08:13 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 8168

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22207

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031240

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA LÀ ĐỒN LŨY CỦA TÔI

Thứ sáu - 17/07/2015 21:26
CHÚA LÀ ĐỒN LŨY CỦA TÔI

CHÚA LÀ ĐỒN LŨY CỦA TÔI

"Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?" Thi Thiên 27:1



CHÚA LÀ ĐỒN LŨY CỦA TÔI
 

                "Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?" Thi Thiên 27:1

                “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi" ở đây cá nhân tác giả có dự phần vào “ánh sáng (của) tôi”, “sự cứu rỗi (của) tôi”. Linh hồn tác giả được bảo đảm về điều đó, nên đã mạnh dạn tuyên bố như vậy. Ngay khi được tái sanh, ánh sáng thiên thượng đã chiếu soi vào tâm hồn người tín đồ như vị sứ giả tiền khu rao báo về sự cứu rỗi: nơi nào không có đủ ánh sáng để phơi bày sự tối tăm của riêng ta và khiến chúng ta kháo khát trông đợi Chúa Giê-xu, thì ở đó không có chứng cớ hiển nhiên của sự cứu rỗi.

                Sau khi tin Chúa, Đức Chúa Trời là niềm vui, sự yên ủi, người dẫn đạo, vị giáo sư và là ánh sáng của chúng ta theo mọi ý nghĩa: Ngài là ánh sáng bên trong, ánh sáng chung quanh, ánh sáng phản chiếu ra bởi chúng ta và là ánh sáng được phơi bày cho chúng ta. Xin chú ý, Kinh Thánh không chỉ nói rằng Đức Giê-hô-va ban ánh sáng, nhưng chép rằng: Ngài là ánh sáng, nhưng cũng không nói rằng Ngài ban sự cứu rỗi mà thôi, nhưng bảo rằng Ngài là sự cứu rỗi. Như thế ai lấy đức tin bám chặt vào Đức Chúa Trời thì được tất cả phước hạnh. Tin vào Đức Chúa Trời thì tất cả các phước hạnh của giao ước làm vật sở hữu. Điều đó được bảo đảm bằng một sự kiện, luận cứ từ đó rút ra được đặt thành câu hỏi: “Tôi sẽ sợ ai?”  Một câu hỏi tự nó đã là lời giải đáp. Chúng ta không cần sợ hãi quyền lực của sự tối tăm. Vì Chúa, là ánh sáng của chúng ta, sẽ hủy diệt nó.

                Chúng ta cũng không cần sợ sự kết án của hỏa ngục, vì Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi của chúng ta. Đây là một lời thách đố hoàn toàn khác hẳn với sự thách thức của tên Gô-li-át liều lĩnh. Vì nó không lập nền trên sức mạnh giả dối của thế giới hay xác thịt, mà trên năng lực đích thực của Đấng Hằng Hữu vô sở bất năng.”Đức Giê-hô-va là đồn lũy (sức mạnh) của mạng sống tôi”

                Đây là hình dung từ sáng chói thứ ba để chứng minh rằng hi vọng của tác giả đã được bện bằng một sợi dây ba tao, không bao giờ đứt. Nơi nào Đức Chúa Trời đổ xuống dư dật các hành động đầy ân huệ của Ngài, thì chúng ta có thể chồng chất tại đó những lời tán tụng. Mọi sức mạnh của chúng ta đều do Đức Chúa Trời mà ra và nếu Ngài đã chịu khổ khiến chúng ta trở thành mạnh mẽ thì tất cả mưu mô do kẻ thù chúng ta dàn xếp đều không thể làm chúng ta suy yếu. "Tôi sẽ sợ ai?" Câu hỏi táo bạo ấy hướng về tương lai cũng như nhìn thẳng vào hiện tại. “Nếu Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta” thì ai là người dám chống lại ta, dầu là ngay bây giờ hay trong những ngày sắp tới?

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn