16:41 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76849

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085882

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Thứ năm - 05/02/2015 20:21
SỰ KHIÊM NHƯỜNG

SỰ KHIÊM NHƯỜNG

“Sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.” Châm Ngôn 15:33
 
SỰ KHIÊM NHƯỜNG
 
             “Sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.” Châm Ngôn 15:33

             Linh hồn nào biết khiêm nhượng, bao giờ cũng mang về các phước hạnh tích cực. Nếu chúng ta chịu dốc đổ tấm lòng của bản ngã …, Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy tình yêu Ngài vào đó. Ai muốn tương giao thân mật với Đấng Christ phải nhớ là Chúa đã phán rằng: Ta sẽ đoái xem kẻ nghèo khổ, có tâm linh đau thương thống hối và run rẩy khi nghe lời ta”. Nếu bạn muốn lên thiên đàng thì trước hết phải hạ mình xuống. Chúng ta há không nói về Chúa Giê-xu rằng “Ngài đã xuống, ấy là để lên” hay sao? Đối với bạn cũng vậy. Bạn phải lớn lên trong sự hạ mình, để được tăng trưởng đề cao, vì sự tương giao êm đềm nhất với thiên đàng chỉ có thể xảy ra với những linh hồn khiêm nhượng và chỉ với họ mà thôi.

             Đức Chúa Trời sẽ không từ chối một phước hạnh nào đối với người có tinh thần triệt để hạ mình. “Phước cho kẻ có tâm linh nghèo khổ, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy” với tất cả sự giàu có và các kho báu vật trên đó. Cả kho tàng của Đức Chúa Trời đều là để ban cho linh hồn nào biết khiêm nhượng đủ để nhận nó mà không lên mặt kiêu căng. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho chúng ta đến một mức độ đầy ơn, mà giới hạn là việc Ngài làm không gây ra tai hại gì.

             Nếu bạn không được một phước hạnh nào đó, thì chính là vì phước hạnh ấy có thể gây tai hại cho bạn. Nếu Cha trên trời để cho tâm linh không biết hạ mình của bạn thắng một trận trong cuộc tranh chiến của Ngài, rất có thể bạn sẽ tự đắc cho rằng bạn đã tự mình chiếm được mão triều thiên, để rồi phải gặp một kẻ thù mới, bạn sẽ ngã xuống và trở thành nạn nhân hoặc chính vì thế bạn vẫn bị giữ ở địa vị thấp kém vì sự an toàn của riêng bạn.

             Khi một người thật sự khiêm nhượng, chẳng bao giờ liều lĩnh muốn đi tìm một tiếng khen tặng nào, thì thật là khó cho chúng ta giới hạn được điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho người ấy. Thái độ khiêm nhượng khiến chúng ta sẵn sàng để được Đức Chúa Trời đầy ơn chúc phước cho để chúng ta xứng đáng tiếp sức hữu hiệu với đồng bào đồng loại: Sự khiêm nhượng đích thực là một đóa hoa sẽ trang điểm cho bất cứ một khu vườn nào. Đó là một loại gia vị bạn có thể thêm vào bất cứ một thức ăn nào của đời sống và trong mỗi trường hợp thức ăn ấy đều trở thành thơm ngon hơn. Dầu là trong lời cầu nguyện hay cảm tạ, dầu là khi làm việc hay phải chịu khổ, chất muối sự khiêm nhường thật sự không thể thiếu.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn