00:01 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 7072

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81828

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23090861

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

THỬ THÁCH MỞ ĐƯỜNG CHO AN ỦI

Thứ năm - 18/12/2014 20:29
THỬ THÁCH MỞ ĐƯỜNG CHO AN ỦI

THỬ THÁCH MỞ ĐƯỜNG CHO AN ỦI

“Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yêu thương của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy” II Cô-rinh-tô 1:5
 
THỬ THÁCH MỞ ĐƯỜNG CHO AN ỦI

                 “Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yêu thương của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy”      II Cô-rinh-tô 1:5

                 Ở đây chúng ta có một sự quân phân phước hạnh. Đấng cai trị sắp xếp Thần Hựu có một cặp dĩa cân: bên nầy, Ngài đặt tên những cuộc thử thách của dân Ngài và bên kia là những an ủi dành cho họ. Khi dĩa cân thử thách hầu như trống không, thì bạn cũng luôn luôn nhận thấy rằng bên dĩa cân an ủi, tình trạng hình nhà cũng giống như vậy; nhưng khi dĩa cân thử thách tràn đầy, thì bạn sẽ thấy đĩa cân an ủi cũng vậy. Lúc những đám mây tụ lại càng đen tối, thì ánh sáng lóe ra cho chúng ta sẽ càng chói rạng hơn. Khi bóng đêm càng sầm lại và bão tố sắp nổi lên, vị Thuyền trưởng của thiên đàng luôn luôn ở bên cạnh thật gần gũi với thủy thủ đoàn của Ngài. Một điều rất phước hạnh, ấy là lúc chúng ta chán nản, thất vọng nhất, thì sau đó, chúng ta sẽ càng được Đức Thánh Linh an ủi để nâng tinh thần đến mức độ thật cao. Một trong các lý do là vì thử thách mở đường cho an ủi. Chỉ có những hoạn nạn lớn mới khiến được lòng người trở thành cao thượng. Chiếc xuồng hoạn nạn đào hầm chứa sự an ủi càng sâu thêm, để tiếp nhận càng nhiều lời an ủi hơn. Nếu Đức Chúa Trời đến với lòng ta mà thấy nó đầy, thì Ngài bắt đầu phá vỡ sự an ủi của chúng ta khiến nó vơi đi cho đến khi trống rỗng; như thế, lòng ta càng có nhiều chỗ hơn để thâu chứa ân huệ Ngài. Con người càng hạ mình bao nhiêu, sẽ càng được an ủi bấy nhiêu, vì người ấy càng ở trong tình trạng thích hợp hơn để tiếp nhận nó. Một lý do khác khiến chúng ta thường có hạnh phúc hơn khi gặp hoạn nạn, ấy là vì sau đó, chúng ta càng được Đức Chúa Trời đối xử thân mật, gần gũi hơn. Lúc vựa lẫm đã đầy thóc lúa, người ta có thể sống mà không cần đến Đức Chúa Trời; khi túi bạc của chúng ta có đầy tấn vàng, chúng ta thường thử sống mà không cầu nguyện thường lắm. Nhưng một khi các bầu nước của chúng ta đều mất cả, bấy giờ chúng ta mới thấy cần có Đức Chúa Trời; một khi các thần tượng được dọn sạch khỏi nhà, lúc ấy chúng ta mới bị thúc đẩy để tôn vinh Đức Giê-hô-va. “Lạy Chúa, từ dưới vực thẳm, tôi đã kêu cầu Chúa”. Không có tiếng kêu cứu nào thảm thiết, đáng thương hơn tiếng kêu cứu thoát ra từ đáy chiếc hố sâu giữa núi cao; không có lời cầu nguyện nào tha thiết hơn lời cầu nguyện xuất phát từ nơi sâu thẳm của một tâm hồn gặp thử thách, khốn khổ. Như thế, chúng đã đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời để chúng ta càng được vui mừng hơn, vì gần Chúa tức là được hạnh phúc. Thưa bạn là người tín hữu đang gặp hoạn nạn, hãy đến với Chúa; đừng lo ngại những cơn hoạn nạn nặng nề, vì chúng báo trước những ân huệ lớn lao.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn