22:13 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80623

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23089656

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

TÌM LẠI MÙA XUÂN CỦA LINH HỒN

Thứ năm - 23/04/2015 21:08
TÌM LẠI MÙA XUÂN CỦA LINH HỒN

TÌM LẠI MÙA XUÂN CỦA LINH HỒN

“Ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” Khải huyền 2:4


TÌM LẠI MÙA XUÂN CỦA LINH HỒN
 
                “Ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” Khải huyền 2:4
 
               Điều đáng ghi nhớ mãi mãi, đó là những giây phút đẹp đẽ, tươi sáng ban đầu, lúc chúng ta thấy Chúa, được cất đi gánh nặng tội lỗi, tiếp nhận cuốn sách lời hứa, vui mừng trong sự cứu rỗi trọn vẹn và bước đi bình an trên đường đời. Đó là mùa xuân của linh hồn ta; Mùa đông đã qua rồi, những tiếng rền vang trên núi Si-na-i đã im, tiếng sấm chớp không còn nghe thấy nữa; chúng ta có thể nhìn Đức Chúa Trời như người bạn đã được giải hòa; luật pháp không còn đe dọa báo thù nữa, công lý không còn đòi hỏi phải hình phạt nữa. Lúc ấy, hoa đã nở trong lòng ta: từ thảm cỏ xanh, hi vọng, tình thương, bình an và nhịn nhục đã mọc lên; những góc hoa ăn năn, thánh thiết, đức tin, tình yêu mến ban đầu đều mọc đầy trong vườn của linh hồn ta. Mùa chim chóc ca hát đã đến và chúng ta vui mùng tạ ơn Chúa; chúng ta ca ngợi thánh danh Đức Chúa Trời là Đấng đã tha tội cho chúng ta và quyết định của chúng ta là: “Lạy Chúa, con thuộc về Ngài, hoàn toàn là của Ngài. Tất cả đời sống con, tất cả những gì con có, con đều dâng hết cho Ngài. Ngài đã mua con bằng chính huyết Ngài, con xin hiến dâng đời sống, hiến thân phục vụ Ngài. Dầu sống hay chết, con xin dâng trọn mình cho Ngài. “Chúng ta đã thi hành quyết định ấy ra sao? Tình yêu của chúng ta đã bừng lên như một ngọn lửa thánh khiết, mạng sống chúng ta đã được dâng trọn cho Chúa Giê-xu như tình yêu của người vợ đối với chồng. Thế bây giờ nó có còn đúng như vậy không? Phải chăng Chúa Giê-xu đã nói đúng như Ngài bảo rằng: “Nhưng điều ta trách ngươi, là người đã bỏ lòng kính mến ban đầu?” Than ôi! Chúng ta chỉ làm quá ít để tôn vinh Chúa. Mùa đông của chúng ta đã kéo dài quá lâu. Chúng ta vẫn còn lạnh như băng giá, trong khi đáng lẽ chúng ta phải cảm thấy ánh sáng của mùa hè đã nở ra những đóa hoa thiêng liêng, thánh khiết. Chúng ta chỉ dâng cho Đức Chúa Trời toàn đồng bạc lẻ trong khi đáng ra chúng ta phải dâng những nén vàng ròng, hãy nói cho đúng hơn là đáng lẽ chúng ta phải dâng cả máu của tim ta để đúc ra sự phục vụ hội thánh và chân lý Ngài. Nhưng chúng ta sẽ cứ tiếp tục như thế chăng? Lạy Chúa sau khi đã ban phước rất dồi dào cho chúng con, phải chăng chúng con đã tỏ ra bội ơn và hững hờ lãnh đạm đối với chính nghĩa và những công tác thiện hảo của Ngài? Lạy Chúa, xin tỉnh thức chúng con để chúng con biết trở lại với lòng kính mến ban đầu, với các công tác đầu tiên của chúng con! Lạy Chúa là Mặt Trời Công Nghĩa, xin mang đến cho chúng con một mùa xuân ấm áp.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn