07:13 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 11388

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86144

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095177

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

KHI TỘI NHÂN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG

Chủ nhật - 21/12/2014 20:25
KHI TỘI NHÂN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG

KHI TỘI NHÂN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG

“Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào” Rô-ma 8:1


KHI TỘI NHÂN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG
 

                  “Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào”   Rô-ma 8:1 
 
 
                 Hỡi linh hồn ta, hãy đến, suy nghĩ điều nầy. Tin Chúa Giê-xu, người đã thực sự và hữu hiệu được tẩy sạch tội; người đã được giải thoát khỏi nhà tù của ngươi. Ngươi không còn bị cùm xích như một tên nô lệ nữa;hiện nay ngươi đã được giải phỏng khỏi xích xiềng của luật pháp; ngươi đã được giải cứu khỏi tội và có thể đi đây đi đó như một người tự do, vì huyết của Cứu Chúa người đã trả hết án phạt, đã khiến người được tha bổng rồi. Bây giờ ngươi có quyền đến gần ngôi của Cha ngươi. Bây giờ không còn những ngọn lửa báo thù làm sợ hãi người nữa; không còn gươm tàn bạo nữa; công lý không thể đánh vào người vô tội. Những bất khả nay đã được cất đi: trước kia, ngươi không nhìn được mặt Cha ngươi; nhưng bây giờ thì ngươi có thể làm điều đó. Trước kia, ngươi không thế nào trò chuyện được với Ngài; nhưng bây giờ, ngươi có thể bạo dạn vào ra mắt Ngài. Trước kia, ngươi rất sợ hỏa ngục; nhưng bây giờ ngươi không sợ nó nữa, vì người vô tội thì làm sao bị phạt được? Ai tin thì không bị đoán xét và không thể bị đoán phạt. Nhưng vượt trên tất cả là những đặc quyền ngươi có thể hưởng được nếu ngươi chẳng hề phạm tội, vì bây giờ ngươi đã được xưng nghĩa rồi. Tất cả phước hạnh nếu ngươi giữ trọn luật pháp, và hơn thế nữa, đều thuộc về ngươi, vì Đấng Christ đã giữ trọn luật pháp thay ngươi. Tất cả tình thương và sự đẹp lòng mà do sự vâng phục trọn vẹn ngươi có thể được nơi Đức Chúa Trời, thì bây giờ đều thuộc vô ngươi, vì Đấng Christ đã thay ngươi mà vâng phục Ngài trọn vẹn, đã chuyển tất cả công lao đáng khen thưởng của Ngài sang cho ngươi, để nhờ Ngài, ngươi được giàu có vượt bực, vì Ngài đã thay ngươi mà tự làm nên người vô cùng nghèo khổ. Ôi, người đã nợ Cứu Chúa mình một món nợ tình thương và sự biết ơn, lớn lao biết bao!


 
Ms. Charles Spurgeon
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn