốc gia, nhưng bạn chẳng bao giờ làm cạn được sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời.  
 
 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn