14:49 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24963

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23033996

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

XIN CỨU CON KHỎI CÁM DỖ

Thứ hai - 15/12/2014 20:13
XIN CỨU CON KHỎI CÁM DỖ

XIN CỨU CON KHỎI CÁM DỖ

“Xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ, nhưng xin cứu chúng tôi khỏi (điều hay kẻ) ác” Lu-ca 11:4

XIN CỨU CON KHỎI CÁM DỖ

 
“Xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ, 
nhưng xin cứu chúng tôi khỏi (điều hay kẻ) ác”  
 Lu-ca 11:4 

 

              Những điều chúng ta đã được dạy bảo là phải tìm kiếm hay tránh đi khi cầu nguyện, thì chúng ta cũng phải theo đuổi hay xa lánh khi hành động. Cho nên chúng ta phải hết sức trốn tránh sự cám dỗ và trái lại, cố gắng cẩn thận noi theo các nẻo đường vâng phục Chúa, để chẳng bao giờ chùng ta tự tạo ra các cơ hội cho ma quỉ cám dỗ. Xin chúng ta đừng vào rừng rậm để tìm sư tử. Thái độ kiêu căng tự phụ ấy có thể sẽ phải trả giá đắt. Có thể sẽ có một con sư tử chặn đường chúng ta hay từ một bụi rậm nhảy ra vồ ta, nhưng sự việc ấy không liên hệ gì với việc chúng ta đi săn tìm nó. Ai đã gặp nó thì dầu hôm ấy thắng được, cũng phải qua một cuộc chiến đấu gay go. Người tín đồ Đấng Christ nên cầu nguyện để khỏi lâm vào những cuộc gặp gỡ như thế. Cứu Chúa chúng ta đã từng trải về sự cám dỗ có ý nghĩa gì, từng nghiêm nghị khuyến cáo các môn đệ Ngài: Hãy cầu nguyện đề các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ”.
 
              Nhưng dầu làm sao đi nữa, chúng ta vẫn gặp cám dỗ, do đó mà có lời cầu nguyện “xin cứu chúng con khỏi điều ác”. Đức Chúa Trời có một người Con vô tội; nhưng không một con nào của Ngài lại tránh được sự cám dỗ. Con người tự nhiên đã được sanh ra để gặp hoạn nạn cũng như các tia lửa luôn luôn bay lên; và người tín đồ Đấng Christ sanh ra để gặp cám dỗ là điều chắc chắn. Chúng ta phải luôn luôn coi chừng Sa-tan, vì nó như kẻ trộm luôn luôn tìm cách đến gần mà không cho chúng ta biết. Những tín hữu đã kinh nghiệm các đường lối của Sa-tan biết rằng có những lúc nó sẽ thường tấn công chúng ta hơn lúc nào khác, cũng như gió lạnh vẫn thổi theo mùa. Như thế, tín đồ Đấng Christ muốn ngăn ngừa nguy biến phải thận trọng gấp đôi, mà một khi chúng ta chuẩn bị đề phòng, thì sẽ tránh được tai nạn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh: võ trang đầy đủ đề ma quỉ khỏi tấn công bạn, vẫn hơn là kiên trì chịu đựng gian khổ của cuộc chiến, dầu kết quả bạn là kẻ đắc thắng. Hôm nay, hãy cầu nguyện trước hết để bạn khỏi gặp cám dỗ và sau đó, nếu sự cảm đỗ được phép xảy đến, thì bạn sẽ được cứu khỏi kẻ ác. 

 
 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn