02:50 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 5624

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19663

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028696

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Luật Gieo Gặt

Thứ hai - 09/03/2015 21:33
Luật Gieo Gặt

Luật Gieo Gặt

Trong vũ trụ có những định luật, chẳng hạn như luật hút của quả đất, còn gọi là trọng lực; luật của toán học gọi là định lý, chẳng hạn như “Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau” (Đường rầy xe lửa có hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau); luật gieo gặt, hễ có gieo thì có gặt, gieo gì gặt nấy v.v…



             Trong vũ trụ có những định luật, chẳng hạn như luật hút của quả đất, còn gọi là trọng lực; luật của toán học gọi là định lý, chẳng hạn như “Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau” (Đường rầy xe lửa có hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau); luật gieo gặt, hễ có gieo thì có gặt, gieo gì gặt nấy v.v…

             Nhìn xem cấu trúc và trật tự của mọi vật quanh ta, chúng ta sẽ khám phá rằng mọi vật đều bị chi phối bởi những định luật nào đó, là những định luật được Đức Chúa Trời thiết lập khi Ngài sáng tạo trời đất, vũ trụ nầy. Có những định luật vận hành trong vật chất, và có những định luật vận hành trong thế giới vô hình. Chằng hạn như bác nông phu chịu khó gieo mạ, để chờ mùa gặt thật tốt đến với mình. Khi cha mẹ gieo vào đầu con nhỏ những lời hay ý đẹp, những tư tưởng hướng thượng, lối sống thanh cao, những nguyên tắc đạo đức đúng đắn; sau một thời gian họ có được những đứa con ngoan, là những người đức độ, trưởng thượng… Thánh Kinh dạy rằng: "Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Chúa, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy." (Ga-la-ti 6:7)

             Thánh Kinh cũng cho ta một số nguyên tắc về luật gieo trồng, những nguyên tắc nầy được quyển sách đầu tiên của quyển Thánh Kinh, sách Sáng Thế Ký chương 8 câu 22. “Trời đất thì vẫn còn mùa gieo và mùa gặt, lạnh và nóng, mùa hè và mùa đông, đêm và ngày." Qua câu Thánh Kinh nầy ta thấy có (1) mùa gieo giống, mùa gặt hái (2) Có lúc lạnh, lúc nóng. (3) Có mùa hạ, mùa đông (4) Có ngày có đêm. Đây chính là những luật định được Đức Chúa Trời đặt hầu để đem lại sự phúc lợi cho loài người chúng ta. Người than phiền về mùa màng, về lạnh nóng, nắng hạn hay mưa dầm, có lẽ không hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời cho từng mùa. Chẳng hạn như dầu dừa được sản xuất nhiều tại những vùng có thì tiết nóng.

             Thánh Kinh cũng cho ta biết rằng mình sẽ gặt những gì mình đã gieo đã trồng dù là trong lãnh vực vật chất hay trong lãnh vực tâm linh. “Gieo gì gặt nấy. Người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại, diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh cửu do Thánh Linh ban tặng.” (Ga-la-ti 6:7b-9) Chúng ta không thể gieo hạt bắp mà gặt hạt đậu. Chúng ta không thể gieo tai ương mà gặt được phước lành.

             Mỗi một ngày mới đến với chúng ta là chúng ta gieo ra, dầu ở tại nhà hay ngoài đường phố, tại nơi làm việc. Chúng ta gieo ra những điều thiện lành hay những sự gian ác. Chẳng hạn như nụ cười cảm thông, hay nét mặt thù hằn cay đắng, miệng nói ra những lời nói ân hậu hay lời quát tháo.

             Thánh Kinh cho ta những gương tốt đáng noi theo và những gương xấu cần phải tránh xa, về những cuộc đời của những người đã gieo ra khi họ còn sống, hay lúc gặp thời như thế nào! Hoàng tử Jonathan đã gieo ra tình bằng hữu và nghĩa anh em thật sâu đậm với danh tướng David. Sau đó chính đứa con trai Jonathan đã gặt được bông trái hạnh phước, được hưởng bao bổng lộc của David. Sau khi David trở thành hoàng đế, David bảo người đi tìm Mê-phi-bô-sết là của con của bạn mình Jonathan. Mê-phi-bô-sết sau khi đứng chầu trước mặt vua, cậu ta run sợ, Đa-vít vỗ về: "Đừng sợ. Vì Giô-na-than cha cậu, ta muốn giúp cậu, trả lại cho cậu tất cả đất đai của Sau-lơ ông nội cậu, và cậu sẽ ăn cùng bàn với ta mãi mãi." Mê-phi-bô-sết vái dài và nói: "Tôi là ai? Tại sao bệ hạ lại ưu đãi một con chó chết như tôi?" (2 Sa-mu-ên 9:7-9)

             Trong khi đó vua Sau-lơ gieo ra hận thù, cay đắng, ngạo mạng, sát nhân, giết nhiều người vô tội. Ông đã gặt hái những nỗi bất hạnh không thể tả, những đổ vỡ đau thương, ông và ba người con của ông đều bị tử trận trên ngọn đồi Ghinh-bô-a. Vẫn chưa hết, sau thời gian đó con cháu của ông tất cả 7 người đã phải lãnh án tử hình, họ bị hành quyết trong một ngày.

             Trong luật gieo gặt cũng có sự góp phần của yếu tố Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một khi ta gieo hạt giống ra mà không thuận với lòng Trời thì ta chằng gặt hái được gì như lời cảnh cáo của Thánh Kinh: "Dân Ta gieo giống lúa mì nhưng chỉ gặt gai gốc. Dân Ta làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng chẳng thu hoạch được gì, ngoại trừ sự hổ nhục vì cơn phẫn nộ của Chúa giáng xuống trên chúng." (Giê-rê-mi 12:13)

             "Mắt Đức Chúa Trời ở khắp càn khôn, 
             Xét xem người ác lẫn kẻ thiện lành. 
             Lưỡi xây dựng chữa lành thương tích, 
             Lưỡi gian ngoa phá hại tâm linh."

             Ai cãi lời cha là con ngu dại, 
             Ai nghe sửa dạy mới là con ngoan.

             Nhà người công chính là kho tàng quý giá, 
             Lợi tức kẻ gian đem lại đủ thứ rối reng.
             Môi người khôn truyền rao tri thức, 
             Lòng người ngu đành chịu bó tay. 
             Tế lễ kẻ ác là vật Chân Thần chán ghét, 
             Lời người ngay cầu nguyện được Đức Chúa Trời hài lòng. 
             Đường kẻ ác bị Chân Thần chán ghét,
             Người theo đường công chính được Đức Chúa Trời yêu thương." (Châm Ngôn 15:3-9)

             "Sáu điều Chúa Hằng Hữu ghét, 
             Bảy điều làm Ngài gớm ghê: Mắt kiêu hãnh, lưỡi gian dối, 
             Bàn tay đẫm máu vô tội, 
             Lòng mưu toan những việc hung tàn, 
             Chân phóng nhanh đến nơi tội ác, 
             Nhân chứng khai gian hại người, 
             Kẻ xúi giục anh em tranh chấp." (Châm Ngôn 6:16-19)

             Luật gieo gặt nhấn mạnh đến những ai gieo gió, sau cùng họ phải gặp bão: "Gieo gió, gặt bão; chúng sẽ biết điều đó. Cây lúa của chúng èo uột không mọc lên nổi; hoa lúa chẳng sinh hạt, may ra nếu có hạt nào thì cũng bị những người xa lạ ăn nuốt."(Ô-sê 8:7) Theo lẽ tự nhiên, một khi ta gieo hạt giống xuống đất, trong mùa thu hoạch sẽ gia tăng 30; 60 hay là 100 như lời dạy của Chúa Cứu Thế Jesus. Trong lãnh vực tâm linh cũng thế mình chỉ gieo tội ác thì gặt hái thảm họa gia tăng không lường được! Trong khi đó khi gieo ra một hành động nhân từ, sau đó gặt được phước hạnh mình không thể ngờ. Có một người lính trẻ, trong cuộc hành quân đã bắt một cô gái và hãm hiếp cô. Thời gian trôi qua, người lính trẻ ngày nào giải ngủ, ông về hưu, cát bụi thời gian làm ông già đi; đến một ngày kia ông đã phải chứng kiến cảnh đau lòng vì đứa con gái ông yêu quý như ngọc như ngà đã bị 10 tên lính hãm hiếp.

             Thánh Kinh ký thuật lại câu chuyện của hoàng đế xứ Ba-by-lôn, là nước Iraq ngày nay. Khi vua Nê-bu-cát-nết-sa qua đời, cháu nội của ông là Bên-xát-sa lên ngôi. Thánh sử ký thuật lại rằng một đêm kia vị hoàng đế nầy đặt tiệc lớn đãi một ngàn đại thần mình, và vua uống rượu mừng các quan đại thần ấy. (Đa-ni-ên 5:1) Các nhà khảo cổ cho biết hoàng cung nơi nhà vua khoản đãi các đại thần mình có thể chứa trên 10 ngàn người. Thánh sử ký thuật lại rằng: "Vừa nhấm rượu, vua hứng chí ra lệnh đem ra tất cả các chén vàng, chén bạc mà tiên đế Nê-bu-cát-nết-sa đã đoạt lấy trong Đền Thờ Chân Thần tại Giê-ru-sa-lem, để vua quan cùng các hoàng hậu và cung phi uống rượu. Tả hữu vâng lệnh, lấy các chén vàng, chén bạc của Đền Thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem rót rượu dâng vua và mời các quan chức, các hoàng hậu và cung phi. Tất cả đều hoan hỉ chén thù chén tạc, đồng thời ca tụng các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá." (Đa-ni-ên 5:2-4).

             Qua hành động phạm thượng nầy hoàng đế Bên-xát-sa đang gieo ra những việc ác, xúc phạm đến Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, bởi vì những chén bằng vàng bằng bạc ấy là những khí cụ thánh bất khả xâm phạm, những khí cụ nầy chỉ có những người được Chúa chọn, thi hành nghi thức thờ phượng trong đền thánh của Ngài, nơi dân sự Chúa ra mắt Ngài. Tội lỗi của hoàng đế càng nặng hơn khi ông dùng những chén thánh, ly thánh của Chúa hằng hữu là Chân Thần, là Chúa tể muôn loài để nâng ly chúc tụng những thần tượng do bàn tay người ta làm ra. Thánh sử cho biết: "Ngay giờ phút đó, có những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện, viết trên bức tường vôi trong cung điện, đối ngang chân đèn. Chính mắt vua Bên-xát-sa trông thấy bàn tay bí mật đang viết. Vua quá khiếp sợ, mặt mày xám ngắt, run lẩy bẩy, hai đầu gối đập vào nhau rồi vua ngã quỵ xuống. Vua thét: "Triệu tập các học giả, thuật sĩ, nhà chiêm tinh vào đây ngay!" Vừa thấy mặt họ, vua hứa đủ thứ: "Nếu ai đọc được hàng chữ này và giải nghĩa cho đúng, sẽ được mặc áo bào của vua, được đeo đệ nhất huân chương và được bổ nhiệm làm tể tướng!" Tuy nhiên không một học giả, thuật sĩ hay nhà chiêm tinh nào hiểu hàng chữ bí mật ấy có nghĩa gì. Nhà vua vô cùng bối rối, sắc mặt biến đổi không ngừng. Cả triều đình Ba-by-lôn đều ngơ ngác." (Đa-ni-ên 5:5-9) Hoàng đế Bên xát sa lúc bấy giờ biết rằng yến tiệc đã phải chấm dứt điều mà không lo sợ nhất là không ai trong những vị quân sư của mình có thể giải nghĩa những hàng chữ trên tường vôi của hoàng cung là gì. Sau cùng nhờ sự mách bảo của hoàng thái ông, vua tìm được Daniel, đã làm quan trong suốt các đời vua trước, nay đã 90 tuổi. Daniel giải thích: "MÊ-NÊ nghĩa là 'đếm;' Chân Thần đã đếm các ngày bệ hạ trị vì, và chấm dứt đi. TÊ-KEN nghĩa là 'cân,' bệ hạ đã bị đem cân, và thấy là thiếu. PHÁC-SIN nghĩa là 'bị chia đôi,' nước bệ hạ sẽ bị chia đôi, và giao cho người Mê-đi và người Ba Tư." Hoàng đế Bên xát sa và quần thần của vua không biết là đêm đó là đêm cuối cùng của cuộc đời họ. Kẻ tử thù họ là quân đội Ba Tư âm thầm dùng đường thủy tấn công vào kinh thành. Thay vì họ trèo tường thì họ đi bên dưới những bức tường. Thánh sử cho biết: "Ngay đêm ấy, Bên-xát-sa vua nước Ba-by-lôn bị giết. Đa-ri-út, người Mê-đi, chiếm lãnh đế quốc lúc người sáu mươi hai tuổi." (Đa-ni-ên 5:30-31)

             Thưa quý vị, Chúng ta có thể nghĩ rằng mình chưa gieo điều bạc ác nào, chắc là không phải gặt thảm họa. Nhưng Thánh Kinh cho biết: "Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc bằng máu của Chúa Cứu Thế Jesus." (Rô-ma 3:23-24).

             Thưa quý vị, Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị; dầu tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu. Rất mong quý vị đến với Chúa, xin Ngài dùng huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá rửa sạch mọi tội lỗi của mình ngay giờ nầy.

             Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn