16:26 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085730

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Được Cứu Khỏi Tội

Chủ nhật - 14/12/2014 20:29
Được Cứu Khỏi Tội

Được Cứu Khỏi Tội

“Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” Ma-thi-ơ 1:21
 
ĐƯỢC CỨU KHỎI TỘI
 
              “Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”  Ma-thi-ơ 1:21 
  
              Nhiều người, khi được hỏi họ thế nào về sự cứu rỗi, sẽ trả lời: “Là được cứu khỏi hỏa ngục và được lên thiên đàng”. Đó là một kết quả của sự cứu rỗi, nhưng vẫn chưa được một phần mười của những gì hàm chứa trong ân huệ ấy. Thật ra thì Chúa Giê-xu Christ sẽ cứu chuộc tất cả những người thuộc về Ngài khỏi cơn thạnh nộ hầu đến; Ngài cứu họ khỏi sự đoán phạt khủng khiếp mà tội lỗi họ đã đem đến cho họ; nhưng chiến thắng của Ngài còn đầy đủ hơn thế rất nhiều. Ngài cứu vớt dân Ngài “ra khỏi tội” của họ. Ôi thật là một cuộc giải thoát êm đềm khỏi những kẻ thù tai hại nhất của chúng ta. Bất cứ nơi nào Đấng Christ thực hiện công tác cứu chuộc, Ngài đều truất ngôi Sa-tan và không để cho nó làm bá chủ nữa. Nếu ai còn để cho tội lỗi ngự trị thân thể hay chết của mình, người ấy không phải là Cơ đốc nhân đích thực. Tội lỗi vẫn ở trongchúng ta, nó sẽ chẳng bao giờ bị trục xuất hoàn toàn trước khi tâm linh chúng ta bước vào nước vinh quang; nhưng nó chẳng bao giờ nắm được quyền cai trị, đô hộ chúng ta. Một cuộc tranh chiến dành quyền cai trị sẽ xảy ra, ưa muốn trái với điều luật mới và phần tâm linh mới mẻ mà Đức Chúa Trời vừa đặt vào lòng chúng ta; nhưng tội lỗi chẳng bao giờ chiếm được ưu thế để trở thành bá chủ, thành nhà vua độc tài, độc đoán đối với nhân tính chúng ta. Đấng Christ phải là Bá Chủ của lòng ta và tội lỗi phải bị làm cho chết. Sư tử của chi phái Giu-đa phải thắng, con rồng sẽ bị quăng xuống. Bạn là giáo sư chăng? Tội lỗi trong bạn đã bị chế phục chưa? Nếu đời sống bạn bất khiết thì lòng bạn vẫn chưa được đổi mới và nếu lòng bạn chưa được đổi mới thì bạn là người không được cứu. Nếu Cứu Chúa chưa tái sanh, chưa đổi mới bạn, chưa ban cho bạn một tấm lòng biết ghét tội và yêu mến sự thánh khiết, thì Ngài chưa làm gì cho bạn liên hệ đến sự cứu rỗi cả. Một ân huệ mà không khiến được người ta trở thành tốt đẹp hơn người khác, chỉ là một sự giả mạo vô giá trị. Đấng Christ không cứu dân Ngài trong tội, mà cứu họ khỏi tội. “không nên thánh thì không thấy được Đức Chúa Trời”. “Hễ ai gọi đến danh Đấng Christ thì phải lìa bỏ tội lỗi”. Nếu không được cứu khỏi tội, làm sao chúng ta dám hi vọng mình được kể là dân Chúa? Lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi điều ác ngay bây giờ và giúp con tôn vinh Cứu Chúa của con. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn