12:15 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 7141

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63880

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23072913

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

PHẦN THƯỞNG DÀNH RIÊNG TÔI

Chủ nhật - 26/04/2015 21:32
PHẦN THƯỞNG DÀNH RIÊNG TÔI

PHẦN THƯỞNG DÀNH RIÊNG TÔI

“Mão triều thiên của sự công bình để dành cho ta” I Ti-mô-thê 4:8

 
PHẦN THƯỞNG DÀNH RIÊNG TÔI
 
              “Mão triều thiên của sự công bình để dành cho ta” I Ti-mô-thê 4:8

              Thưa bạn là người hay nghi ngờ, bạn thường nói: “tôi sợ không được vào thiên đàng”. Xin đừng sợ! Tất cả người thuộc về Chúa đều sẽ được vào thiên đàng. Tôi thích câu nói đơn sơ của một người hấp hối bảo rằng: “tôi không sợ phải trở về nhà; tôi đã gởi tất cả về đó trước rồi, ngón tay của Đức Chúa Trời đang dặt vào chốt cửa của tôi và tôi rất sẵn sàng mời Ngài vào. Có người hỏi: “nhưng bạn không sợ bị mất gia tài sao?” Người ấy đáp: “không, không đâu. Trên thiên đàng có chiếc mão miệng mà thiên sứ Gáp-ri-ên không thế nào đội đươc ngoài đầu tôi ra, không có ai đọi vừa chiếc mão đó. Trên thiên đàng có một chiếc ngai mà sứ đồ Phao-lô không thể ngồi được; nó đã được tạo ra dành riêng cho tôi và tôi sẽ được chiếc ngai ấy”. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, thật là một ý nghĩ đáng cho chúng ta vui mừng, phần của bạn đã được bảo đảm, bạn “còn một sự yên nghỉ” đang chờ đợi mình. “nhưng có thể nào tôi sẽ bị mất phần chăng?” Không đâu, điều đó đã quyết định rồi, nếu tôi là một con cái của Đức Chúa Trời, tôi sẽ chẳng bao giờ bị mất phần. Nó là của tôi rất chắc chắn dường như tôi đã được ở đó rồi. Thưa bạn tín hữu, hãy cùng tôi đến ngồi trên đỉnh núi Nê-bô và nhìn sang vùng đất tốt đẹp là xứ Ca-na-an. Bạn có thấy con sông sự chết nhỏ bé lấp lánh dưới ánh mặt trời và phía bên kia là những chóp nhọn của thành phố vĩnh cửu đó không? Bạn có thấy xứ tốt đẹp ấy với toàn thể cư dân đang sinh sống vui vẻ trong đó không? Hãy khá biết rằng nếu bạn vượt được đến đó bạn sẽ thấy trước nhiều ngôi nhà có nững tấm bảng viết rằng: “ngôi nhà này dành cho một người nào đó riêng cho người ấy mà thôi. Người ấy sẽ được cất lên để ở với Đức Chúa Trời đời đời”. Thưa bạn là người khôngốn khôngổ đang nghi ngờ, hãy nhìn phần gia tài đẹp đẽ đó; nó là của riêng bạn đấy. Nếu bạn tin cậy nơi Chúa Giê-xu, nếu bạn đã ăn năn tội, nếu lòng bạn đã được đổi mới, thì bạn là một trong những công dân của nước Chúa đã có một chỗ ở dành riêng cho bạn, một chiếc mão miệng để dành riêng, một cây hạt cầm biệt riêng cho bạn. Không một ai khác cướp được phần của bạn vì nó đã được dành riêng cho bạn trên thiên đàng; chẳng bao lâu nữa bạn sẽ nhận được nó, vì khi tất cả số người được chọn tụ hợp tại đó, sẽ không có một chiếc ngai vinh quang nào bỏ trống.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn