21:25 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23089050

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

SỰ CỨU ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ tư - 11/02/2015 20:10
SỰ CỨU ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

SỰ CỨU ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI

“Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va” Giô-na 2:10
 
SỰ CỨU ĐẾN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
                “Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va”    Giô-na 2:10 
 

               Sự cứu rỗi là công trình của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài mới làm sống lại một linh hồn “đang chết trong lầm lỗi và tội ác của mình” và cũng chính Ngài mới giữ được linh hồn người ấy trong sinh hoạt thuộc linh. Ngài vừa là “An-pha” vừa là “Ô-mê-ga”. “Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va”. Nếu tôi sốt sắng cầu nguyện thì đó là Chúa đã cho tôi sốt sắng cầu nguyện; nếu tôi có nhiều tài năng, ấy là Đức Chúa Trời đã ban các ân tứ ấy cho tôi; nếu tôi sống một cuộc đời tiên hậu hữu nhứt, đó là nhờ Chúa nâng tôi trên bàn tay Ngài. Tôi không làm được gì để tự giữ mình, trừ ra khi Chúa đã làm trước điều đó cho tôi. Tất cả những gì tôi có, tất cả sự tốt lành, thiện hảo của tôi đều chỉ nhờ Ngài mà có. 

               Khi nào tôi phạm tội thì đó là chính tôi làm; nhưng khi nào tôi làm việc phải, thì đó là việc Đức Chúa Trời làm, hoàn toàn và trọn vẹn là công việc của Đức Chúa Trời. Nếu tôi đẩy lùi được một kẻ thù thuộc linh, ấy là Chúa đã tăng cường gân cốt của cánh tay tôi. Tôi sống dâng mình trọn vẹn cho Ngài trước mặt người ta chăng? Đó không phải là tôi đâu, nhưng là Đấng Christ sống trong tôi. Tôi được thánh hóa chăng? Không phải tự tôi tẩy sạch được mình đâu, mà là Thánh Kinh của Đức Chúa Trời thánh hóa tôi. Tôi đã tuyệt giao với thế gian không? Ấy là nhờ Đức Chúa Trời kìm chế tôi để tôi được thánh hóa hầu trở thành tốt lành, thiện hảo. Tôi tiến bộ về phương diện tri thức chăng? Chính vị Giáo sư Lỗi lạc đã dạy bảo tôi. Tất cả châu báu tôi có đều được chế tạo theo nghệ thuật thiên đàng. Tôi tìm thấy nơi Đức Chúa Trời tất cả những gì tôi có cần, nhưng trong chính tôi thì tôi chẳng tìm thấy gì khác hơn là tội lỗi và khốn khó. “Chỉ có Ngài mới là vầng đá và là sự cứu rỗi tôi”. 

               Tôi có dùng Lời Kinh Thánh làm lương thực nuôi dưỡng mình không? Lời Ngài sẽ không thể trở thành lương thực cho tôi nếu Chúa không biến nó thành thức ăn cho linh hồn tôi và giúp tôi sử dụng nó để tự nuôi mình. Tôi có sống nhờ bánh ma-na từ trời xuống chăng? Bánh ma-na đó là gì nếu không phải là chính Chúa Giê-xu Christ nhập thể, mà thịt Ngài thì tôi đã ăn, huyết Ngài tôi đã uống? Tôi có liên tục nhận được sức mới càng thêm chăng? Tôi có được sức lực của tôi ở đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ các núi trên trời; ngoài Chúa Giê-xu, tôi không làm gì được. Một nhánh nho không thể nào kết quả nếu không liền với gốc nho thế nào, thì nếu không ở trong Ngài, tôi cũng không thể nào kết quả y như vậy. Sáng nay, xin Chúa dạy tôi trong phòng kín điều Giô-na đã học hỏi được đáy biển sâu: “Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn