15:22 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76038

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085071

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Cầu Nguyện Luôn

Thứ năm - 11/12/2014 20:31
Cầu Nguyện Luôn

Cầu Nguyện Luôn

“Cầu nguyện luôn” Ê-phê-sô 6:18

CẦU NGUYỆN NHIỀU HƠN

               “Cầu nguyện luôn”  Ê-phê-sô 6:18 

              Từ ngày đầu tiên chúng ta học tập cầu nguyện đến nay, chúng ta đã dâng lên vô số những bài cầu nguyện. Lời cầu nguyện đầu tiên là cho riêng chúng ta; chúng ta xin Đức Chúa Trời đoái thương và tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Ngài đã nhậm lời. Nhưng khi Ngài xóa sạch tội lỗi chúng ta như mây đậm, chúng ta còn cầu nguyện nhiều hơn cho riêng mình nữa. Chúng ta cầu xin ân điển thánh hóa, ân điển vừa ép buộc thúc đẩy, vừa kìm chế, giới hạn chúng ta; chúng ta được hướng dẫn để biết khao khát một đức tin vừa tươi mới vừa vững chắc, biết an lòng ứng dụng lời hứa của Ngài cho riêng ta, được giải cứu trong giờ gặp cám dỗ, được giúp đỡ khi làm nhiệm vụ, được tiếp cứu trong ngày bị thử thách. Chúng ta bị thúc đẩy đến với Đức Chúa Trời vì cớ linh hồn mình, như những kẻ ăn mày luôn miệng xin xỏ đủ thứ. Thưa quý độc giả là các con cái Chúa, các bạn hãy làm chứng là mình chẳng bao giờ tìm được điều gì cho linh hồn mình ở bất cứ nơi nào khác. Tất cả bánh mà linh hờn quý vị đã ăn đều từ trời xuống, tất cả nước linh hồn bạn đã uống đều từ tảng đả sống là Chúa Giê-xu Christ, chảy ra. Linh hồn bạn tự nó chẳng bao giờ lớn lên được; nó chỉ là kẻ “ăn nhờ” hằng ngày sự dư dật của Đức Chúa Trời; do đó, những lời cầu nguyện của bạn đã dâng lên tận trời để bạn nhận được hàng loạt các phước hạnh thuộc linh gần như vô hạn. Các nhu cầu của bạn vốn vô số, cho nên phần tiếp trợ cũng vĩ đại vô cùng và những lời cầu nguyện của bạn cũng rất khác nhau như những ơn thương xót ban xuống thật không tài nào đếm xuể. Thế thì, phải chăng bạn không có lý do để nói rằng: “Tôi yêu Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng nài xin của tôi?” Vì lời cầu nguyện của chúng ta càng nhiều, thì Đức Chúa Trời cũng nhận lời chúng ta rất nhiều lần. Đấng đã nhậm lời bạn trong ngày hoạn nạn cũng đã thêm sức cho bạn, phù hộ bạn, cả khi bạn không làm sáng danh Ngài vì vẫn run rẩy, nghi ngờ trước ngôi thi ân. Hãy nhớ kỹ điều đó để biết ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã nhậm những lời cầu nguyện hèn mọn, yếu ớt của bạn thật rộng lượng và vô điều kiện. “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; chớ quên các ân huệ Ngài”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn