04:28 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 6375

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20414

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029447

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

THIÊN SỨ CỦA GIAO ƯỚC

Thứ hai - 09/02/2015 20:35
THIÊN SỨ CỦA GIAO ƯỚC

THIÊN SỨ CỦA GIAO ƯỚC

“Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến cùng ta” Công Vụ 27:23

THIÊN SỨ CỦA GIAO ƯỚC
 
              “Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến cùng ta”  Công Vụ 27:23 

              Bão tố và bóng tối kéo dài nhiều ngày kết hợp với cơ nguy rõ ràng là tàu có thể bị đắm khiến cả thủy thủ đoàn trên tàu vô cùng bối rối. Trong đám họ chỉ còn một người duy nhất tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh và câu nói của người ấy khiến mọi người vững dạ. Phao-lô là người duy nhất đã có đủ can đảm nói rằng: “Các ông hãy vững lòng”. Trong tàu có những chiến sĩ kỳ cựu người La-mã, có những thủy thủ lớn tuổi gan dạ, tuy nhiên, một tù nhân khốn khổ người Do Thái lại vững tinh thần hơn ai hết. Ông ta có bạn hữu bí mật giúp ông ta giữ được lòng can đảm. Chúa Giê-xu đã phái một sứ giả từ trời xuống nói nhỏ vào tai người đầy tớ trung tín của Ngài, cho nên diện mạo ông sáng rỡ và nói như một người hoàn toàn thoải mải.
 

              Nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta có thể trông đợi Ngài can thiệp kịp thời gặp trường hợp nguy nan nhứt. Giông tố không thể ngăn trở các thiên sứ đến với chúng ta, bóng tối cũng không thể giấu kín chúng ta đối với các vị ấy. Các sê-ra-phin không hề cảm thấy nhục nhã nếu cần đến thăm viếng một gia đình con cái Chúa nghèo khổ nhất. Nếu trong những lúc bình thường các thiên sứ rất ít khi đến thăm viếng chúng ta, thì họ sẽ rất thường đến trong những đêm chúng ta gặp bão tố dập dồi, lúc chúng ta bị chèn ép, nhiều bạn bè có thể bỏ rơi chúng ta, nhưng chúng ta sẽ liên lạc được càng nhiều hơn với các thiên sứ và nhờ sức lực của những lời lẽ đầy tình thương từ ngôi Chúa trên trời đem đến cho chúng ta qua con đường của chiếc thang Gia-cốp chúng ta sẽ được mạnh mẽ tạo những thành tích vĩ đại. Thưa độc giả thân mến, phải chăng bạn đang ởtrong tình trạng bối rối?
 
              Thế thì hãy cầu xin Chúa một sự trợ giúp đặc biệt đi? Chúa Giê-xu là vị thiên sứ của giao ước và nếu ngay bây giờ bạn thiết tha cầu xin sự hiện diện của Ngài, bạn sẽ không bị từ chối đâu. Sự hiện diện ấy sẽ làm vững lòng những ai nhớ đến Ngài, cũng như Phao-lô đã được một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến đứng bên cạnh giữa đêm bão tố, lúc nhưng chiếc neo không còn chịu đựng nỗi nữa và tàu thì gần tấy vào gành đá.


Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn