09:14 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 8633

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22672

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031705

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TÔI CẦN GIÊ-XU

Thứ sáu - 18/09/2015 21:16
TÔI CẦN GIÊ-XU

TÔI CẦN GIÊ-XU

“Chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu” Giăng 12:21

 
TÔI CẦN GIÊ-XU


               “Chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu” Giăng 12:21 

               Người thế gian bao giờ cũng kêu lên: “Có ai chỉ được cho tôi một điều gì là tốt đẹp không?” Người ấy muốn được toại nguyện trong những tiện nghi, vui thú và sự giàu có của thế gian: Nhưng một tội nhân đã giác ngộ chỉ biết có một điều tốt đẹp, ấy là: “Ôi, ước gì tôi biết phải tìm Ngài ở đâu?” khi người ấy đã thực sự được thức tỉnh để cảm thấy tội lỗi mình, thì dầu bạn có thể đặt tất cả vàng dưới chân người ấy, người ấy cũng nói: “Hãy cất vàng đi. Tôi muốn tìm gặp NGÀI”. Khi một người biết tập trung mọi ước muốn của mình vào một tiêu điểm để chỉ chú mục vào một đối tượng mà thôi, thì đó là điều phước hạnh.

               Lúc người ấy có năm mươi ước vọng khác nhau, lòng người ấy chỉnhư một ao nước tù hãm nặng bầu không khí trầm lắng và bệnh dịch giết người; nhưng khi tất cả ước muốn được quy về một mối; lòng người ấy trở thành một dòng sông trong, chảy xiết để khiến cả một cánh đồng được phì nhiêu. Phước cho người nào chỉ có một ước vọng duy nhất, nếu ước vọng ấy được đặt vào Đấng Christ, cho dù đó chỉ là một ước vọng chưa thành. Nếu Chúa Giê-xu trở thành niềm ước vọng của linh hồn nào, thì đó là một dấu hiệu phước hạnh chứng tỏ Đức Chúa Trời đang vận hành trong người ấy. Người ấy sẽ chẳng bao giờ chịu thỏa lòng với những mạng lịnh suông mà thôi. Người ấy sẽ nói: “Tôi cần Đấng Christ; tôi phải được Ngài, các mạng lịnh suông đều vô dụng đối với tôi; tôi cần chính Ngài; xin đừng cho tôi những vật nầy; bạn chỉ cho tôi chiếc bình trống không đang lúc tôi sắp chết khát; hãy cho tôi uống nước, nếu không tôi sẽ chết. Chúa Giê-xu là điều ao ước của linh hồn. Tôi muốn trông thấy Chúa Giê-xu”.

               Thưa quý độc giả, đó có phải là tâm trạng hiện tại của bạn chăng? Phải chăng bạn chỉ có một ước muốn duy nhất là được duy nhất tìm gặp Đấng Christ! Thế thì bạn không xa nước trời đâu. Phải chăng lòng bạn chỉ có một nguyện vọng và nguyện vọng ấy là được huyết Chúa Giê-xu tẩy sạch mọi tội lỗi bạn? Bạn có thể thành thật nói rằng: “Tôi sẵn sàng bỏ hết mọi điều tôi có thể trở thành tín đồ Đấng Christ; tôi có thể bỏ hết những gì tôi đã có và đang mơ ước, nếu tôi cảm biết được là tôi chỉ chủ tâm vào Đấng Christ mà thôi”, hay không? Thế thì hãy xem thường mọi nỗi lo sợ của bạn, hãy vui lên, vì Chúa rất yêu mến bạn; bạn sẽ được phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và vui mừng trong sự tự do mà Đấng Christ ban cho loài người.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn