07:46 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 7945

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21984

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031017

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA ÔI! XIN CỨU CHÚNG TÔI!

Chủ nhật - 19/07/2015 22:10
CHÚA ÔI! XIN CỨU CHÚNG TÔI!

CHÚA ÔI! XIN CỨU CHÚNG TÔI!

“Đức Giê-hô-va, xin cứu (giúp) chúng tôi” Thi Thiên 12:1



CHÚA ÔI! XIN CỨU CHÚNG TÔI!

             “Đức Giê-hô-va, xin cứu (giúp) chúng tôi” Thi Thiên 12:1

             Lời cầu nguyện trên đây tự nó đã rất đang chú ý vì ngắn gọn, nhưng hợp thời, đầy tự tin và gợi lên nhiều ý tưởng. Đa-vít thở than về sự hiếm hoi của số người trung tín, do đó, ông dâng lên tấm lòng mình thành một lời khẩn xin. Khi con người bị thất bại thì chạy đến với Đấng Tạo Hóa. Rõ ràng là Đa-vít đã cảm biết chính sự yếu đuối của mình; nếu không… chắc ông đã không kêu cứu như vậy. Nhưng đồng thời ông cũng có ý muốn thành thật dấn thân vào việc bênh vực chính nghĩa. Vì nếu chúng ta không làm gì cả thì cũng không thế nào sử dụng được câu “xin cứu giúp”. Trong lời khẩn xin chỉ gồm có hai chữ này, chúng ta thấy có nhiều yếu tố trực tiếp, một tri giác rõ ràng, một cách nói minh bạch dứt khoát. Lẽ dĩ nhiên là hơn hẳn những lời cầu nguyện dài dòng văn tự, thao thao bất tuyệt của một số người khác. Tác giả Thi Thiên này đã chạy thẳng đến với Đức Chúa Trời mình với một lời cầu nguyện sau khi đã đắn đo, suy nghĩ chín chắn; ông biết rõ điều mình đang tìm cầu và biết mình có thể tìm nó ở đâu.

             Có rất nhiều cơ hội để chúng ta sử dụng lời cầu nguyện trên đây. Lúc gặp những cơn hoạn nạn do sự sắp xếp thần hựu đưa tới, thật là thích hợp để các tín hữu bị thử thách nhận thấy rằng chỉ Đức Chúa Trời có thể cứu giúp mình. Khi gặp những giáo lý khó hiểu, người học hỏi Kinh Thánh có thể được giúp đỡ nếu chịu cất tiếng kêu cầu với Đức Thánh Linh: “Chúa ôi, xin giúp con!” Vì Ngài chính là vị Giáo sư lỗi lạc.

             Trong những cuộc tranh chiến nội tâm, người chiến sĩ thuộc linh có thể cầu xin để viện binh từ ngôi Đức Chúa Trời có thể sẽ được gởi đến và lời cầu nguyện trên đây có thể là một kiểu mẫu để cho họ kêu cầu. Những người đang phục vụ lao khổ cho Chúa có thể nhờ đó tìm được ân huệ. Trong khi nghi ngờ, kinh động, các tội nhân muốn tìm đường giải thoát, cũng có thể dâng lên cùng một lời khẩn xin quan trọng tương tự. Thật ra trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, lời cầu nguyện trên đây đều sẽ giúp ích cho những linh hồn cần được giải cứu. “Chúa ơi, xin cứu tôi” sẽ thích hợp cho chúng ta khi gặp hoạn nạn cũng như lúc đang phục vụ Chúa, khi vui vẻ cũng như lúc đau buồn.

              Lời cầu nguyện trên đây chắc chắn sẽ được nhậm, nếu được dâng lên cho Chúa Giê-xu với tấm lòng thành thật. Chính Chúa đã bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ dân sự Ngài. Mối liên hệ phụ tử và phu thê của Ngài với chúng ta bảo đảm rằng Ngài sẽ cứu giúp chúng ta. Ngài ban Chúa Giê-xu cho chúng ta là một của tin chứng minh rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì là tốt đẹp, thiện hảo; và lời hứa chắc chắn của Ngài, bảo rằng: “Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi” vẫn mãi mãi tồn tại.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn