09:41 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 10459

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23043549

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

SA-MU-ÊN, NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ tư - 10/06/2015 22:48
SA-MU-ÊN, NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

SA-MU-ÊN, NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Sa-mu-ên khi còn thơ ấu đã được Chúa chọn, Chúa gọi và sử dụng cuộc đời của ông. Đời sống thành công của Sa-mu-ên là một mẫu mực mà bất cứ cha mẹ nào có lòng yêu mến Chúa cũng ao ước con cái mình được như thế.


BÀI GIẢNG BỒI LINH NGÀY THIẾU NHI TIN LÀNH
ĐỀ TÀI:
SA-MU-ÊN, NGƯỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
     Kinh thánh: I Sa-mu-ên 3:1-21; Câu gốc: I Sa-mu-ên 3:19
 
            Dẫn nhập:
            Sa-mu-ên khi còn thơ ấu đã được Chúa chọn, Chúa gọi và sử dụng cuộc đời của ông. Đời sống thành công của Sa-mu-ên là một mẫu mực mà bất cứ cha mẹ nào có lòng yêu mến Chúa cũng ao ước con cái mình được như thế. Nhân ngày Thiếu nhi Tin Lành, chúng ta suy gẫm với nhau câu chuyện nầy trong đề tài: Sa-mu-ên, người của Đức Chúa Trời. Kinh thánh: I Sa-mu-ên 3:1-21, Câu gốc: I Sa-mu-ên 3:19.

            1. Chúa chọn Sa-mu-ên (3:1a):
            a. Chúa chọn Sa-mu-ên từ khi ông chưa sinh ra đời để ông được phục vụ trong đền thờ:
            - Theo lời cầu nguyện của An-ne (1:11): Một lời cầu nguyện thuộc linh, khao khát con cái mình được Chúa dùng.
            - Chúa khiến cho An-ne có con (1:19-20): Chúa thấy đức tin cùng sự hứa nguyện của An-ne nên làm thành điều bà cầu xin.
            - Sa-mu-ên được đem lên đền thờ dâng cho Chúa sử dụng ông (1:24,28): An-ne vâng phục Chúa, cùng với chống thực hiện lời hứa nguyện của mình.
            - Chúa tiếp nhận Sa-mu-ên(2:11,18): Cộng lại tất cả yếu tố trên, vừa là ý Chúa, vừa là ý chí vâng phục của vợ chồng An-ne mà Ngài tiếp nhận Sa-mu-ên, người Ngài đã chọn khi chưa được cưu mang trong lòng mẹ.
            b.Chúa chọn Sa-mu-ên làm thầy tế lễ để thay thế cho nhà Hê-li:
            - Chúa bỏ nhà Hê-li (2:30): Nếu chúng ta không sống đúng theo ý muốn Chúa, chúng ta có thể bị phế bỏ từ chỗ Chúa đã chọn mình và chắc sẽ có một sự thay thế khác đúng theo ý chỉ của Ngài.
            - Chọn chọn Sa-mu-ên (2:35): Dù còn nhỏ Chúa vẫn chọn Sa-mu-ên cho một chức vụ lớn lao, tất nhiên không phải bây giờ mà một thời gian lâu về sau, nhưng sự chuẩn bị phải bắt đầu từ bây giờ.
            AD: Chúa có chương trình cho từng em thiếu nhi ấu từ khi chúng chưa chào đời và Chúa dự bị, chọn lựa các em từ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ hãy tin điều đó và sẵn lòng dâng con mình lên cho Chúa. Chúng ta muốn Chúa chọn con cái của mình, hãy có những động thái tích cực thể hiện niềm tin và làm trọn lời hứa nguyện của mình đối với Ngài. Các em thiếu nhi ấu, Chúa đã chọn các em làm con cái của Ngài thì chắc chắn Chúa cũng có một kế hoạch cho cuộc đời của các em miễn là các em cứ yêu mến Ngài và chờ đợi ý chỉ của Ngài nhé.
            2.       Chúa gọi Sa-mu-ên (3:1b-10):
            a. Chúa gọi Sa-mu-ên trong sự khô hạn thuộc linh của     dân sự và nhà Hê-li (1b-2):
            - Không có sự chỉ dẫn của Chúa: Vì dân sự tội lỗi, Chúa hoàn toàn yên lặng. Nhà Hê-li chỉ còn thi hành chức tế lễ trên hình thức mà thôi.
            - Nhà Hê-li suy tàn: Các con của ông bại hoại, Hê-li thì già yếu, không còn phát huy tác dụng, đến thời điểm Chúa phải thay thế.  
              b. Chúa gọi Sa-mu-ên trong sự hiện diện của ĐCT (3-4):
- Đèn của Đức Ghê-hô-va trong đền thờ vẫn chưa tắt: Ánh sáng của Chúa vẫn còn nghĩa là sự hiện diện của Chúa vẫn còn đó.
- Sa-mu-ên ở trong đền thờ Chúa…: Sa-mu-ên đang ở trong sự hiện diện của Chúa, đang rất gần gũi Ngài trong khi đó dù Hê-li vẫn ở trong đền thờ nhưng Chúa thì xa tít tắp…

              c. Chúa gọi Sa-mu-ên cho đến khi ông nhận biết tiếng gọi của Ngài (5-10)
-            Sa-mu-ên nằm ngủ nhưng tỉnh thức nghe tiếng gọi.
-            Ba lần Sa-mu-ên nhầm tưởng là Hê-li gọi.
-            Lần thứ tư, ông nhận biết Chúa gọi mình.

            AD: Chúa sẽ gọi các em trong thời điểm của Ngài khi Hội thánh đang khô hạn và khi các em yêu mến Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúa gọi các em nhiều lần cho đến khi các em nhận biết rõ tiếng gọi của Ngài mà không một chút nhầm lẫn nào. Đây là tiếng gọi cho cá nhân Sa-mu-ên mà không có sự tham gia của cha mẹ. Các em sẽ nghe tiếng gọi cá nhân Chúa dành cho mình. Có những thiếu nhi đã nghe rõ tiếng gọi dâng mình hầu việc Chúa từ khi còn rất nhỏ… Các em hãy lắng lòng để nghe được tiếng gọi của Chúa.
            3.       Chúa dùng Sa-mu-ên (3:11-21):
   
            a. Chúa dùng Sa-mu-ên để công bố sự sửa phạt của Ngài trên nhà Hê-li (11-18):
            - Dù ông còn rất nhỏ nhưng phải nói lại những điều rất lớn, rất quan trọng cho tương lai nhà Hê-li.
            - Ông chân thật nói lại cho Hê-li hết những điều mình đã nghe: Công bố đầy đủ lời Chúa
Bài tập đầu tiên cho đứa trẻ Sa-mu-ên là nói lại cho nhà Hê-li những gì Chúa nói và Sa-mu-ên đã thuộc bài để nói lại đúng những gì Chúa đã nói cho mình.

            b. Chúa dùng Sa-mu-ên làm tiên tri cho Ngài (19-21)
- Chúa đẹp lòng ở cùng Sa-mu-ên, ông khôn lớn, trưởng thành và có môi miệng được Chúa thánh hóa.

            -   Ông được lập làm tiên tri cho Ngài.
            -   Vì ông mà Chúa hiện ra thường xuyên để dạy cho ông biết lời của Ngài. (Không còn khan hiếm lời Chúa như thời của Hê-li nữa…)
            AD: Chúa có thể dùng các em khi các em còn nhỏ để làm công việc lớn cho Ngài. (đứa bé gái làm chứng cho tổng quan Na-a-man, cậu bé dâng cho Chúa 5 bánh và 2 cá, chàng thiếu niên Đa-vít chiến thắng Gô-li-át…). Với những bài tập đầu tiên nếu các em làm tốt, Chúa sẽ có sự chuẩn bị dài hơi hơn cho đến khi các em trưởng thành và thực hiện những công việc của Ngài trong tương lai. Cha mẹ đã chuẩn bị gì cho sự trưởng thành của con cái về mắt tâm linh và  thể xác? Ăn uống, dinh dưỡng, học vấn, bằng cấp chưa đủ mà còn là một đời sống yêu mến Chúa, tin kính, trung tín nhóm lại học hỏi lời Chúa nữa.
            Những thiếu nhi ấu biết đánh đàn sẽ phục vụ Chúa trong lãnh vực âm nhạc, biết vẽ sẽ hầu việc Chúa trong lãnh vực trang trí, biết lởi Chúa sẽ hầu việc Chúa là giáo viên dạy đạo thiếu nhi, trường Chúa nhật và sẽ có những em được Chúa chuẩn bị để gọi vào trường thần học lám người hầu việc Chúa trọn thời gian… Để có tương lai Chúa dùng, hãy chuẩn bị cho các em ngày hôm nay…

            Kết luận:
            Trong một ý nghĩa nào đó, Sa-mu-ên là người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời, vì theo lời hứa nguyện của bà An-ne, dao cạo sẽ không đưa qua đầu ông (Dân 1:1-6) và như thế Sa-mu-ên là người Na-xi-rê trọn đời, nghĩa là biệt riêng mình ra thánh trọn đời trước mặt Chúa (c.19). Ông là người của Đức Chúa Trời.

            Chúng ta và các em thiếu nhi ấu hãy khao khát mình là người được Chúa chọn, Chúa gọi và Chúa dùng mình cho công việc của Ngài như một người đã được biệt riêng ra cho Ngài cách trọn vẹn. Gia đình An-ne được phước (I Sam 2:20-21) và chắc chắn chúng ta và con cái chúng ta sẽ được phước khi chuẩn bị cho Ngài những con người đẹp lòng để Chúa chọn, Chúa gọi và Chúa sử dụng cuộc đời của chúng,
            Nguyện lời Chúa giúp chúng ta có lời cầu nguyện với Chúa như sau: Lạy Chúa, con xin dâng con cái con trong tay Ngài. Xin Chúa chọn, kêu gọi và sử dụng cuộc đời của chúng trong danh Ngài để làm công việc của Ngài. A-men!
 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn