20:33 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268085

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997492

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Sức Mạnh Của Tình Yêu

Thứ hai - 06/08/2018 21:00
Sức Mạnh Của Tình Yêu

Sức Mạnh Của Tình Yêu

Kính thưa quý thính giả, Sau mười chín năm trường bị tống giam trong ngục tối, Jean Valjean vừa được thả tự do, thế nhưng chẳng quán trọ nào cho anh vào ở. Mặc dù có tiền và tác phong cũng tử tế, nhưng chẳng nơi nào dám chứa chấp Jean cả, vì giấy thông hành màu vàng của Jean tố cáo quá khứ tù tội của anh.



                   Kính thưa quý thính giả,

                   Sau mười chín năm trường bị tống giam trong ngục tối, Jean Valjean vừa được thả tự do, thế nhưng chẳng quán trọ nào cho anh vào ở. Mặc dù có tiền và tác phong cũng tử tế, nhưng chẳng nơi nào dám chứa chấp Jean cả, vì giấy thông hành màu vàng của Jean tố cáo quá khứ tù tội của anh. Jean chỉ xin một tô súp ăn cho đỡ đói và xin được nghỉ lưng dưới cái mái che ở cuối vườn, mà cũng không được, nên anh lang thang và tìm thấy một căn nhà gỗ bé xíu ở một vườn nhà kia. Bước vào bên trong, Jean thấy trên nền đất là một đống rơm có thể làm giường để tạm nghỉ chân. Chỉ vừa tháo cái bị trên lưng và đặt lưng xuống là Jean nghe tiếng gầm gừ bên ngoài và rồi một đầu chó to lớn và dữ tợn thò vào trong cửa. Thì ra anh đã bước vào cái nhà ở của một con chó!

                   Jean vùng dậy, chạy bán sống bán chết, cũng thoát thân được, nhưng con chó hung dữ cũng kịp để thêm vài vết xé trên bộ quần áo vốn đã tả tơi của anh. Đi quanh quẩn trong nỗi tủi nhục, Jean tìm thấy một băng ghế trước một hãng in nọ và quyết định ngủ qua đêm trên băng ghế này. Khi Jean vừa đặt lưng xuống, thì có một người đàn bà tốt bụng đi qua, cho anh biết rằng, có một căn nhà trọ không tính tiền, ở cách đó không xa lắm.

                   Khi Jean tìm đến căn nhà trọ và gõ cửa, thì một vị giám mục bước ra, niềm nỡ tiếp rước anh vào nhà, dọn cho anh ăn, đem quần áo sạch cho anh mặc và dọn giường ấm cho anh ngủ. Cựu tù nhân Jean Valjean thật vô cùng kinh ngạc vì lòng hảo tâm và sự chăm chóc tận tình của giám mục Myriel.

                   Sau một giấc ngủ ngon, Jean thức dậy, đi vào trong nhà bếp và thừa lúc không có ai, anh đã ăn cắp đồ bạc quý giá của vị ân nhân, rồi biến vào trong đêm tối. Cảnh sát sau đó đã bắt được Jean với những món đồ bạc đắt tiền còn dấu trong mình, giải anh ra trước vị giám mục để định tội, sẵn sàng để tống giam anh một lần nữa.

                   Nhưng một lần nữa, cựu tù nhân Jean Valjean vô cùng sửng sốt khi vị giám mục tốt bụng vội vàng bào chữa cho anh, khi ông nói với viên cảnh sát rằng: "Đây là một sự hiểu lầm thôi". Rồi ông quay sang nói với anh: "Anh Jean, tất nhiên những đồ bạc này là món quà tôi tặng anh. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Anh đã ra đi mà quên cái phần quý giá nhất. Anh đã quên không cầm theo hai cái chân đèn bằng bạc". Vừa nói xong, giám mục Myriel rút ra hai chân đèn bằng bạc sáng ngời để trao tặng người cựu tù nhân.

                   Hành động yêu thương và tha thứ của viên giám mục đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Jean. Sau này, Jean làm việc chăm chỉ, trở nên một chủ hãng lương thiện, đối xử công bằng với các người làm công. Jean được cả thành phố tin tưởng mến mộ, cho nên được bầu làm thị trưởng, cũng như trở nên nhà từ thiện đầy hảo tâm.

                   Jean Valjean, là nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng "Les Misérables" của đại văn hào Victor Hugo, được chuyển ngữ qua tiếng Việt với tựa đề "Những Kẻ Khốn Cùng", minh chứng tình yêu vô điều kiện có thể xoay đổi số phận và chuyển đổi đời sống của con người.

                   Tác phẩm "Những Kẻ Khốn Cùng" đã làm xúc động và thổn thức bao con tim từ thế kỷ 19 cho đến nay.

                   Tình yêu thương của vị giám mục đối với Jean Valjean, và tình yêu thương của con người được cảm hóa Jean Valjean đối với đứa con nuôi của mình sau này, là tình yêu vĩ đại, nhưng không phải chỉ hiện diện trong các tác phẩm hay tiểu thuyết mà thôi. Bạn và tôi có thể tìm gặp tình yêu thương vô điều kiện này trong cuộc đời thật mỗi ngày nữa. Và đây cũng là sự thật quan trọng nhất để giúp các cặp vợ chồng có thể vượt qua những trở ngại trong hôn nhân. Khi bạn và tôi đem tình yêu thương đến cho những ai đang cần tình yêu thương nhất, đó là khi chúng ta giúp người đó được phục hồi và mang đến cho người đó niềm hy vọng lớn lao.

                   Trong những tuần qua, chúng ta đã khám phá ra năm sự thật quan trọng trong hôn nhân. Đó là, chính thái độ của vợ và chồng, chứ không phải hoàn cảnh đẩy đưa, sẽ quyết định tình trạng hôn nhân của họ; thái độ ảnh hưởng trên lời nói và cách cư xử với nhau mỗi ngày; vợ hay chồng không thể ép buộc người kia thay đổi tánh tình, nhưng có thể ảnh hưởng tích cực trên nhau; chúng ta không để cảm xúc hời hợt và mau thay đổi dẫn dắt hôn nhân của mình; và vợ chồng không nên ngại ngùng để biết nhận lỗi, xin tha thứ để xóa bỏ đi bức tường ngăn cách đôi bên.

                   Trong chương trình Phát Thanh Hy Vọng hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng khám phá về sự thật thứ sáu và cũng là sự thật quan trọng nhất trong hôn nhân. Đó là, tình yêu là vũ khí mạnh mẽ nhất để đem đến sự tốt lành cho thế giới này.

                   Quý thính giả thân mến,

                   Trong tác phẩm "Những Kẻ Khốn Cùng", văn hào Victor Hugo đã cho thấy chính tình yêu thương vô điều kiện, không những đã xóa đi nỗi hận thù cay đắng trong lòng người cựu tù nhân khốn khổ Jean Valjean, nhưng còn biến đổi anh trở thành một con người tràn đầy tình thương, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống và sự tự do của mình, vì lợi ích cho người khác.

                   Chính văn hào Victor Hugo cũng từng viết: "Niềm hạnh phúc cao cả nhất của một người là khi người đó được khẳng định rằng, mình được người khác yêu". Tâm lý gia Sigmund Freud thì tuyên bố: "Tình yêu thương là điều kiện đầu tiên cho một người có một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh". Còn các nhà lãnh đạo và các tôn giáo cũng đều đồng ý rằng, tình yêu thương đóng một vai trò lớn lao trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho một đời người.

                   Tiếc thay, trong thế giới ngày nay, người ta chỉ tập trung để nhận tình yêu, chứ không quan tâm đến việc ban ra tình yêu.

                   Thùng chứa tình thương của nhiều người vợ hay người chồng đã cạn từ lâu và họ thèm muốn người bạn đời của mình rót vào trong đó tình thương, sự quan tâm và cảm kích, nhưng đáng buồn thay, họ chỉ tập trung để lãnh, chờ đợi để nhận cho mình, chứ không chuẩn bị để ban ra cho người kia.

                   Có nhiều ông chồng than vãn rằng: "Giá mà vợ tôi tỏ ra dễ thương một chút, thì tôi cũng chìu chuộng nàng trở lại. Nhưng đằng này, vợ tôi cứ giữ mãi cái khuôn mặt lạnh lùng, cho nên tôi cũng không muốn ngó ngàng gì đến nàng nữa". Người chồng này chờ đợi phải được yêu, trước khi có thể bày tỏ tình yêu trở lại.

                   Nếu mãi chờ đợi nhau, ai sẽ là người bước đi đầu tiên? Tại sao bạn không thể là người đầu tiên, nhưng phải là người kia mới được?

                   Một vấn nạn nữa, là nhiều người vợ hay chồng cho rằng, tình yêu chỉ thuần túy là một cảm xúc mà thôi. Thực ra, tình yêu là một thái độ, đi kèm với những hành động xứng hợp. Tình yêu gây ảnh hưởng trên cảm xúc, nhưng tự nó không chỉ là cảm xúc suông mà thôi. Yêu thương là một thái độ khiến người chồng có thể nói với vợ mình rằng: "Anh lựa chọn để quan tâm đến lợi ích của em. Anh có thể làm gì cho em?".

                   Yêu thương phải biểu lộ qua hành động trước và Chúa Cứu Thế Giê-xu khẳng định quy luật vàng này của tình yêu khi Ngài nói:"Các con muốn người ta làm điều gì cho mình, thì hãy làm điều ấy cho họ" (Ma-thi-ơ 7:12).

                   Tình yêu là hành động, chứ không phải là cảm súc suông, còn có nghĩa là bạn vẫn có thể bày tỏ cử chỉ thương yêu, ngay trong lúc bạn không có cảm giác ấm áp nồng nàn với người vợ hay người chồng của bạn. Đừng để cảm giác tiêu cực dẫn dắt, nhưng hãy bày tỏ tình yêu qua hành động tích cực. Vì tình yêu là hành động cụ thể, chứ không phải là cảm giác suông, cho nên bạn và tôi có thể huấn luyện, rèn tập cho mình một thói quen sống trong yêu thương, bấp chấp cảm xúc có đang ra sao, như sứ đồ Phao-lô có hướng dẫn: "có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình" (Tít 2:4-5)

                   Cảm giác ấm áp nồng nàn có thể tái sinh trong những hôn nhân có nhiều trắc trở, như là một kết quả khi hoặc vợ hay chồng sẵn sàng bước đi bước đầu tiên để bày tỏ tình yêu thương với người kia qua hành động cụ thể. Nếu cả hai vợ chồng cứ mãi chờ đợi cho đến khi có những cảm giác tuyệt vời mới bày tỏ tình yêu, thì họ sẽ mãi chờ đợi trong bế tắc mà thôi. Nhưng khi có một người lựa chọn bày tỏ tình yêu thương trước với người kia, cho dù cảm giác còn lạnh nhạt hay tiêu cực, thì tiến trình yêu thương mới bắt đầu xảy ra và cuối cùng đem lại cho hôn nhân của họ cảm giác nồng nàn hạnh phúc được.

                   Xin mời quý thính giả theo dõi tiết mục đọc sách hằng tuần của chương trình Phát Thanh Hy Vọng, đang trình bày quyển sách hay: "Yêu Thương Như Một Lối Sống" của Tiến Sĩ tâm lý Gary Chapman, hay quý vị có thể thăm trang website "PhatThanhHyVong.com" để tải về máy quyển sách hay này, để đọc và huấn luyện cho mình thói quen sống bày tỏ tình thương mỗi ngày.

                   Một điều khác cần lưu ý, là mỗi người cảm nhận tình yêu một cách khác nhau, theo một ngôn ngữ riêng của người đó. Có người cảm nhận mình được yêu, khi nghe được lời nói khen tặng và khích lệ. Có người cảm động khi thấy vợ hay chồng mình dành thời giờ riêng cho mình. Có người sung sướng khi được nhận quà. Có người hạnh phúc khi thấy người bạn đời làm một điều gì đó để phục vụ mình. Có người thấy ấm áp khi được ôm ấp vuốt ve. Đúc kết hơn 30 năm trong vai trò tư vấn hôn nhân, tiến sĩ tâm lý Gary Chapman đã trình bày thật sinh động và thú vị về các ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu qua quyển sách nổi tiếng "Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu" mà quý thính giả có thể tải về máy để đọc từ trang website của "PhatThanhHyVong.com".

                   Kính thưa quý thính giả,

                   Trong khi nhân loại mãi mê chạy theo dục vọng riêng tư của mình, chẳng mấy ai biết tìm kiếm Đấng Tạo Hóa, chẳng có bao nhiêu người bày tỏ lòng kính mến hay biết ơn với Đấng tạo dựng ra mình, nhưng điều này cũng không ngăn trở Đấng Tối Cao bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện của Ngài đến với mỗi chúng ta.

                   Bất chấp tình trạng ngoảnh mặt xoay lưng của con người, Thiên Chúa Ngôi Hai đã tự nguyện giáng trần cách đây hơn hai ngàn năm, trong một con người mang tên Giê-xu. Cho dù bị loài người khinh khi và bạc đãi, Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn sống một đời sống bày tỏ tình yêu thương trọn vẹn và cuối cùng hy sinh, đổ huyết chịu chết trên cây thập tự, làm giá chuộc tội cho muôn người, hầu cho bất kỳ ai ăn năn tội và tin vào sự chết thế đó của Con Trời, thì không còn bị Thiên Chúa đoán phạt nữa, nhưng nhận lãnh được sự sống phước hạnh đời đời.

                   Tình yêu thương phải thể hiện qua hành động, chứ không phụ thuộc vào cảm xúc của chính mình hay tình trạng của người khác. Tình yêu thương khiến bạn và tôi là người hành động trước, chứ không chờ đợi người kia.

                   Thiên Chúa vì yêu chúng ta mà sai Con Một của Ngài giáng thế, làm người, chết thay cho nhân loại, lãnh bản án tội thế cho muôn người, trong khi chúng ta còn mãi mê trong tội lỗi, chưa hề biết yêu kính Ngài, như Kinh Thánh có bày tỏ: "Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta"(Rô-ma 5:8).

                   Tình yêu thương vô đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì được bày tỏ ra trước một cách vô điều kiện, đã thu hút và biến đổi hàng triệu triệu con người trở lại với tình yêu của Thiên Chúa, như chính họ xác nhận: "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi... lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình" (2 Cô-rinh-tô 5:14-15).

                   Trong tất cả sáu sự thật trong hôn nhân mà bạn và tôi vừa khám phá trong các tuần qua, sự thật thứ sáu là sự thật quan trọng nhất cho mọi tình trạng hôn nhân. Đó là, tình yêu thương là vũ khí mạnh mẽ nhất để chữa lành, khôi phục và đem lại niềm hạnh phúc trong hôn nhân, như chính Kinh Thánh tuyên bố: "Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ" (1 Cô-rinh-tô 13:8)

                   Thân chúc quý vị và các bạn một hôn nhân mãi mãi ấm nồng và chan chứa tình yêu thương.

                   Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri - Dựa theo "Loving Solutions" của Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn