17:51 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 11425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 101992

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23111025

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Đấng Cảm Thông

Chủ nhật - 22/02/2015 21:30
Đấng Cảm Thông

Đấng Cảm Thông

“Ta đã …nhắc lên cao một Đấng lựa từ trong dân sự” Thi thiên 89:19
 
 
ĐẤNG CẢM THÔNG
 
             “Ta đã …nhắc lên cao một Đấng lựa từ trong dân sự”  Thi thiên 89:19
             
             Tại sao Đấng Christ  lại được lựa từ trong dân sự? Hỡi lòng ta hãy nói đi, vì những tư tưởng của lòng ta là những ý nghĩ rất hay. Phải chăng là để Ngài có thể thành anh em với chúng ta trong lien hệ của Đấng Christ và  người tín hữu thật đẹp đẽ biết bao! Người tín hữu có thể nói:” Tôi có một người anh ở thiên đàng; có thể là tôi nghèo, nhưng có một ông anh rất giàu, đang làm vua; thế thì Ngài có chịu để tôi bị thiếu thốn khi Ngài ngự trên ngôi vua không? ồ, không đâu! Ngài yêu tôi lắm; Ngài là anh tôi mà!”Thưa bạn tín hữu, hãy đeo cái tư tưởng phước hạnh ấy như một sâu chuỗi kim cương trên cổ của trí nhớ bạn; hãy đeo nó như một chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón tay của ký ức bạn; hãy dùng nó như dấu ấn của bậc đế vương để đóng vào lời khẩn xin bởi đức tin của bạn với niềm tin chắc chắn về sự thành công. Ngài là người anh đã được sinh ra để chịu nghịch thù, chống đối, hãy đối xử với Ngài theo đúng cương vị ấy.

             Đấng Christ cũng được lựa chọn từ trong dân sự để thấy rõ nhưng khuyết điểm của chúng ta và cảm thương chúng ta, song chẳng phạm tội. Trong cơn gian truân, chúng ta được lòng ưu ái, sự cảm thương của Ngài. Cám dỗ, đau khổ, thất vọng, yếu đuối, mệt mỏi, ngặt nghèo… Ngài thấu rõ hết vì Ngài đã cảm thấy hết. Thưa bạn là cơ đốc nhân, hãy nhớ điều đó để được an ủi. Con đường của bạn dầu có khó khăn, đau khổ đến đâu, trên đó đã có dấu chân của cứu Chúa rồi; cả khi bạn bước vào trũng tối tăm của bong sự chết, trong nhưng dòng nước sâu của song Giô-danh đang dâng cao, bạn cung sẽ thấy các dấu chân Ngài ở đó. Tại bất cứ nơi nào, dầu xa xôi hẻo lánh đến đâu, Ngài đều đã đi trước chúng ta; mỗi gánh nặng chúng ta phải nhận lấy đều từng được đặt trên vai của Em-ma-nu-ên rồi. 

             “Đường Ngài đi vốn nhiều hiểm trở và tối tăm hơn con đường của tôi;Đấng Christ, Chúa tôi đã chịu khổ, tôi há lại phiền trách sao?”

             Hãy can đảm lên! Chân của nhà vui hãy còn lưu lại một vết máu trên đường, và kieieend con đường đầy chông gai trở thành thánh thiện đời đời!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn