21:51 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94251

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23103284

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG

Thứ năm - 12/02/2015 20:09
ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG

ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG

“Đức Chúa Trời thấy sáng tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối” Sáng-thế Ký 1:4

 
 ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG
 
             “Đức Chúa Trời thấy sáng tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối” Sáng-thế Ký 1:4

             Từ ngày ánh sáng tràn lang theo lệnh truyền thiện hảo “phải có sự sáng”, thì dĩ nhiên là nó thật tốt lành. Chúng ta là người được hưởng ánh sáng đáng lẽ phải có thái độ biết ơn càng sâu xa hơn, và đáng lẽ phải nhờ nó mà thấy rõ Đức Chúa Trời hơn. Ánh sáng vật lý đã được Sa-lô-môn ca ngợi là dịu hiền, nhưng ánh sáng Tin lành còn vô cùng quý báu hơn, vì nó cho chúng ta thấy những việc đời đời, và việc quản trị phần bất tử, bất diệt của bản tính chúng ta. Lúc Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ánh sáng thuộc linh và mở mắt đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được thấy tội lỗi theo đúng các màu sắc của nó cũng như thấy rõ địa vị đích thực của riêng ta, chúng ta được thấy Đức Chúa Trời chí thánh khi Ngài tự bày tỏ mình ra, thấy chương trình thương xót của Ngài khi Ngài trình bày nó, và thấy thế giới hầu đến khi Kinh Thánh là lời Ngài mô tả về nó. Ánh sáng thuộc linh có nhiều tia, cũng như có đủ màu sắc của quang phổ, nhưng dầu nó có là tri thức, niềm vui, sự thánh khiết hay là sự sống, tất cả đều là thiện hảo của Đức Chúa Trời. Nếu ánh sáng mà chúng ta nhận được còn tốt lành như thế thì huống chi thực chất của ánh sáng ấy, và nơi Đức Chúa Trời từ bày tỏ mình ra. Xin cho chúng con được tràn ngạp ánh sáng vốn tốt lành, xin cho chúng con được tràn ngập ánh sáng, được dầy dẫy chính Ngài, là ánh sáng thật.

             Ngay sau khi điều tốt lành ấy đến thế gian, thì sự phân rẽ đã trở thành cần thiết. Ánh sáng và bóng tối không thể sống chung; Đức Chúa Trời đã phân rẽ; Đức Chúa Trời đã phân rẽ chúng ra vậy, chúng ta không nên lẫn lộn chúng. Các con cái của ánh sáng không thể dự phần vào những việc làm, những giáo thuyết và những giả dối của bóng tối. Các con cái của ban ngày phải tiết độ, thật thà, can đảm làm việc Chúa, còn các con cái của sự tối tăm thì hãy để mặc cho những kẻ cứ miệt mài đời đời trong bóng tối. Các Hội Thánh của chúng ta phải áp dụng kỷ luật để phân rẽ ánh sáng với bóng tối, và chúng ta đã được phân rẽ rõ rệt với thế gian rồi, nên cũng phải làm y như vậy. Trong phán đoán, hành động, lắng nghe, dạy bảo, giao thiệp, chúng ta phải biết phân biệt cái gì là quý báu với cái gì là xấu xa, và duy trì sự phân rẽ quan trọng mà Chúa đã làm đối với thế gian ngay trong ngày đầu tiên.

             Lạy Chúa Giê-xu, nguyện ánh sáng của Ngài chiếu sáng chúng con suốt ngày nay, vì ánh sáng của Ngài là ánh sáng cho loài người.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn