09:00 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 9897

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45448

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23054481

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

CHỊU ĐÓNG ĐINH VỚI ĐẤNG CHRIST

Thứ năm - 19/03/2015 03:27
CHỊU ĐÓNG ĐINH VỚI ĐẤNG CHRIST

CHỊU ĐÓNG ĐINH VỚI ĐẤNG CHRIST

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi… (Ga-la-ti 2:20a)




BÀI GIẢNG BỒI LINH
  
ĐỀ TÀI:
 
CHỊU ĐÓNG ĐINH
VỚI ĐẤNG CHRIST

 
Kinh thánh:
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ
mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi… (Ga-la-ti 2:20a)
 
  

               Dẫn nhập:
               Chúng ta đang ở trong những ngày kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giê-xu. Đấng Christ đã bị đóng đinh là sự thật hiển nhiên. Chúng ta sẽ suy gẫm kỹ hơn câu chuyện Chúa bị đóng đinh trong đêm thương khó 02/4/2015. Bây giờ, nhận sự ban cho vô cùng to lớn của Chúa, tôi phải làm gì để đáp lại tình yêu của Ngài?
               Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm đề tài Chịu đóng đinh với Đấng Christ. Đây là trải nghiệm thuộc linh của tín hữu cũng là hành động ý nghĩa nhất đem lại sự an ủi và thỏa lòng cho Chúa Giê-xu. Điều nầy khiến cho sự chết của Ngài không phải chỉ giải quyết vấn đề tội lỗi mà còn đem lại đời sống sung mãn cho mỗi một chúng ta nữa.
Chịu đóng đinh với Đấng Christ, điều đó có nghĩa là:Tôi kể mình đã chịu đóng đinh với Đấng Christ: Gal 2:20a
Trong ý nghĩa nào?

               - Không phải đóng giả người vác thập tự giá, bị đánh đòn và đóng đinh giả để biểu diễn trong các cuộc hành hương…
               - Không phải đóng phim và chịu đánh đập gần y như thật (như diễn viên James Caviezel trong phim “Cuộc khổ nạn của Chúa”…) mà không dám đóng đinh thật.
               - Cho dù có ai đó chịu đánh đập và đóng đinh giống như Chúa đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì vì người ấy là một tội nhân và không cứu được ai.
Nhưng, chịu đóng đinh với Đấng Christ có nghĩa là:
 

               1. Chịu đóng đinh với Đấng Christ là kể như mình đã chết con người cũ và bản ngã của mình:
               Thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, được giải phóng ra khỏi sự nô lệ của nó:
               - Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. (Rô-ma 6:6)
Tuyên án tử và chôn cất bản tánh xác thịt cùng những tham muốn tình dục bất chánh của mình:

               - Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tư giá rồi. (Ga-la-ti 5:24)
Trước khi bất cứ người nào muốn nhận được đời sống thuộc linh mới, người ấy phải chết. Bản ngã của người đó phải chết. Nó phải được đặt trên thập tự giá:

               - Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng (Côl 3:5)
 

               2. Chịu đóng đinh với Đấng Christ là kể như thế gian đã chết đối với mình và mình với thế gian cũng vậy:
               Thế gian không còn ảnh hưởng hay quấy rầy được tôi nữa:
               - Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy! (Gal 6:14)
Tôi không còn lệ thuộc vào lề thói của thế gian nữa:

               - Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian. (Côl 2:20)
 Tôi được giải phóng khỏi tinh thần thế gian:

               - Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi  (Rô-ma 6:7,11)
 
3. Chịu đóng đinh với Đấng Christ là để được sống lại với Ngài một đời sống mới:

               Tôi phải chết để tôi được sống lại, tôi phải bỏ để tôi được mặc lấy, tôi phải quên để được đổi mới. Khi bản ngã bị đóng đinh thì bản tánh và phẩm hạnh của Đấng Christ mới có thể được đổ đầy vào đời sống chúng ta. Đức Thánh Linh bước vào đời sống và tái tạo nó trở nên mới, giúp chúng ta sống công chính và thánh khiết, đó không phải là chúng ta sống nữa với bản tánh xác thịt mà Chúa sống trong đời sống mới của chúng ta với năng lực thuộc linh mới mẻ:
               - Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.(Ê-phê-sô 4:22-24)
               - Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.(Ê-phê-sô 4:31-32)
Đáng tiếc thay, một số người tuy mang danh là Cơ-đốc nhân nhưng đời sống chưa hề được đóng đinh với Chúa. Họ khước từ lễ báp têm, khước từ việc phải từ chối bản ngã và xác thịt, muốn sống theo ý riêng mà không muốn dâng lòng mình cho Chúa, muốn sống đời sống cũ thay vì đời sống mới, muốn ghen ghét không tha thứ thay vì khoan dung và tha thứ, không dám chịu khổ vì danh Ngài mà vẫn sống đời sống  theo xác thịt và bước theo xác thịt như Kinh thánh mô tả:

               - Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. (Phi líp 3:18-19)
               - Anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. (Gia-cơ 4:4)
               - Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,  nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. (Hê-bơ-rơ 6:4-6)
               Những đời sống còn nghiện ngập, say sưa, đắm mình vào những dục vọng tham muốn đời nầy, vẫn còn níu kéo ý riêng, tư dục, xác thịt, gần gủi với cám dỗ và tội lỗi mà chưa được tình yêu thập tự của Chúa Giê-xu đụng đến, dẫu mang danh Cơ đốc nhân nhưng sống đời sống phi Cơ đốc thì cầu xin Chúa giúp chúng ta cảm động sâu xa tình yêu Gô-gô-tha mà ăn năn, thống hối, quay đầu đầu phục Chúa để cùng chịu đóng đinh, cùng chết với Ngài. Ai đã chịu đóng đinh với Ngài, người đó mới thật sự được giải phóng ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và mới có được kinh nghiệm đồng sống với Ngài:
               - Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. (Rô-ma 6:7-8)
               Chính vì thế mà Phao-lô nói về kinh nghiệm của ông: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống… vì đây là lẽ sống của ông, nếu không thì ông sẽ chết mà thôi.
               Hôm nay, ai đang điều khiển cuộc đời tôi? Bản ngã xác thịt hay Đức Thánh Linh? Tôi đang sống cho ai? Cho chính mình hay cho Chúa? Tôi đang bước theo ai bây giờ?
               (Câu chuyện một người không tha thứ cho người khác trong suốt nhiều nămcuối cùng phải trả giá bằng chứng đau bao tử và sự chết.)
 

               4. Chịu đóng đinh với Đấng Christ là đồng chịu thương khó và đồng chết với Ngài:
               Trong một ý nghĩa khác, chịu đóng đinh với Chúa cũng có nghĩa là: Tôi sẵn sàng để đón nhận những hoạn nạn bắt bớ để được dự phần thương khó với Chúa:
               - Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ…(IPhi 4:12-13b)
Tôi sẵn sàng chịu bắt bớ và trả giá để tin theo Chúa Giê-xu:

               - Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.(II Cô-rinh-tô 4:10)
Kinh nghiệm của Phao-lô:

               - Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày. (ICô-rinh-tô 15:30-31)
Điều nầy nói đến sự khốn khó, chịu bắt bớ khi theo Chúa và có khi phải trả giá bằng sự tuận đạo như Phi-e-rơ, Phao-lô, Ê-tiên và các thánh tử đạo trong suốt lịch sử Hội thánh. Ngay cả hôm nay, mỗi ngày có hàng trăm người đã tuận đạo vì tin thờ Chúa Giê-xu… Chúng ta có chịu tổn thất nào khi đặt niềm tin vào chúa Giê-xu? Mất sự sống chăng? Mất sự ngưỡng mộ chăng? Mất việc làm chăng? Không làm được những điều người ngoại thường làm chăng? Chịu thiệt thòi, mất quyền lợi vì tin theo Chúa Giê-xu chăng? Chúng ta chấp nhận mất những cái tạm thời hay hư nát để nhận được những cái đời đời không hề hư nát vậy. Chúng ta hãy xem như mình dự phần thương khó với Chúa và hãy vui mừng về điều đó, vì phần thưởng của chúng ta Chúa hứa sẽ lớn lắm…
 

               Kết luận:
               Tóm lại, chịu đóng đinh với Đấng Christ là trải nghiệm thuộc linh quí giá mà mỗi người tin theo Chúa Giê-xu phải tự nguyện để có được điều nầy. Chúng ta không chỉ đến với Chúa để được tha thứ, rửa sạch và được xưng công bình khi đặt niềm tin của mình vào chính Ngài mà còn phải tiến đến việc đồng chết với Chúa để có thể kinh nghiệm sự đồng sống lại với Ngài với một đời sống mới. Trong tiến trình tâm linh, tôi phải kể như mình đã chết con người cũ với bản tánh xác thịt, tư dục, xu hướng thế gian, tội lỗi và phải nhờ ơn Chúa “chết hàng ngày” bản ngã của mình, để sự sống của Chúa được tuôn trào mạnh mẽ trong đời sống của mính. Và, nếu sự khốn khó xảy ra vì cớ niềm tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta quyết tâm cùng chịu khổ nạn với Ngài, cùng vác thập tự giá theo sau Ngài để bước lên Gô-gô-tha như Ngài.
               Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các môn đồ. Phi-e-rơ vì không hiểu nên muốn khước từ, không để Chúa rửa chân cho mình. Chúa đáp rằng: Nếu người không để ta rửa chân cho thì ngươi không có phần gì với ta cả. Cũng vậy, nếu chúng ta không chịu đóng đinh với Đấng Christ thì cũng không có phần gì với Chúa trong sự thương khó của Ngài cả.
Đời sống bằng lòng chịu đóng đinh với Đấng Christ là đời sống phong phú và phước hạnh trong Chúa. Một người vì Chúa chịu trả giá sẽ nhận lại bội phần hơn những gì Chúa hứa ban cho.
               Nhân mùa thương khó năm nay và  hướng đến đêm kỷ niệm sự khổ nạn của Chúa Giê-xu, chúng ta xúc động trước tình yêu thập tự của Ngài và bằng lòng để thưa với Chúa lần đầu tiên hay xác lập lại một lần nữa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã yêu con, đã vì con chịu chết trên thập tự giá. Con  quyết định cùng chịu đóng đinh với Ngài như Phao-lô đã xác quyết: “ Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống…”để chết mỗi ngày đời sống cũ của con và qua con bây giờ, sức sống mới của Ngài tuôn tràn khiến con sống sức sống mạnh mẽ, đắc thắng cám dỗ, ý riêng, xác thịt, sự tham muốn, sự không chịu tha thứ, sự khốn khó, bắt bớ, qua đó tâm linh con được chữa lành và tươi mới, cuộc sống con có Chúa làm chủ, Danh Chúa được vinh hiển cùng Nước Ngài được mau đến. A-men!

 
MsNc. Đinh Thuận
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn