12:16 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 4107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279527

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008934

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

CHIẾN BINH THẬP TỰ

Thứ hai - 21/09/2015 22:49
CHIẾN BINH THẬP TỰ

CHIẾN BINH THẬP TỰ

“Đánh giặc cho Đức Giê-hô-va” II Sa-mu-ên 18:17


CHIẾN BINH THẬP TỰ
 
                  “Đánh giặc cho Đức Giê-hô-va” II Sa-mu-ên 18:17 

                 Đạo binh thiêng gồm tuyển dân của Đức Chúa Trời đang còn đánh trận trên thế gian và Chúa Giê-xu là vị Tướng Lãnh của sự cứu rỗi họ. Ngài đã phán: “Này, ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế”. Hãy lắng nghe những tiếng reo hò của chiến trận! Dân Chúa hãy siết chặt hàng ngũ và chớ sờn lòng. Thật ra thì ngay bây giờ trên đất nước này, chúng ta đang lâm chiến và nếu Chúa Giê-xu không đưa thanh gươm của Ngài lên, chúng ta vẫn không biết hội thánh Ngài tại xứ này sẽ ra sao, tuy nhiên, xin chúng ta cứ can đảm lên và đóng trọn vai trò của mình. Chúng ta rất cần có một giọng nói mạnh bạo, một bàn tay vững chắc để rao truyền Tin Lành mà các thánh tử đạo xưa đã chịu đổ huyết ra và xưng nhận dầu phải bị xử tử. 

                 Qua Đức Thánh Linh Ngài, Cứu Chúa vẫn còn ở thế gian; hãy lấy điều đó để giữ thái độ lạc quan. Ngài luôn luôn ở giữa chiến trận, do đó chúng ta không có gì để nghi ngờ về chiến thắng của chúng ta. Và nếu trận đánh có trở thành ác liệt, thật là mãn nguyện khi biết được rằng trong chức vụ làm Đấng Cầu Thay vĩ đại đương cầu thay cách có quyền cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã biện hộ cách thắng lợi cho dân Ngài!
 

                 Thưa bạn là người đang có cái nhìn lo âu xin đừng quá chăm chú vào cuộc chiến dưới thấp này, vì như thế, bạn sẽ bị khói đen vây phủ, bị áo xống đẫm máu khiến bạn phải kinh hoàng, nhưng hãy ngước mắt nhìn vào nơi Cứu Chúa đang sống và cầu thay cho chúng ta, vì một khi Ngài đã cầu thay, thì chính nghĩa của Đức Chúa Trời sẽ được bảo toàn. Hãy chiến đấu dường như mọi sự đều tùy thuộc vào chúng ta nhưng hãy nhìn lên để biết rằng mọi sự đều tùy thuộc vào Ngài. 

                 Giờ đây, chúng tôi chỉ vào những hoa huệ thuần khiết của Cơ Đốc-giáo, những hoa tường vi của công lao cứu chuộc của Cứu Chúa, chỉ vào những con hoàng dương và những con nai tơ của đồng nội để giục lòng bạn rằng vì là những người yêu mến Chúa Giê-xu, bạn hãy dũng cảm tham dự cuộc thánh chiến này, vì chân lý và vì sự công nghĩa, vì nước trời và vì những hột trân châu trên mão miện của Chúa chúng ta: Hãy tiến lên, vì “chiến trận này không phải là của riêng bạn, nhưng là của Đức Chúa Trời”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn