09:49 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 10489

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34546

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23043579

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

Hai Loại Bình An

Thứ tư - 01/07/2015 21:23
Hai Loại Bình An

Hai Loại Bình An

Quý vị thử tưởng tượng, giả như chúng ta sống trên một thế giới hoàn toàn yên ổn, không bao giờ có cảnh bạo hành, trộm cướp, giết chóc, khủng bố, chiến tranh v.v…

                 

                 Quý vị thử tưởng tượng, giả như chúng ta sống trên một thế giới hoàn toàn yên ổn, không bao giờ có cảnh bạo hành, trộm cướp, giết chóc, khủng bố, chiến tranh v.v… Mọi người đều thương yêu, chăm sóc nhau, không có cảnh tranh giành hay chiếm đoạt, thù hằn hay chém giết… Thì thật là thiên đàng nơi hạ giới!

                 Thật trên trần thế nầy không bao giờ có cảnh hòa bình an vui như thế. Nhìn lại lịch sử nhân loại, không lúc nào thế giới nầy thật sự an ninh. Các sử gia cho biết rằng thế giới nầy chỉ có được 268 năm hòa bình yên ổn, các nước không đánh nhau trong 4000 năm gần đây. Cũng trong cùng thời gian 4000 năm nầy, có tất cả 8.000 hòa ước bị vị phạm, hay bị phá vỡ.

                 Đó chỉ nói về sự hòa bình, tức là không có chiến tranh giữa các nước với nhau. Còn chiến tranh trong gia đình và ngoài xã hội thì không lúc nào chấm dứt! Vậy chiến tranh đến từ đâu? Cậu chuyện sau đây cho chúng ta câu trả lời: Một ngày kia, có cậu bé sau khi đi học về hỏi cha. “Ba ơi! Nguyên nhân nào khiến thế chiến thứ nhất nổ ra?” Cha cậu sau một thời gian suy nghĩ, đã trả lời rằng: “Thì do đại công tước Franz Ferdinand của nước Áo bị một người Serbia ám sát.” Người mẹ đang làm trong bếp ngắt lời. “Không phải đâu!” Thế chiến thứ nhất nổ ra là sự mâu thuẫn của những quốc gia nầy với những quốc gia thuộc phe bên kia đã chín muồi, họ phải dùng chiến tranh, súng đạn để giải quyết sự mâu thuẫn ấy!” Cha cậu lại: “Bà nói sai rồi. Nếu chuyện công tước ấy không bị ám sát, hay cho dù ông bị ám sát nhưng sau đó được các các nước giải quyết ổn thỏa thì làm thế nào thế chiến nổ ra!” Mẹ cậu cũng không chịu thua, họ cãi nhau, rồi chén bay, dĩa bay khắp nhà. Lúc bấy giờ cậu bé la lên: “Ba má ơi! Con biết được vì sao có chiến tranh rồi!” Nghe con nói hai ông bà ngưng chiến, đứng lặng thinh, nghiền ngẫm câu trả lời của cậu.

                 Thưa quý vị,

                 Hòa bình có nghĩa là không có chiến tranh. Còn sự bình an có nghĩa là sống yên ổn, sống hài hòa, thoát khỏi mối tranh chấp, cãi vã, gây hấn hay sự xung đột, được thanh thản, yên ninh trong tâm hồn. Sự hòa bình hay sự an bình trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cột chặt với nhau hay dệt chặt nhau lại, nghĩa là kết chặt người nầy với người khác và quan trọng hơn hết là con người ta được kết chặt với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình. Trong khi đó, tiếng Do Thái, ý nghĩa của hòa bình hay an bình là Shalom. Từ ngữ nầy bao gồm tâm hồn được thoát khỏi những điều lo lắng, phiền muộn, kinh nghiệm một đời sống tuyệt hảo và một tâm linh thịnh vượng.

                 Có hai loại bình an: (1) Bình an của trần thế và (2) Bình an Chúa ban. Trước khi tìm hiểu hai điều nầy, chúng ta hãy nghĩ về kết quả của cuộc thăm dò gần đây của một bác sĩ tìm hiểu các bệnh nhân của ông bằng một câu hỏi “Niềm mơ ước lớn nhất của quý vị là gì?” Có 67% các bệnh nhân cho biết ước mơ lớn nhất của họ là được “bình an trong tâm hồn”.

                 Ngày nay sở dĩ chúng ta thiếu bình an vì những điều lo lắng, trầm tư, sự hối hả của cuộc sống, thiếu tự tin, tội lỗi, lười biếng tâm linh xâm chiếm lòng ta, cướp đi niềm vui và sự an bình của chúng ta. Chúa Cứu Thế Jesus hứa: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

                 Lời Chúa cho ta thấy rõ sự khác nhau giữa sự bình an thế gian cho và sự bình an Chúa cho. Sự bình an của thế gian là sự bình an mong manh, tạm thời, chợt đến rồi chợt đi, sự bình an nầy đến từ con người, từ những gì con người hy vọng hay cố gắng tạo ra, đến từ hoàn cảnh tốt đẹp bên ngoài như một nhà thơ nước ta nói rằng: “Người vui thì cảnh cũng vui, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhưng sự bình an Chúa ban là sự bình an tuyệt hảo, sự bình an này có bốn đặc điếm:

                 (1) Shalom, là sự bình an người Do Thái dùng để chúc nhau mỗi khi họ chào nhau, là sự bình an tuyệt hảo, tâm hồn yên ổn, thoát khỏi những lo lắng, phiền muộn vì sự sống mình được nối liền với sự sống từ Trời.

                 (2) Nguồn của bình an đến từ Chúa Cứu Thế Jesus, danh hiệu của Ngài là Chúa Bình An. Thánh Kinh đã loan báo trước về sự bình an nầy: "Trong thời kỳ cuối cùng, Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ của Chúa sẽ là đệ nhất kỳ quan trên thế giới. Tất cả các dân tộc sẽ kéo về đó để thờ lạy Chúa Hằng Hữu. Ai nấy rủ nhau: "Đi hè, ta hãy lên Núi của Chúa, đến Đền Thờ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; tại đó Ngài sẽ dạy chúng ta pháp luật Ngài và chúng ta sẽ vâng giữ." Trong thời kỳ ấy, Chúa sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem để cai trị cả thế giới. Ngài sẽ phân xử các vụ tranh chấp quốc tế. Tất cả các dân tộc sẽ biến chế khí giới thành các máy móc, dụng cụ phụng sự hòa bình. Các cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt; các chương trình huấn luyện quân sự sẽ bị bãi bỏ. Nhân dân Y-sơ-ra-ên, hãy đến. Chúng ta hãy tiến bước dưới ánh sáng của Chúa và tuân hành pháp luật Ngài." (Ê-sai 2:2-5) "Gia tộc Đa-vít sẽ bị đốn ngã như cây rừng, nhưng từ gốc nó sẽ nứt lên một Cành, là Hậu Tự của Đa-vít. Thần Chúa Hằng Hữu sẽ ngự trên Ngài, tức là Thần Khôn Ngoan và Hiểu Biết, Thần Mưu Lược và Sức Mạnh, Thần Tri Thức và Kính Sợ Chúa. Ngài vui sướng kính sợ Chúa Hằng Hữu. Người xét xử không căn cứ vào bề ngoài hay vào những lời đồn đãi, nhưng Ngài bênh vực người nghèo khổ và dân lành, kết án tử hình bọn cường hào ác bá. Ngài sẽ thể hiện đức công chính và thành tín". (Ê-sai 11:1-4)

                 (3) Giá của sự bình an chính là sinh mạng của Chúa Jesus, Ngài đã dùng chính sinh mạnh Ngài để mua chuộc chúng ta, để ta được Đức Chúa Trời chấp nhận, không còn bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép: Trước kia tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác. Anh em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Sa-tan, bạo chúa của đế quốc không gian, hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt như bao nhiêu người khác. Nhưng Đức Chúa Trời vô cùng nhân từ, vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta quá bao la; dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Ngài cho chúng ta được sống lại với Chúa Cứu Thế. Vậy nhờ ân phúc Đức Chúa Trời, anh em được cứu. Trong Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời cất bổng chúng ta lên cao, cho chúng ta cùng ngồi với Chúa Cứu Thế trên ngai trời. Muôn đời về sau, Ngài có thể tiếp tục bày tỏ ân phúc phong phú vô tận cho mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Vậy anh em được cứu nhờ ân phúc Đức Chúa Trời, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, chứ không do anh em tự tạo. Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Jesus để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước.

                 (4) Sở dĩ chúng ta nhận được sự bình an là vì chúng ta được tha thứ, Thánh Kinh dạy: "Do tình yêu thương của Chúa Cứu Thế cảm thúc, chúng tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình đã chết. Vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống vị kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Từ nay, chúng tôi không nhận xét ai theo quan điểm người đời. Đã có lần chúng tôi nhận xét Chúa theo quan điểm ấy, nhưng nay không còn nhầm lẫn như thế nữa. Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài cho chúng ta phục hòa với Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài ủy cho chúng tôi thi hành chức vụ hòa giải. Do công lao Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã cho nhân loại hòa giải với Ngài, không còn kể đến tội lỗi họ." (2 Cô-rinh-tô 5:14-19).

                 Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại bất ổn nhất trong lịch sử loài người, tệ nạn trộm cướp xảy ra khắp nơi, những tên điên khùng cuồng tín, bắn giết bừa bãi ngoài đường phố, trong trường học, trong nơi thờ phượng. Chúng ôm bom khủng bố, ôm bom tự sát hay cài bom khắp nơi, bất chấp bệnh viện, chợ búa, không nơi nào có thật sự yên ổn.

                 Có người sau khi nhìn thấy sự bất an của thế giới đã nghĩ ra câu chuyện: Một ngày kia, một cảnh sát viên đang lúc đi tuần tra trên chiếc cầu cao, ông chợt thấy một người đàn ông đứng trên thành cầu, sắp nhảy xuống sông. Viên cảnh sát la lớn: "Leo xuống mau! Đừng nhảy!" Nhưng anh ta từ chối, bảo cánh sát đừng bước tới. Viên cảnh sát đứng yên. Sau đó viên cảnh cát cố thuyết phục anh ta: "Gia đình anh có khó khăn gì không? Có bị khủng hoảng về tài chánh không?" Anh ta trả lời: "Không! Nan đề của tôi là thế giới." Viên cảnh sát tha thiết dùng lời lẽ êm dịu để thuyết phục anh xuống khỏi nơi nguy hiểm đó để cùng nhau nói chuyện. Anh đồng ý, leo xuống ngồi bên cạnh viên cảnh sát nầy. Thế là cả hai bàn luận về tình hình khó khăn của thế giới. Sau một tiếng đồng hồ nói chuyện, viên cảnh sát và người có ý định tự tử đều nhảy xuống sông để kết liễu mạng sống mình.

                 Thưa quý vị, trần thế đem đến cho chúng ta những nỗi bất an. Chúng ta phải chiến đấu trong vô vọng với những sự lo âu, sợ hãi, xung khắc và những nan đề của đời sống. Đang khi loài người chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa Jesus đến đúng lúc để giải cứu chúng ta khỏi những nan đề đó. Chúa hứa: "Những ai lao khổ nhọc và nặng gánh lo âu hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28).

                 Một khi quý vị đến với Chúa, đặt trọn lòng tin vào Ngài, chẳng những gánh nặng tội lỗi của quý vị được cất đi, mà Chúa còn ban cho quý vị sự bình an kỳ diệu không nơi nào trên trần thế nầy có được như lời Thánh Kinh hứa: "Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài." (Ê-sai 26:3)

                 Ngay giờ nầy xin quý vị hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện: "Kính lạy Đức Chúa Trời, đã ban Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian cứu chúng con. Cám ơn Chúa Cứu Thế Jesus đã chẳng những hy sinh tánh mạng cứu chuộc con, nhờ vậy mà con có được bình an thật, Chúa còn ban cho con sự sống đời đời. Ngay giờ nầy xin tiếp nhận con vào đại gia đình của Ngài, biến đổi đời sống con, để con yêu thương người khác, sống hòa mình với người khác, xin cho đời sống con là một khí cụ của Ngài đem niềm vui và ơn cứu rỗi Chúa cho người khác. Con cầu xin những điều nầy trong danh Chúa Cứu Thế Jesus."

                 Kính chào quý vị và các bạn.
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn