02:02 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52


Hôm nayHôm nay : 8350

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83106

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23092139

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Vui Mừng Trong Nghịch Cảnh

Thứ sáu - 06/02/2015 20:11
Vui Mừng Trong Nghịch Cảnh

Vui Mừng Trong Nghịch Cảnh

“Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào (hay tội ác) nào vì Chúa ở cùng tôi” Thi Thiên 23:4

 
VUI MỪNG TRONG NGHỊCH CẢNH
 
            “Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào (hay tội ác) nào vì Chúa ở cùng tôi”   Thi Thiên 23:4 

            Hãy nhìn mà xem Đức Thánh Linh có thể giúp người tín đồ Đấng Christ khỏi bị lệ thuộc ngoại cảnh đến mức độ nào! Thật là một ánh sáng rực rỡ bùng lên trong chúng ta khi bên ngoài hoàn toàn đen tối! Chúng ta có thể được vững vàng, vui vẻ, bình tĩnh, an lành biết bao, khi mặt đất lung lay, khi các cây trụ chống đỡ quả địa cầu này bị cất đi! Cả đến cái chết với toàn thể sức mạnh khủng khiếp của nó, cũng không có quyền làm gián đoạn bản nhạc lòng của người tín đồ Đấng Christ, trái lại còn khiến cho bản nhạc ấy trở thành du dương hơn, tươi sáng hơn, có giai điệu của thiên đàng hơn, cho đến màu đẹp đẽ cuối cùng mà sự chết có thể tạo ra được, là bề mặc âm điệu của trần gian hòa lẫn với điệp khúc thiên đàng, để hòa hợp niềm vui tạm thời với phước hạnh vĩnh cửu! Thế thì, chúng ta hãy tin cậy vào quyền năng phước hạnh của Đức Thánh Linh sẽ an ủi chúng ta.
Thưa bạn đọc thân mến, bạn đang thấy cảnh nghèo khổ trước mắt chăng? Đừng sợ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn trong cơn túng ngặt một cái gì còn dồi dào hơn là sự dư dật của kẻ giàu có. Bạn có biết chăng, chung quanh túp lều tranh của bạn, Đức Chúa Trời đã dồn chứa ân điền Ngài và trồng cho bạn nhưng đóa hoa hồng của sự thỏa lòng? Bạn có hay biết là các năng lực của thân thể bạn cứ ngày càng sút kém thêm không? Bạn có trông chờ cái cảnh suốt đêm mê mệt và cả ngày đau đớn không? 


            Ồ, xin đừng buồn! Chiếc giường này có thể trở thành một ngôi vua cho bạn. Chắc bạn biết quá ít thế nào mỗi niềm đau đánh vào thân thể bạn, có thể là một ngọn lửa để thanh lọc phần cặn bả trong người bạn, một tia hào quang để chiếu sáng những bí ẩn của tâm hồn bạn. Mắt bạn cứ ngày càng mờ hơn chăng? Chúa Giê-xu sẽ là ánh sáng của bạn. Tai bạn ngày càng nặng thêm chăng? Danh Giê-xu sẽ là điệu nhạc du dương nhất của linh hồn bạn và con người của Ngài là niềm vui thích của bạn. Socrate thường nói: “Các triết gia có thể không cần âm nhạc mà vẫn vui”; và người tín đồ Đấng Christ có thể vui vẻ hơn cả các triết gia khi mọi lý do ngoại tại có thể gây niềm vui đều vắng bóng.

            Lạy Đức Chúa Trời của con, lòng con sẽ ca khúc khải hoàn trong Ngài, dầu mối nguy hại gì bên ngoài xảy ra đi nữa. Lạy Đức Thánh Linh đáng chúc tụng, nhờ quyền năng Ngài, lòng con sẽ vui mừng cả thể, dầu dưới đất này còn có thể bị thiếu thốn mọi sự.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn