09:26 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 6405

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63144

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23072177

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

Khích Lệ

Thứ tư - 04/02/2015 20:25
Khích Lệ

Khích Lệ

Một ngày kia, có bốn anh em trong một gia đình chạy nhảy nô đùa dọc bờ sông. Trong lúc rượt đuổi nhau, một người bị rơi xuống sông. Cậu ta không biết lội, bị uống nhiều nước, sắp bị chết chìm. Người anh cả liền nhảy xuống cứu.


 

             Một ngày kia, có bốn anh em trong một gia đình chạy nhảy nô đùa dọc bờ sông. Trong lúc rượt đuổi nhau, một người bị rơi xuống sông. Cậu ta không biết lội, bị uống nhiều nước, sắp bị chết chìm. Người anh cả liền nhảy xuống cứu. Dầu nắm được cậu, nhưng anh ta không thể đưa cậu vào bờ. Người anh kể lại không biết lội nhưng lúc cấp bách ấy cậu ta tìm được giải pháp để tiếp với anh mình là đu trên cành cây to gần bờ sông, tay nầy nắm chặt cành cây, tay kia nắm chặt tay của anh mình, ra sức kéo vào bờ. Chẳng bao lâu cả ba được an toàn trên bờ sông.

             Khi về đến nhà, bốn anh em thuật lại cho cha về chuyện em té sông. Người cha hỏi người con cả: "Khi em con bị té xuống sông, con làm gì để cứu em con?"

             Cậu ta trả lời: "Thưa ba, thấy em con bị rớt xuống nước, lúc đầu con sợ điếng người! Nhưng sau đó con lấy lại bình tĩnh, nhảy xuống sông để kéo em vào bờ, nhưng không đủ sức nên phải nhờ em kế con tiếp tay. Người cha gật đầu khen con, ông quay qua nhìn đứa con thứ nhì hỏi: "Còn con thì sao? Con làm cách nào để tiếp với anh, cứu em con?"

             Cậu trả lời: "Thưa ba! Con không biết bơi, nhưng khi nhìn thấy anh cố sức kéo em vào bờ mãi mà không được, nên con liền nghĩ ra cách tốt nhất là đu trên nhánh cây to, tay kia nắm chặt tay anh hai, kéo mạnh vào bờ."

             Người cha cũng gật đầu và khen, ông hướng mắt nhìn đứa con út bé bỏng của mình hỏi: "Còn con thì thế nào? Lúc đó con làm gì?"

             Cậu út trả lời: "Thưa cha! Con không làm gì cả! Con chỉ đứng đó vỗ tay nói: Hay quá! Hay quá!"

             Vẻ mặt ông cha ngay lúc đó sáng hẳn lên, ông nở một nụ cười thật tươi! Rồi ẵm đứa con út lên nói: "Út của ba thật giỏi! Tất cả các con của ba đứa nào cũng thật giỏi! Thật đáng khen. Ba rất hãnh diện về các con."

             Quý vị thích ai trong 4 anh em nầy? Riêng tôi, tôi thích cậu út hơn cả. Đành rằng hành động can đảm và khôn ngoan của hai người anh đều đáng quý, nhưng chính sự khuyến khích, cổ võ của đứa em út bé nhỏ đem lại sức mạnh cho các anh mình!

             Thưa quý vị, khích lệ là điều không thể thiếu trong đời sống thường nhật của chúng ta, từ gia đình đến xã hội, từ trong nhà đến nơi làm việc, hay tại nơi sinh hoạt cộng đồng. Tục ngữ nước ta có câu: “Chị ngã, em nâng”.

             Vào cuối Thế Chiến II, Đức quốc xã ra lệnh tiêu diệt hàng ngàn người Do Thái trong các trại tập trung. Theo kế hoạch, các tù nhân trong trại tập trung Sachsenhausen sẽ bị giải đến các bến cảng, rồi được đưa lên những chiếc tàu. Sau đó họ đánh chìm xuống biển giống như nhiều người Do Thái khác bị chết trong lò hơi ngạt. Ba mươi ba ngàn tù nhân trong trại tập trung này sẽ phải đi bộ trên con đường 250 km đến Lübeck, một thành phố cảng ở Đức. Trong số các tù nhân ấy có những con cái Chúa. Thay vì họ than thân trách phận, đau buồn trước cái chết, thì họ lại khích lệ người khác hãy đặt lòng tin vào Chúa và hết lòng nương dựa vào Ngài, nhờ những sự khích lệ và trấn an đó mà nhiều tù nhân dù bị suy yếu vì đói khát, bệnh tật đã có đủ nghị lực để được sống còn khi thế chiến thứ hai chấm dứt.

             Thưa quý vị, khích lệ giống như cho thêm dầu vào bản lề cửa nhà, cửa xe v.v… giống như dầu nhớt trong máy xe, khiến cho máy chạy êm, chạy mau, chạy bền. Trong đời sống đầy khó khắn trắc trở, chúng ta cần có những lời khích lệ của những người khác để có thể vượt qua những khó khăn. Vì đời sống chúng ta không phải êm ả như mặt nước hồ thu mà có lúc có sóng gió nổi lên. Trong đời sống chúng ta có lúc thành công, có khi bị thất bại, lúc yên ổn, lúc bị rơi vào tình trạng khủng hoảng, không vui, chán nản, lúc chúng ta muốn buông bỏ hết mọi sự, chúng ta cần được khích lệ. Một khi có người cảm thông, khuyến khích chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi hoạn nạn, thử thách. Chẳng hạn như khi ta bị ngã lòng, lúc thất bại có người trấn an rằng “Ai nên khôn mà chẳng dại một lần”. Câu nói nầy như an ủi ta rất nhiều.

             Thánh Kinh dạy: "Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ." (Châm Ngôn 12:15)

             Trong đời sống hàng ngày chúng ta gặp đầy những khó khăn, nếu không được sự khích lệ, chúng ta dễ chán nản, bỏ cuộc, nhất là khi bị chỉ trích chê bai. Thánh Kinh dạy: "Niềm vui vẻ như thang thuốc bổ, Nỗi thảm sầu phá hoại tủy xương" (Châm Ngôn 17:22)

             Trong đời sống gia đình cũng thế, chính lời khích lệ sẽ giữ cho vợ chồng mãi sống trong hạnh phúc. Nước ta có những tấm gương của những người vợ hiền đức, hết lòng khuyến khích nâng đỡ chồng, nhờ vậy mà chồng họ được thành công. Ca dao nước ta nói lên điều ấy:

             Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
             Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu

             Chồng khôn được vợ đi hài
             Vợ khôn chồng sẽ có ngày làm quan.

             Chồng yêu cái tóc nên dài
             Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn.

             Trời mưa thì mặc trời mưa
             Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi
             Chồng tôi đi chơi đã có nón đội
             Chồng tôi đi hội đã có dù che.

             Trong đời sống hôn nhân, những người chồng lúc nào muốn nghe từ môi miệng vợ mình nói ra những lời ngọt ngào. Những lời ấy khiến cho họ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Đó không chỉ là một lời khen ngợi, mà còn là một lời khích lệ động viên tuyệt vời cả người bạn đường mình. Chẳng hạn như câu nói của vợ yêu chồng ‘Em vô cùng sung sướng vì có anh trong đời’ hoặc câu nói: ‘Được ở bên anh, em vui lắm!” Nếu có những ông chồng không lo nghĩ gì đến vợ mà nghe câu khích lệ ấy cũng cảm thấy áy náy mà sửa đổi. Hay có những người chồng vì lý do nào đó mà phải đi xa nhà mà được bà xã gởi đến những tin nhắn với lời lẽ yêu thương rằng ‘Em rất nhớ anh!' làm cho anh ta vơi đi nỗi cô đơn, mong sao cho mình trở về nhà sớm hơn để gặp lại người yêu dấu.

             Còn những người vợ thì sao? Họ cũng cần những lời khích lệ của chồng mình! Nếu không, thì hương vị tình yêu sẽ bị nhạt nhẽo vô cùng! Có câu chuyện vui, bà vợ kia trong tuổi trung niên sau khi mặc chiếc áo mới hỏi chồng mình rằng: 'Anh thấy em đẹp, em trẻ không anh?' Ông chồng nhìn vợ trả lời: 'Em đẹp lắm và trẻ vô cùng so với má em!'

             Chúng ta biết tâm lý của phụ nữ, lúc nào cũng muốn mình thật xinh đẹp không phải cho mình mà là cho chồng mình như tục ngữ nước ta có câu ‘Vợ đẹp con khôn’. Người vợ sẽ sung sướng biết bao khi biết chồng hãnh diện về mình, để ý, quan tâm đến mình. Nếu muốn vợ mình ngày càng xinh đẹp thì các ông chồng hãy “rộng rãi” với vợ mình một chút! Không chỉ cung cấp về vật chất mà còn phải khích lệ về tinh thần. Vì quý bà luôn muốn được khen ngợi! Nhất là được nghe những lời đó từ chính môi miệng của chồng mình. Xin quý ông đừng bao giờ hà tiện những lời khen tặng khi vợ mình có kiểu tóc mới, màu son mới, hay một bộ áo mới. Hãy nói rằng cô ấy thực sự đẹp khi dùng màu son hay mặc chiếc áo đó. Điều này sẽ là động lực để chị em phát huy 'gu' thẩm mỹ của mình nhiều hơn.

             Chồng cũng khích lệ vợ qua sự chung vai gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, hành động yêu thương nầy sẽ khiến cho vợ của họ dù đã lớn tuổi, sắc diện thay đổi, nhưng tinh thần họ lúc nào cũng tươi trẻ, vui vẻ, thoải mái. Điều nầy cũng giúp họ chống lại sự lão hóa, giữ cho sức khỏe và nhan sắc được dài lâu. Ông chồng không cần những lời nói hoa mỹ mà chỉ cần dành những món quà nhỏ hay lời chúc nho nhỏ nhân ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Ngày tình nhân, Ngày Tết v.v… những hành động yêu thương nầy giúp người bạn đường mình cảm thấy yêu đời, vui vẻ và tình cảm của hai người gắn bó hơn, nàng sẽ cảm thấy mình được trân trọng hơn, xinh đẹp hơn trong mắt chồng mình.

             Thánh Kinh cũng bày tỏ cho ta biết thế nào Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài lúc cũng nào cũng khích lệ nâng đỡ chúng ta, dù chúng ta yếu đuối, phạm tội, không vâng theo mạng lệnh Ngài.

             Một câu nói đầy yêu thương từ ái của Đức Chúa Trời được Thánh Sử ký thuật lại là tiếng gọi của Chúa. Sách Sáng Thế Ký chương 3 mô tả hành động của Đức Chúa Trời sau khi loài người phạm tội, phản bội Ngài: "Đến chiều, nghe tiếng Đức Chúa Trời đi qua vườn, A-đam và vợ liền ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn. Đức Chúa gọi: "A-đam, con ở đâu?" (Sáng Thế Ký 3:8)

             Tiếng gọi tha thiết đầy yêu thương của người Cha Nhân Từ, nhắc con người đầu tiên ấy biết mình đang ở trong tình trạng hư mất, lạc lối không còn đường về với thiên đàng, không cách chi nối lại với nguồn sống từ trời, nguồn tình yêu và hạnh phúc. Sau tiếng gọi ấy, Đức Chúa Trời đã chỉ cho A-đam và cả nhân loại sự cứu rỗi của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, mang thân hình và thể xác phàm nhân để đưa con người trở lại chính đạo, phục hồi địa vị Thiên tử cho những ai tin nhận Ngài. Chúa Cứu Thế Jesus đã hy sinh tánh mạng để chết thế tội cho con người và đưa con người trở về quê hương của mình là Thiên Quốc.

             Khi còn tại thế, Chúa Jesus nhiều lần đã khích lệ con người qua lời nói và hành động của Ngài. Chẳng hạn như Ngài đến thăm và giải cứu một thiếu phụ khổ đau trong tình trường, thiếu phụ nầy đã qua năm đời chồng mà vẫn chưa được hạnh phúc, nàng đang sống với người thứ sáu trong cảnh vợ tạm chồng hờ. Chúa đến đến để kéo nàng ra khỏi vũng bùn tội lỗi, cô đơn, tuyệt vọng, biến đổi nàng thành người đem tin lành của cả thành phố mình. Và hiện nay dù đã hơn 20 thế kỷ, thiếu phụ cô đơn ấy vẫn được nhắc đến. Một lần khác Ngài đã khích lệ một viên trưởng ban thuế vụ cô đơn, dầu có quyền, có tiền, có gia đình con cái, nhưng tâm tư trống vắng làm sao. Vì vóc dáng thấp người không thể nào chen lấn giữa đám đông để gặp Chúa. Ông âm thầm chạy ra phía trước, trèo lên cây xung để nhìn được Chúa, một Đấng Toàn Năng, phúc hậu. Ông không ngờ là chính Chúa tìm ông, quan tâm đến ông, Ngài đích thân đến nhà ông.

             Hiện nay Chúa Jesus cũng đang đến với từng cá nhân, từng gia đình quý vị là những người đang nghe chương trình phát thanh nầy. Ngài là Vua thiên đàng, Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, vui lòng đến với với quý vị. Chúa phán: "Nầy,ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta."(Khải huyền 3:20) Chúa muốn đến thăm quý vị và ăn tối với quý vị, hay nói cách khác Ngài muốn ngự trị tâm hồn quý vị.

             Chúa yêu quý vị, Chúa đã chết vì quý vị, cả thiên đành của Ngài mở ra cho quý vị. Chúa muốn biến quý vị trở thành nguồn phước cho người. Một khi có Chúa ngự trị tâm hồn, làm chủ đời sống, quý vị sẽ là người khích lệ cho người khác, trở thành nguồn vui cho những người chung quanh. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy.

             Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn