12:08 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 13724

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88480

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097513

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Hãy Lên Đây!

Thứ sáu - 12/12/2014 21:35
Hãy Lên Đây!

Hãy Lên Đây!

“Hai người nghe một tiếng lớn từ trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây!” Khải Huyền 11:12

HÃY LÊN ĐÂY!
 

 
              “Hai người nghe một tiếng lớn từ trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây!” Khải Huyền 11:12
 
 
              Không kể ý nghĩa tiên tri của câu nầy, giờ đây chúng ta chỉ xem nó như lời Đấng Đi Trước đang mời gọi Thánh dân Ngài. Đến đúng lúc, tất cả các tín hữu đều sẽ nghe “một tiếng lớn từ trời” phán rằng “Hãy lên đây!” Đối với các thành đồ thì đây là đề mục để chúng ta được vui mừng trước. Thay vì sợ lúc phải lìa bỏ đời này để về cùng Chúa Cha, chúng ta phải rất mong chờ cái thời giờ chúng ta sẽ được giải thoát ấy. 
 
              Chúng ta không hề được kêu gọi để xuống mồ mả, nhưng để lên. Tâm linh vốn được sinh trưởng tại thiên đàng của chúng ta chắc đang mơ ước bầu không khí quê hương của nó. Tuy nhiên tiếng gọi từ trời vẫn còn là đối tượng chúng ta phải nhẫn nại đợi chờ. Đức Chúa Trời chúng ta biết giờ đúng nhất Ngài sẽ gọi chúng ta: “Hãy lên đây”. Xin chúng ta đừng mong biết trước lúc chúng ta sẽ ra đi. Tôi biết là tình yêu tha thiết trong chúng ta sẽ thúc đẩy chúng ta muốn biết bao giờ các từng trời sẽ mở ra để rước chúng ta về thiên đàng, nhưng đức kiên nhẫn phải hoàn thành công tác của nó. Đức Chúa Trời dùng sự khôn ngoan chính xác để sắp xếp lúc nào là thích hợp nhất để những kẻ được chuộc còn phải ở lại dưới đất này. Chắc chắn là nếu trên thiên đàng mà còn có sự hối tiếc, thì các thánh đó có thể sẽ than tiếc rằng họ đã không được sống lâu hơn dưới thế gian để hành thiện công hơn! Ôi, nguyện Chúa cho chúng ta nhiều bó lúa hơn để đem vào vựa lẫm của Ngài, mão miện Ngài sẽ càng được nhiều châu ngọc hơn! Nhưng làm sao để được như thế, nếu không phải chúng ta phải thực hiện nhiều “công đức” hơn? Nhưng thật ra, sự việc ấy lại còn một phương diện khác của nó, tức là, nếu chỉ sống ngắn ngủi ở đời, tội lỗi chúng ta sẽ ít hơn; tuy nhiên, khi chúng ta tận tâm phục vụ Chúa, khi Ngài phát hột giống quý báu cho chúng ta gieo và gặt được trăm lần hơn, chúng ta vẫn có thể bảo rằng cứ ở đây là hơn. Cho nên bao lâu Ngài còn rộng lượng để hiện diện giữa chúng ta, thì dầu Ngài bảo “đi” hay “ở”, xin chúng ta cũng cứ vui lòng như nhau.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn