22:34 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29303

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23038336

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TRÔNG ĐỢI NƠI NGÀI

Chủ nhật - 03/04/2016 21:14
TRÔNG ĐỢI NƠI NGÀI

TRÔNG ĐỢI NƠI NGÀI

“Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người” Thi Thiên 118:8

 
  TRÔNG ĐỢI NƠI NGÀI
 
                “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người”  Thi Thiên 118:8 

 

               Chắc quý độc giả đã từng thử trông cậy vào những điều thấy được để mong thắng hơn cơn cám dỗ, thay vì chỉ nương cậy vào một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Người tín đồ Đấng Christ thường trông vào loài người để mong được giúp đỡ, khuyên lơn và quên mất một việc hết sức cao quý, đơn giản là trông cậy vào Đức Chúa Trời.

               Nếu câu Kinh Thánh hôm nay đã khiến một con cái Chúa đang lo lắng về những vấn đề của đời tạm này ngạc nhiên, thì tôi có lý do để bàn luận với bạn trong chốc lát. Bạn tin cậy Chúa Giê-xu, chỉ tin cậy một mình Ngài mà thôi để được cứu rỗi, thế thì tại sao bạn lại lo âu, bối rối? “Tại tôi có một chuyện đáng lo lắm.” Kinh Thánh há không có chép: Hãy giao gánh nặng ngươi cho Chúa “sao?” Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin mà trình những gì bạn cần cho Đức Chúa Trời” Bạn không thể tin cậy nơi Đức Chúa Trời về những điều thuộc về đời tạm hay sao? “À, tôi mong là có”. Nếu bạn không thể tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong những điều thuộc vể đời này, làm sao bạn lại dám tin cậy Ngài về những điều thuộc linh. 

               Tại sao bạn có thể tin cậy Ngài cứu chuộc linh hồn bạn, mà lại không chịu nương cậy Ngài về một vài ân huệ nhỏ mọn hơn? Phải chăng Đức Chúa Trời không có đủ nhu cầu cho bạn, hay là sự sung mãn của Ngài vốn quá hẹp hòi so với những điều bạn cần? Phải chăng bạn cần có một con mắt khác, ngoài con mắt của Đấng trông thấy tất cả mọi điều bí mật? Phải chăng lòng Ngài mòn mỏi? Phải chăng tay Ngài đã mỏi? Nếu đúng như thế, bạn có thể đi tìm một Đức Chúa Trời khác; nhưng nếu Ngài vốn vô hạn, vô sở bất năng, thành tín, chân thật, toàn tri thì tại sao bạn lại nhìn nơi khác để mong tìm một chỗ nương cậy khác? 

               Tại sao bạn lại cào đất để tìm cái nền khác, trong khi cái nền này đã chắc chắn đủ để chịu đựng mọi sức nặng mà bạn có thể xây cất lên trên? Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, xin đừng pha rượu với nước, xin đừng pha vàng ròng đức tin của bạn với “cặn sắt”, tức là lòng tin tưởng vào loài người của bạn. Hãy chỉ nương cậy vào một mình Đức Chúa Trời mà thôi, hãy trông đợi nơi Ngài. Đừng tiếc dây dưa của Giô-na, nhưng hãy yên nghỉ trong Đức Chúa Trời của Giô-na. Hãy để cho những kẻ dại dột chọn các nền cát của trái đất này và tin cậy vào đó; nhưng bạn phải như người đã thấy trước cơn bão tố và tự xây lấy cho mình một chỗ trú ẩn trên Vầng Đá Muôn Đời.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn