08:46 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 8448

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22487

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031520

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

NGỢI KHEN CHÚA

Thứ hai - 20/07/2015 21:08
NGỢI KHEN CHÚA

NGỢI KHEN CHÚA

“Y-sơ-ra-ên bèn hát bài này: Hỡi giếng hãy tuôn lên, hãy ca hát cho nó” Dân Số Ký 21:l7



NGỢI KHEN CHÚA
 

               “Y-sơ-ra-ên bèn hát bài này: Hỡi giếng hãy tuôn lên, hãy ca hát cho nó” Dân Số Ký 21:l7

               Giếng Bê-rê trong đồng vắng đã nổi tiếng vì nó là đề tài của một lời hứa: “Ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó trước”. Dân chúng đang cần nước và Đức Chúa Trời đầy ân huệ đã hứa ban nước cho họ. Chúng ta cần được tiếp tế các nhu cầu tươi mới về ân điển thiên đàng. Và trong giao ước, Chúa đã lấy chính Ngài làm của tin để hứa sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cầu xin Ngài. Cho nên sau đó, cái giếng ấy đã trởthành nguyên nhân của một bài ca.

               Trước khi nước tuôn lên, đức tin hoan hỉ đã thúc giục dân chúng ca hát; rồi khi họ thấy dòng nước trong như pha lê tuôn trào, điệu nhạc lại càng nổi lên vui hoạt hơn. Cũng vậy, chúng ta là số người tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời phải vui mừng trước viễn ảnh Đức Chúa Trời sẽ phục hưng tâm hồn chúng ta và trong lúc chúng ta từng trải những điều đó, thì niềm vui thánh khiết của chúng ta cũng phải tuôn trào. Chúng ta đang khát chăng? Xin đừng lằm bằm nhưng hãy ca hát. Sự khao khát thuộc linh có cay đắng thật, nhưng chúng ta không cần phải chịu đựng nỗi cay đắng ấy: lời hứa của Chúa chỉ cho chúng ta một giếng nước. Vậy hãy yên tâm và trong chờ lời hứa ấy được ứng nghiệm. Hơn nữa, giếng nước là nơi lập trung sự cầu nguyện: “Hỡi giếng, hãy tuôn lên!”

               Điều gì Đức Chúa Trời đã cam kết làm, thì chúng ta phải theo đuổi nó, nếu không, chúng ta sẽ tự chứng tỏ là mình không ao ước cũng như không có đức tin. Hôm nay, nguyện chúng ta cầu cho câu Kinh Thánh chúng ta đã đọc và những lời cầu nguyện thành tâm chúng ta dâng lên sẽ không phải chỉ là thột hình thức rỗng tuếch, nhưng là một ống dẫn ân huệ đến với linh hồn chúng ta.

               Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời tận dụng quyền năng Ngài để hành động trong chúng ta, đổ đầy sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cuối cùng, giếng nước ấy là đề tài cho chúng ta cố gắng “Các tước vị của dân sự đã đào với… cây gậy mình”.

               Chúa muốn chúng ta phải hoạt động để nhận được ân huệ. Những cây gậy của chúng ta thật không thích hợp chút nào cho việc đào đất, bới cát, nhưng chúng ta phải tận dụng khả năng của chúng ta. Cũng không nên bỏ qua sự cầu nguyện và đừng quên hiệp một nhau lại; các mạng lịnh của Chúa cũng không thể xem thường.

               Chúa sẽ ban ân huệ đầy dẫy cho chúng ta, nhưng không phải là ban cho chúng ta trong tình trạng lười biếng, ở dưng. Vậy, chúng ta phải vùng lên để tìm cầu Đấng vốn là nguồn mạch của một giếng nước tươi mát của chúng ta.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn