14:37 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57120

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23066153

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Sống Với Chúa Phục Sinh

Chủ nhật - 19/04/2015 21:34
Sống Với Chúa Phục Sinh

Sống Với Chúa Phục Sinh

Dẫn nhập: Thưa quí vị, Sau khi chịu chết trên thập tự giá và bị chôn trong phần mộ, ba ngày sau Chúa Giê-xu đã phục sinh cách khải hoàn. 40 ngày Chúa phục sinh sống cùng các môn đồ, họ đã được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.
BÀI GIẢNG BỒI LINH
   
ĐỀ TÀI:
SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH
Kinh thánh: Công vụ 1:3
     
             Dẫn nhập:
             Thưa quí vị,
             Sau khi chịu chết trên thập tự giá và bị chôn trong phần mộ, ba ngày sau Chúa Giê-xu đã phục sinh cách khải hoàn. 40 ngày Chúa phục sinh sống cùng các môn đồ, họ đã được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Ngày nay, Chúa phục sinh đang ở với chúng ta. Học biết trải nghiệm của các môn đồ ngày xưa để so sánh với trải nghiệm của chúng ta ngày hôm nay và xem thử chúng ta có trải nghiệm đầy đủ và sâu sắc như các môn đồ ngày xưa không? Chúa muốn chúng ta nhận đầy đủ và dư dật phước hạnh từ Chúa Phục sinh đem lại.
Bài học với đề tài: SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH, Kinh Thánh: Công vụ 1:3: Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

             I. SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH TRONG KINH NGHIỆM GẶP CHÚA:
             - Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày…(Công vụ 1:3a)
             Kinh thánh ghi nhận ít nữa có trên 10 lần Chúa phục sinh hiện ra cùng các môn đồ. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng trong 40 ngày là khoảng thời gian ngắn ngủi nên Chúa sẽ hiện ra rất nhiều lần thậm chí ở với các môn đồ để dạy dỗ họ nhiều điều. Chúng ta cũng tin rằng Chúa không chỉ gặp 11 sứ đồ còn lại mà Ngài còn gặp nhiều môn đồ khác nũa, trong đó có những người phụ nữ yêu mến Chúa. Phao-lô ghi chép rằng có lần Chúa Giê-xu hiện ra cho đến 500 người hiện diện tại đó (I Cô-rinh-tô 15:6). Ai cũng có cơ hội gặp Chúa phục sinh. Về sau, tiêu chuẩn để nhìn nhận một người là sứ đồ là người ấy phải có kinh nghiệm gặp Chúa phục sinh. Còn chúng ta thì sao? Sống với Chúa phục sinh bao nhiêu năm nhưng có cơ hội gặp Chúa phục sinh chưa? Tâm trạng chúng ta vẫn còn buồn bực bối rối, bất an như các môn đồ trên đường Em-ma-út hay nghi ngờ như Thô-ma trước khi gặp Chúa chăng?
 

             II. SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH VỚI ĐỜI SỐNG MỚI VÀ ĐẮC THẮNG CHO CHÚA:
             Chỉ có gặp Chúa phục sinh chúng ta mới kinh nghiệm được đời sống được đổi mới. (Ma-ri Ma-đơ-len, 2 môn đồ về làng Em-ma-út, Thô-ma, Phi-e-rơ, Phao-lô…)
             Nhiều người nghĩ rằng mình đang sống với Chúa phục sinh nhưng thực chất vẫn sống với đời sống cũ, không có gì thay đổi cả. (câu chuyện: Ba đã sống lại sau 3 ngày…).
             Để sống với Chúa phục sinh, chúng ta phải kinh nghiệm sự đồng chết với Chúa con người cũ thì mới có thể kinh nghiệm sự đồng sống lại với Chúa con người mới. Chúng ta đã chịu đóng đinh với Đấng Christ để được sống lại với Ngài chưa?
             -Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. (Rô-ma 6:4)
             - Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. (Cô-lô-se 3:1-4)
             Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và phục sinh cách khải hoàn và Ngài ban sự đắc thắng đó cho chúng ta để sống đắc thắng tư dục, ma quỉ, cám dỗ và tội lỗi:
             - Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâuOsHs 13:14 ? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.(I Cô-rinh-tô 15:55-56).
             - Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. (Rô-ma 8:37)
Sống với Chúa phục sinh chúng ta được ban cho năng lực mới để sống đổi mới và đắc thắng cho Chúa. Đời sống Cơ-đốc nhân thất bại không thể chứng minh mình đang sống với Chúa phục sinh được.
 

             III. SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH TRONG SỰ VUI MỪNG VÀ BÌNH AN:
             Các người phụ nữ kinh nghiệm sự vui mừng khi gặp được Chúa phục sinh đầu tiên:         
Kinh Thánh ký thuật: Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi!( Mat 28:8-9)

             Vui mừng trong Chúa là dấu hiệu của một người đang sống với Chúa phục sinh.
             Chúa Giê-xu phán: Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. (Giăng 17:33)
             Sự vui mừng thật của Cơ-đốc nhân không chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời mà là một kinh nghiệm phước hạnh tuôn chảy từ bên trong tấm lòng dẫu hoàn cảnh có như thế nào đi nữa cũng không đánh mất sự vui mừng đó.
             - Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển (I Phi 1:6-9)
             Sự bình an là bông trái của việc gặp và sống với Chúa Phục sinh. Kinh Thánh ký thuật: Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. (Giăng 20:19)
             Từ đây không còn chỗ cho sự sợ hãi, yếu đuối thôi lui như trước nữa mà sự bình an tuôn tràn như con sông trong tấm lòng mỗi Cơ-đốc nhân:
             - Chúa Giê-xu phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)
 

             IV. SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH TRONG SỰ HỌC BIẾT LỜI CHÚA:
            Đây là thời gian huấn luyện tốt nhất và hiệu quả nhất của Chúa phục sinh với các môn đồ. Trước đây, họ không hiểu hết, nhớ hết những điều Chúa dạy nhưng nay Chúa hà hơi Thánh Linh trên họ, ở với họ dạy dỗ họ trong năng quyền Chúa phục sinh nên họ được trang bị đầy đủ để khởi làm công việc Chúa giao phó:

             - Hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.(Công 1:3b)
             - Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh. (Lu-ca 24:25-27)
             - Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh.(Lu-ca 24:44-45)
              Ngày nay, Chúa đã thăng thiên, Ngài ban Đức Thánh Linh xuông để dạy dỗ Lời Chúa cho chúng ta, mở tâm trí chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Có ai trong chúng ta đã tin Chúa lâu năm mà vẫn còn như con đỏ chăng? Hãy tấn tới trong sự thông biết Chúa mỗi ngày càng hơn.
 

             V. SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH TRONG SỰ CAN ĐẢM RAO GIẢNG TIN LÀNH:
             Chúa phục sinh sẽ về trời và ủy thác công tác truyền giảng Tin Lành cho các môn đồ. Sau khi họ có kinh nghiệm gặp Chúa, được đổi mới, được vui mừng bình an, đắc thắng nhút nhát, sợ hãi và được trang bị để rao giảng Tin Lành:
             -Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó… (Lu-ca 24:46-48)
             Họ trở nên những sứ giả can đảm và thành công:
             -Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. (Công vụ 4:31.33)
             Ngày nay, công tác rao giảng Tin Lành được Chúa giao cho chúng ta, chúng ta có can đảm truyền rao danh Chúa ra bất luận gặp thời hay không? Hội thánh không truyền giảng là Hội Thánh chết.
 

             VI. SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH TRONG NIỀM PHƯỚC HẠNH NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ CÓ HY VỌNG Ở TƯƠNG LAI:
            Điều quan trọng, Chúa sống lại đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, đó là phước hạnh lớn nhất vì nếu Chúa không sông lại, đức tin chúng ta sẽ vô ích.
 
             - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? (Giăng 11:25-26)
             -Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.(Rô-ma 3:23)
             Tiếp theo là niềm hy vọng sự sống lại của thân thể trong ngày Cứu Chúa Giê-xu Christ tái lâm:
             - Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.(I Cô-rinh-tô 15:20-23)
             - Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17)
             Những người đã qua đời trong Chúa và những người còn đang sống đều có hy vọng phước hạnh nầy. Những người đang có người thân yêu đã qua đời trong Chúa thì sự hy vọng đó càng lớn hơn bao giờ hết.
             Kết luận:
             Chúng ta có đang sống với Chúa phục sinh với tất cả các kinh nghiệm mà Chúa phục sinh đem lại cho các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay không? Có kinh nghiệm gặp Chúa chưa? Có đời sống mới với sự vui mừng bình an không? Có đời sống đắc thắng không? Có học biết Chúa mỗi ngày càng thêm không? Có trung tín can đảm chia sẻ Phúc âm cho người khác và sống trong niềm phước hạnh của sự sống đời đời cũng như hy vọng trong tương lai về sự sống lại của thân thể không? Nếu không, chúng ta đang đánh mất nguồn tài nguyên vô giá mà Chúa phục sinh muốn ban cho con cái yêu dấu của Ngài.
             Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa vì vô tín mà ngã chết trong đồng vắng, ngay cả Môi-se cũng chỉ đến được bên lề đất hứa mà thôi. Nhưng tất cả những ai thật lòng tiếp nhận Chúa, sống trung tín vâng phục Ngài, người ấy bước vào mối thông công với Chúa phục sinh và hưởng trọn phước hạnh mà Chúa phục sinh đem lại cho đời sống họ.
             Hãy cầu xin, lấy đức tin tiếp nhận, tiến sâu vào sự khám phá và kinh nghiệm Chúa mỗi ngày một sâu nhiệm hơn để sống với Chúa phục sinh là một sự đồng hành với Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài, sống bởi năng lực của chính Ngài với hiệu quả cao nhất, đem lại đời sống phong phú trong Chúa trong những ngày trên đất và nếm trước phước hạnh của cõi đời đời, nơi mà chúng ta sẽ đoàn viên với Chúa phục sinh mãi mãi. A-men!

 
 MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn