21:18 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23088982

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Những Đám Mây Tội Lỗi

Thứ tư - 17/12/2014 20:46
Những Đám Mây Tội Lỗi

Những Đám Mây Tội Lỗi

“Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi” Ê-sai 44:22


NHỮNG ĐÁM MÂY TỘI LỖI

 
               “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi”  Ê-sai 44:22

               Hãy suy xét thật kỹ chỗ giống nhau đầy sự dạy dỗ là tội lỗi chúng ta như đám mây. Những đám mây có muôn hình, muôn màu sắc, thì tội lỗi chúng ta cũng vậy. Những đám mây che mất ánh sáng mặt trời, khiến phong cảnh bên dưới mờ đi thế nào, thì cũng vậy, tội lỗi chúng ta che mất chúng ta đối với ánh sáng mặt Chúa và khiến chúng ta ngồi lại dưới bóng sự chết. Tội lỗi là những điều do đất sinh ra, mọc lên từ các vũng bùn là tánh người tự nhiên của chúng ta; và khi đã chất chứa đến mức độ đầy đủ rồi, nó sẽ đe dọa trở thành giông gió, bão tố đối với chúng ta. Khốn thay, tội lỗi chúng ta lại không giống những đám mây tạo ra mưa rào ấm áp, mà trái lại, chỉ đe dọa gây lụt lội kèm theo sự hủy diệt tàn bạo. Ôi, những đám mây đen của tội lỗi linh hồn chúng ta làm sao gặp được cảnh đẹp trời nếu chúng bây vẫn còn đó?    
               
               Xin mắt chúng ta hãy vui vẻ nhìn chằm vào hành động đáng chú ý là ơn thương xót của Đức Chúa Trời là việc “xóa” đi. Chính Đức Chúa Trời xuất hiện trên sân khấu và do lòng nhân ái, đã thay vì bày tỏ cơn thạnh nộ, lại bộc lộ ân điển Ngài: Ngài cất đi tình trạng mơ hồ, ác hại ấy ngay lập tức và giải quyết một lần đủ cả, không phải bằng cách thổi cho đám mây tan đi, nhưng đã xóa nó một cách thần diệu, tận diệt nó một lần đủ cả, để nó không thể tồn tại được nữa. Đối với người đã được xưng nghĩa thì không còn có một tội lỗi nào có thể kiện cho người ấy nữa và hành động thay thế vĩ đại của thập tự giá đã đời đời cất tội lỗi của người ấy khỏi người ấy. Tuyệt đỉnh của hành động vĩ đại ấy đã được thực hiện tại đồi Gô-gô-tìla, nhờ đó tội lỗi của tất cả những người được chọn bị cất đi đời đời; công tác chuộc tội đã được thực hiện trọn vẹn và thần hiệu.
 
               Về phương diện thực tế, xin chúng ta tuân theo mạng lịnh đầy ân điển là “Hãy trở lại cùng ta”. Tại sao các tội nhân đã được tha thứ lại còn sống xa cách Đức Chúa Trời của họ? Nếu chúng ta đã được tha thứ tất cả tội lỗi, thì đừng sợ hãi một điều luật nào của luật pháp có thể ngăn trở chúng ta bạo dạn vào ra mắt Chúa. Ai đã sa ngã thì nên khóc lóc về tội lỗi mình, nhưng xin đừng miệt mài trong địa vị ấy. Xin chúng ta lấy quyền năng của Đức Thánh Linh để cương quyết chiến đấu hầu trở lại với địa vị được gần gũi nhất để tương giao với Chúa. Lạy Chúa, xin được phục hồi địa vị chúng con ngay hôm nay.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn